Xa phòng trọ mấy tháng mới lên lại, nam sinh tá hỏa vì chiếc quần mình phơi từ hồi nào nay có thứ kinh dị bò lúc nhúc

VŨ TRỊNH |

Chủ nhân của chiếc quần này hẳn vừa sốc vừa buồn cười khi nhìn thấy.

Cứ mỗi mùa hè hay dịp Tết là sinh viên lại đóng cửa phòng trọ và khăn gói về quê. Việc để căn phòng không có người ở nhưng không dọn dẹp kỹ càng coi chừng xảy ra những tình huống dở khóc dở cười

Một bức ảnh về một chiếc quần của một khổ chủ nào đó đang được share chóng mặt trên MXH. Không biết anh chàng sinh viên này đã giặt và phơi chiếc quần lửng từ hồi nào mà quên đem vô cất, thế là sau suốt một khoảng thời gian dài bỏ trống phòng trọ và trở lại thì thấy chiếc quần mình trong tình cảnh này.

Chiếc quần không còn dùng để mặc nữa mà chuyển luôn công năng sang cho ong làm tổ.

Xa phòng trọ mấy tháng mới lên lại, nam sinh tá hỏa vì chiếc quần mình phơi từ hồi nào nay có thứ kinh dị bò lúc nhúc - Ảnh 1.

Một tổ ong khá lớn có lẽ đã được các chú ong chăm chỉ làm việc nhiều ngày mới tạo nên, chứng tỏ là chiếc quần nằm trên sào đồ một thời gian khá dài, ít nhất là phải 1 tháng hơn.

Đúng là với những cô cậu sinh viên hậu đậu, vốn đã quen với sự chăm sóc của cha mẹ thì chẳng thể nào chu toàn hết việc dọn dẹp mọi thứ trước khi đóng cửa phòng trọ và về quê. Chưa kể nhiều sinh viên cũng chưa lường trước được độ dài ngày của kỳ hè này nên đã chủ quan không thu dọn kỹ càng mọi thứ.

Những bức ảnh này là lời nhắc nhở cho các cô cậu sinh viên trong việc vệ sinh, dọn dẹp phòng trọ trước khi có những chuyến đi dài ngày kẻo lại gặp phải tình huống tương tự đấy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại