
Bồng bềnh trên sông mây

Chiều vắng trên sông

Một con đường nhỏ chạy dưới chân cầu

Dấu ấn thời gian

Đợi khách

Ký ức tuổi thơ

Hoàng hôn tím

Nỗi nhớ

Xóm nhỏ bên chân cầu

Ngã rẽ

Nghiêng ngả dòng đời

Bình yên
Cây cầu Long Biên từ bao thế hệ đã trở nên quá đỗi thân quen, trở thành một biểu tượng không thể tách rời mỗi khi nhớ về Hà Nội…

Bồng bềnh trên sông mây

Chiều vắng trên sông

Một con đường nhỏ chạy dưới chân cầu

Dấu ấn thời gian

Đợi khách

Ký ức tuổi thơ

Hoàng hôn tím

Nỗi nhớ

Xóm nhỏ bên chân cầu

Ngã rẽ

Nghiêng ngả dòng đời

Bình yên