Xe khách đâm chết 7 người ở Vĩnh Phúc: Đám tang 1 người giờ trở thành đám tang cả dòng họ

Hoàng An |

Các nhân chứng kể lại, chiếc xe khách không có dấu hiệu giảm tốc độ, sau va chạm vẫn bỏ chạy một đoạn dài.

Đầu giờ chiều 27/3, hàng trăm người dân thôn Trung Nguyên (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn tập trung tại hiện trường vụ tai nạn thắp hương cho những nạn nhân xấu số.

Họ mang bánh kẹo, hoa quả đến lập bàn thờ sát mép đường, một số người thân quỳ giữa lòng đường gào khóc, khấn vái.

Nửa ngày trôi qua, ông Tạ Quang Thuân (sống sát hiện trường) vẫn chưa hết bàng hoàng. "Đám tang một người giờ trở thành đám tang cả dòng họ", ông Thuân thở dài.

Ông kể lại với phóng viên, thời điểm xảy ra sự cố, ông vẫn đang ngủ trong nhà, nghe tiếng động, tiếng hò hét khóc lóc ban đầu ông vẫn nghĩ nhà người ta làm tang lễ khóc đưa ma chứ không phải tai nạn.

Xe khách đâm chết 7 người ở Vĩnh Phúc: Đám tang 1 người giờ trở thành đám tang cả dòng họ - Ảnh 1.

Tai nạn xảy ra tại ngã tư giao cắt. Ảnh: Hoàng An.

Sau vài phút nghe ngóng, ông càng thấy trong tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài có điều gì đó bất thường. Khi chạy ra thì cảnh tượng xác người chết, cả người bị thương nằm la liệt trước mặt.

Một số người dân trong thôn bắt đầu chạy về nhà lấy chiếu mang ra phủ lên trên các nạn nhân đã tử vong.

"Nghe tiếng người khóc lóc, người tôi cứ run lên. Họ đều anh em họ hàng cả. Đâm như thế nhưng chiếc quan tài trong xe tang không bị rơi xuống đường đâu", ông Thuân kể.

Sau va chạm, chiếc xe khách tiếp tục chạy thẳng, một số thanh niên trong làng phải lấy xe máy đuổi theo sau một đoạn mới dừng lại được.

Những người bị thương lần lượt được chuyển lên xe đưa đi cấp cứu, gần một giờ sau, cơ quan chức năng mới có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Xe khách đâm chết 7 người ở Vĩnh Phúc: Đám tang 1 người giờ trở thành đám tang cả dòng họ - Ảnh 3.

Một số người dân làm lễ tại hiện trường. Ảnh: Hoàng An.

Một phụ nữ khác ngồi thất thần bên cạnh chiếc bàn thờ đặt hoa quả sát lề đường nói rằng, chiếc xe khách lao tới đâm thẳng vào đoàn người đang chuẩn bị bê quan tài lên chiếc xe tang đậu giữa ngã tư.

Các nạn nhân bị húc văng, nằm rải rác trên một đoạn vài chục mét.

"Thấy cảnh tượng đó, tôi không dám nhìn mà chạy về nhà, một lúc sau quay ra hiện trường thì một số đã đưa đi nơi khác, chỉ còn lại thi thể", nữ nhân chứng nói trong hoảng loạn.

Còn ông Đinh Văn Chiến, người dự đám tang kể, nhiều người thân ngồi gục sát bên các thi thể đã chết, họ lịm đi, không khóc thành lời vì quá đau đớn.

"Đoàn đưa tang kéo dài khoảng 200m, kéo dọc đoạn đường trong thôn ra đến ngã tư. Những người đứng đằng trước nhìn thấy chiếc xe lao đến ngoài việc ra hiệu, la hét để chiếc xe dừng lại đã tránh ra được. Số thương vong là nhóm đứng ở phía sau bị khuất tầm nhìn nên không kịp né tránh", ông kể.

Trước đó, khoảng 5h ngày 27/3, xe khách mang biển số tỉnh Điện Biên 27B-00343 lưu thông đến địa phận xã Trung Nguyên (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đâm vào đoàn người đưa tang. Hậu quả khiến 7 người tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm:

1. Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1962, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

2. Nguyễn Thị Long sinh năm1933, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

3. Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1978, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

4. Nguyễn Văn Tuyến sinh năm 1960, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

5. Nguyễn Thị Cộng sinh năm 1946, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

6. Nguyễn Thị Lũng sinh năm 1949, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

7. Nguyễn Văn Đảng sinh năm1989, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại