Xin dừng thi vì ba mất, thí sinh bị Quang Lê nói thẳng: "Không có đam mê, cho cơ hội là vô nghĩa"

Tùng Ninh |

"Bạn đưa ra lí do đó không thuyết phục tôi. Bạn không có đam mê. Cho bạn cơ hội là vô nghĩa, như muối bỏ biển mà thôi" – Quang Lê nói.

Tối qua (14/7), tập 5 chương trình Ai sẽ thành sao mùa thứ 3 đã lên sóng, với nhiều tiết mục trình diễn hấp dẫn. Đảm nhiệm vị trí giám khảo trong chương trình tuần này là Cẩm Ly, Minh Tuyết, Quang Lê, Quốc Đại.

Mở màn chương trình là tiết mục trình diễn liên khúc Duyên tình của 4 thí sinh Ngọc Luyến, Bằng Chương, Bảo Nam, Sa Lý. Họ hóa thân vào những nam thanh nữ tú vùng đồng bằng Bắc Bộ, với áo dài, áo tứ thân, nón quai thao quan họ.

Cả 4 thí sinh đều thể hiện khá tốt và có những màn kết hợp, đưa đẩy giọng hát, trình diễn, biểu cảm ổn định. Tuy nhiên, vẫn không thể tránh được một số lỗi.

Xin dừng thi vì ba mất, thí sinh bị Quang Lê nói thẳng: Không có đam mê, cho cơ hội là vô nghĩa - Ảnh 1.

Sau khi 4 thí sinh hát xong, Quang Lê đưa ra nhận xét: "Bảo Nam và Sa Lý hát rất ăn ý. Riêng Ngọc Luyến khi hát với Bảo Nam lại chưa thể hiện sự chín chắn so với ba bạn còn lại.

Tôi rất ngạc nhiên khi Bằng Chương từ một ca sĩ Bolero chuyển qua hát dân ca quê hương có thể ngọt ngào đến thế. Tôi chúc mừng Bảo Nam, Sa Lý, Bằng Chương".

Minh Tuyết lại cho rằng: "Tiết mục này không đủ để các bạn phô diễn giọng hát. Trong 4 thí sinh đứng trên sân khấu, tôi khen nhất là Bằng Chương. Từ khi Bằng Chương bước ra sân khấu tới kết thúc đều diễn xuất tốt.

Sa Lý vốn có khuôn mặt xinh xắn, lại tự nhiên nữa, nên hai người nhìn rất dễ thương theo đúng tinh thần của bài hát này.

Bảo Nam diễn xuất thiếu tự nhiên, còn Ngọc Luyến cần control chữ trong câu hát, hơi gồng quá".

Ngọc Luyến là thí sinh bị chê nhiều nhất trong màn trình diễn, đã bật khóc xin dừng cuộc chơi. Cô nói: "Khi cuộc thi này mở ra, em đi thi để em kiếm tiền chữa bệnh cho ba. Bây giờ ba em mất rồi, nên em xin phép được dừng cuộc thi ở đây. Em không muốn thi nữa".

Xin dừng thi vì ba mất, thí sinh bị Quang Lê nói thẳng: Không có đam mê, cho cơ hội là vô nghĩa - Ảnh 3.

Ngọc Luyến bật khóc nức nở

Câu chuyện đau thương của Ngọc Luyến đã khiến 4 giám khảo phải bất ngờ, còn khán giả vô cùng thương xót. Cẩm Ly đồng cảm nói: "Chị xin chia buồn cùng em. Cái nỗi buồn còn vương vấn trên mình, trong khi bài hát này lại cần sự vui tươi, lúng lính nên mình không thể hiện được nó.

Tiết mục này cũng chỉ là tiết mục dễ thương, giải trí thôi, chứ chưa thể bộc lộ được hết tài năng của các em. Bởi vậy, chị cho cả 4 em cơ hội đi tiếp.

Chị cũng nhắn gửi tới Ngọc Luyến Lúc đầu em đi thi là vì ba. Bây giờ ba mất rồi, mình buồn thì cũng buồn rồi, nhưng nếu mình có tiếng hát, có đam mê thì cứ cho mình một cơ hội, hãy mở lòng ra để cho mình được thoải mái".

Xin dừng thi vì ba mất, thí sinh bị Quang Lê nói thẳng: Không có đam mê, cho cơ hội là vô nghĩa - Ảnh 4.

Riêng Quang Lê lại tỏ ra nghiêm khắc nhắc nhở Ngọc Luyến: "Luyến ơi, tôi muốn góp ý với Luyến điều này. Khi bạn lên thi, bạn đưa ra mục đích vì ba bạn. Đúng, mình vì cha vì mẹ mà làm cũng được.

Nhưng nếu mình không vì cha vì mẹ mà vẫn dấn thân tới, tức là yêu nghệ thuật như một con thiêu thân. Giống như tôi, tôi yêu hát vì nó nằm trong máu của tôi rồi.

Cho nên, bạn đưa ra lí do đó không thuyết phục tôi. Bạn không có niềm đam mê. Cho bạn cơ hội là vô nghĩa, như muối bỏ biển mà thôi.

Còn nếu bạn nói với tôi rằng, bạn khao khát được hát, không hát được, bạn buồn, đó là hai câu chuyện khác nhau.

Ba bạn mất, tôi chia buồn, nhưng khi bạn vào cuộc thi này, cái lửa và cái đam mê bạn phải có, thì bạn mới thành công được".

Xin dừng thi vì ba mất, thí sinh bị Quang Lê nói thẳng: Không có đam mê, cho cơ hội là vô nghĩa - Ảnh 5.

Nhiều khán giả cảm thấy khá bất ngờ trước sự nghiêm khắc nhưng cũng đầy tâm huyết của Quang Lê dành cho thí sinh.

Minh Tuyết cũng đưa ra lựa chọn co Ngọc Luyến. Cô nói: "Bây giờ cặp Sa Lý và Bằng Chương đã vào được trong, chỉ riêng Ngọc Luyến mới được một vote của Cẩm Ly và Quốc Đại, còn thiếu vote của tôi.

Tôi muốn hỏi lại Ngọc Luyến một lần nữa. Bạn có đam mê ca hát không? Và bạn có muốn chiến đấu vì tương lai của mình không?

Xin dừng thi vì ba mất, thí sinh bị Quang Lê nói thẳng: Không có đam mê, cho cơ hội là vô nghĩa - Ảnh 6.

Ba của bạn có thích bạn hát không? Bạn nghĩ thế nào nếu ba không thấy bạn hát và đứng trên sân khấu nữa.

Nếu bạn nói muốn đi tiếp, tôi sẽ vote cho bạn, còn không thì tôi sẽ không vote nữa vì có vote cũng vô nghĩa".

Tới lúc này, Ngọc Luyến mới xin lỗi Quang Lê. Cô bật khóc nức nở nói: "Chú Quang Lê nói đúng, con cũng có đam mê ca hát, nhưng mục đích của con là ba con được thấy con hát.

Khi chương trình sắp phát sóng, con về bảo ba ráng đợi xem con. Nhưng con đâu có ngờ, chuẩn bị tới tập 2 là ba con mất. Giờ con muốn đi tiếp".

Cuối cùng, Ngọc Luyến đã được đi tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại