Y bác sĩ tắc trách và những cái chết tức tưởi của trẻ sơ sinh

camnhung |

Những ca chết oan của trẻ sơ sinh vẫn từng ngày, từng giờ xảy ra trước cam kết nâng cao chất lượng của các y bác sĩ.

Hôm 26/10 vừa qua, một trẻ sơ sinh tại Trung Quốc đã bị vứt bỏ nhầm do được xác định đã chết sau khi người mẹ của bé sinh non ở tháng thứ 8 khiến xã hội dấy lên lo ngại về sự tắc trách của các y bác sĩ.

Không chỉ tại Trung Quốc mà ở Việt Nam trước đó cũng từng xảy ra rất nhiều vụ y tá và bác sĩ vô trách nhiệm dẫn đến cái chết cho những trẻ sơ sinh vô tội.

Đòi sinh mổ, "bắt" sinh thường

Chỉ nhìn lại một thời gian trước vào ngày 24 /10/2011, anh Nguyễn Ngọc Phúc (SN 1970, trú phường Phước Hải, Nha Trang) đã có đơn khiếu nại về hành vi tắc trách của các y, bác sĩ Khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khiến con anh tử vong sau khi sinh.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20 - 10, chị Tân vợ anh Phúc đã nhập viện và đề nghị được sinh mổ thì y sĩ của bệnh viện này vẫn bắt chị Tân sinh thường. Đến 3h sáng 21-10, chị Tân đã sinh được con nhưng cháu bé có dấu hiệu bị ngộp thở, đến 16h chiều hôm sau thì gia đình nhận được giấy báo tử.

Muốn sinh mổ phải cam kết đưa tiền?

Cũng trong năm nay vào 9/6 tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ (Bình Định) một số hộ sinh và bác sỹ Khoa sản đã bị tố là tắc trách gây ra cái chết oan cho đứa con sơ sinh của anh Ngô Văn Tân (1968) và chị Đinh Thị Mỹ (1971)ở thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ.

Trước đó khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 29-5, chị Mỹ chuyển dạ và được đưa vào Trung tâm y tế Phù Mỹ. Hơn 1 giờ sau chị Mỹ bị vỡ ối, bụng đau dữ dội nhưng khi yêu cầu được khám lại thì các nữ hộ sinh ở đây đã từ chối.

Chị Ngô Thị Mai bật khóc khi kể lại chuyện em dâu mình đi sinh

Thấy chị Mỹ càng đau dữ dội hơn, gia đình phải yêu và đồng ý trả tiền sinh mổ, các nữ hộ sinh mới đưa chị Mỹ vào phòng khám và gọi điện cho bác sỹ đến, lúc đó khoảng 12 giờ trưa.

Khoảng 4 giờ chiều, sau khi khám, một bác sỹ tên Hoa yêu cầu người nhà ký giấy cam kết để mổ ngay. Tuy nhiên, sau khi mổ, bác sỹ Hoa cho biết, em bé sơ sinh uống ối nhiều quá nên bị ngộp.

Chối bỏ trách nhiệm sau cái chết của trẻ sơ sinh

Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, do sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bưu Điện (thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam) mà con họ sau khi sinh đã rơi vào cảnh nguy kịch dẫn tới tử vong.

Bệnh viện Bưu Điện nơi xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra ngày 19/3/2011, chị Lê Thị Thanh Hoa (SN 1989, trú tại số nhà 12 hẻm 358/25/86 phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) tới bệnh viện Bưu Điện làm các thủ tục nhập viện để sinh con những do sự chậm trễ và vô trách nhiệm của những y bác sĩ đã khiến cháu bé bị sặc nước ối quá nặng và bị móc bẹp một bên đầu tử vong sau đó.

Những ca chết oan của trẻ sơ sinh vẫn từng ngày, từng giờ diễn ra khiến nhiều người đặt câu hỏi về vấn đề năng lực cũng như lương y của các y tá, bác sĩ tại các bệnh viện. Và không biết đến bao giờ thì người dân mới được sử dụng những dịch vụ y tế tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn.

Cẩm Trần

(Tổng Hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại