*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù đã có những quy định khá cụ thể, song, các phương tiện đưa đón trẻ nhỏ vẫn cần 'nâng cấp' thêm tính năng này.
Liên quan đến vụ bé trai tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, Công an TP Thái Bình đã khởi tố tài xế và 3 giáo viên của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2.
Sáng 31/5, lễ tang của cháu T.G.H. - nam sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong đã được tổ chức tại nhà tang lễ TP Thái Bình (Thái Bình) trong sự tiếc thương, đau xót của gia đình, làng xóm.
Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương Quỳnh Anh (SN 1986, ở TP Thái Bình), về tội “Vô ý làm chết người”, trong vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong ô tô đưa đón học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2, dẫn đến bé tử vong.
Một số gia đình có con mới vào lớp 1 nhưng họ cho rằng con của mình có thể tự đến trường mà không cần bố mẹ đưa đón.
Theo vị đại diện xã Dũng Nghĩa, hoàn cảnh gia đình cháu H. tương đối khó khăn, mẹ cháu không lấy chồng nên sau khi đi lao động nước ngoài đã gửi cháu cho bà ngoại và 2 người cậu chăm sóc.
Vội vã từ nước ngoài trở về, người mẹ trẻ đau đớn khi mãi mãi mất đi cậu con trai 5 tuổi, sau chuyến xe đến trường định mệnh ngày 29/5.
Nếu những người phụ trách đưa đón bỏ ra 1 phút để kiểm tra xe và số trẻ, nếu cô giáo bỏ ra 1 phút gọi điện hỏi gia đình khi vắng 1 em, thì bé H. đã không chết oan.
"Nghĩ đến cháu bé đã hoảng sợ, đau đớn thế nào trên chiếc xe bus ấy là tôi không kìm được nước mắt", chị Nguyễn Phương Linh chia sẻ.
Để phá được cửa xe ô tô, người đàn ông phải đạp liên tiếp vào cánh cửa, rồi tiếp tục dùng 2 tay giữ cửa để tạo khoảng trống, giúp cô giáo vào trong bế H. ra ngoài.
Đại diện xã Dũng Nghĩa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu H. rất khó khăn, cháu không có bố, mẹ thì đang ở nước ngoài.
Người cậu của cháu bé T.G.H (5 tuổi, Thái Bình) không may tử vong do bị bỏ quên trên xe vẫn chưa khỏi ám ảnh bởi khoảnh khắc khi tìm thấy bé tím tái trên xe.