Xin đừng ngủ vùi trên báng súng Hoàng Xuân Vinh!

Khánh Sơn |

Hôm nay (14/8), người hùng Hoàng Xuân Vinh vinh quy bái tổ. Những ánh hào quang sẽ còn tỏa sáng nhưng nhìn lại sau lưng xạ thủ này là những khoảng trống mênh mông.

1. Với những thành tích mà Hoàng Xuân Vinh có được tại Olympic 2016, nhiều người cho rằng thể thao Việt Nam và đặc biệt là bắn súng sẽ có những cú hích sắp tới.

Đúng thế. Thể thao luôn mang lại những hiệu ứng diệu kỳ. Chẳng hạn, người ta đã nói rất nhiều đến Ánh Viên sau SEA Games 28 khi kình ngư người Cần Thơ trở thành "huyền thoại sống" của làng bơi khu vực với 8 HCV có được.

Đã có một thời gian đi đâu, người ta cũng ví ánh Ánh Viên như một biểu tượng của thể thao Việt Nam.

Bơi lội vốn không được mấy quan tâm bỗng dưng trở thành một môn thể thao rất "hot" của các cô bé, cậu bé, bởi tất cả đều mơ được như… Ánh Viên. Nhưng ánh hào quang của Ánh Viên dần dần phai mờ rồi lặng xuống.

Xin đừng ngủ vùi trên báng súng Hoàng Xuân Vinh! - Ảnh 1.

Hào quang rực rỡ như Ánh Viên rồi cũng chìm xuống nếu không tiếp tục có thành tích.

Trở lại câu chuyện của Hoàng Xuân Vinh, chắc chắn nhà vô địch Olympic sẽ được đón tiếp trọng thị. Anh rất xứng đáng với những gì đã cống hiến cho thể thao Việt Nam và cho cả người dân Việt Nam. Thế nên, nếu có được phong anh hùng, được nhận "cơn mưa" tiền thưởng thì cũng rất xứng đáng.

Hoàng Xuân Vinh sẽ sống trong những ngày tháng hạnh phúc, của đỉnh cao đời người nhưng ánh hào quang ấy sẽ đi qua để trở lại đời thường của một vị đại tá quân đội.

2. Hoàng Xuân Vinh, Ánh Viên là những thần tượng tạo hiệu ứng nhưng nó sẽ chỉ là những "hiệu ứng nửa vời", nếu như không được đầu tư, hoặc đầu tư nửa vời…

Đến đây, có lẽ không ít người giật mình, khi nhìn lại sau lưng Hoàng Xuân Vinh, xạ thủ đã 42 tuổi này đã là một khoảng trống mênh mông.

Xin đừng ngủ vùi trên báng súng Hoàng Xuân Vinh! - Ảnh 2.

Bắn súng là môn thể thao khá tốn kém.

Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, tuổi tác không phải là yếu tố quyết định thành bại bởi môn bắn súng có đặc thù là không sử dụng nhiều thể lực. Rất có thể, Hoàng Xuân Vinh sẽ còn thi đấu nhiều năm nữa, cụ thể là đến Olympic Tokyo (Nhật Bản) năm 2020.

Nhưng bắn súng không phải là môn thể thao phổ biến đại chúng, nếu không nói là môn thể thao "quý tộc", bởi người tham gia phải đầu tư rất tốn kém.

Bản thân nhà vô địch Hoàng Xuân Vinh cũng từng phải tập luyện trong sự thiếu thốn, thì đừng nói là một ai đó đến với bắn súng theo kiểu tình yêu đơn thuần.

Vậy nên để tìm ra một "Hoàng Xuân Vinh thứ 2" có lẽ còn là một câu chuyện dài của thể thao Việt Nam .

3. Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh chia sẻ với chúng tôi: "Với tôi, trong thể thao chỉ có thể nói là đè lên vai người khác, chứ không thể đè lên cổ người khác.

Chẳng lo xa chút nào khi nói sau lưng Hoàng Xuân Vinh là những khoảng trống vì chưa thấy ai có khả năng "đè lên vai" chứ đứng nói "đè lên cổ" anh ấy.

Nỗi lo ấy không thừa bởi để có một xạ thủ kế tiếp Hoàng Xuân Vinh, chúng ta cần phải có những lộ trình, kế hoạch khoa học chứ không thể nói bằng miệng được".

Xin đừng ngủ vùi trên báng súng Hoàng Xuân Vinh! - Ảnh 3.

Sau thành công của Hoàng Xuân Vinh, biết bao giờ Việt Nam mới có thêm 1 tài năng như anh?

Cũng theo ông Minh: "Để đào tạo ra một VĐV bắn súng từ cấp quốc gia đến đấu trường thế giới và vươn tới những đỉnh cao thì mất khoảng 20 năm.

Chính vì thế, ngay từ bây giờ thể thao Việt Nam cần phải hành động bằng những đầu tư từ cơ sở vật chất, khâu tuyển chọn con người… để những hiệu ứng của Hoàng Xuân Vinh được lan tỏa, cộng hưởng".

Hôm nay, Hoàng Xuân Vinh trở về, những ngày vui sẽ còn được nối dài. Nhưng cũng mong rằng, thể thao Việt Nam sẽ không ngủ vùi trong vinh quang của xạ thủ này, bởi chỉ có hành động chúng ta mới có thêm những nhà vô địch "vinh quy bái tổ" như Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại