*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đoạn clip này được lan truyền trên khắp mạng xã hội ở Nga và gây ra nhiều tranh cãi.
Mặc dù ngoài trời rất nắng nhưng cặp vợ chồng vẫn xích con trai 8 tuổi bằng một sợi xích sắt cùng với một ổ khóa để trừng phạt cậu bé vì tội nghịch ngợm.
Nuốt từng giọt nước mắt, bà Yue xúc động chia sẻ: "Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhốt thằng bé lại. Đến giờ thì cũng đã hơn 10 năm rồi".
Mười năm bị xiềng xích, giờ thì cổ chân anh Đam đã hằn rõ khoanh sẹo, trắng hếu, nó đã chai cứng chẳng thể tứa máu được nữa, dưới chân, những “móng vuốt” dài như móng loài thú dữ.
Hành động của người phụ nữ này gây bất ngờ cho rất nhiều người qua đường và khiến cảnh sát phải vào cuộc.
Vì lo lắng con trai gây ra tội ác nên ông Châu Phùng Cương đành phải khóa đứa con trai 44 tuổi của mình bằng một sợi dây xích lớn và dài tới 2m.