Xúc động hình ảnh Động đất Nhật Bản “tái hiện” ở Hà Nội

Thiên Vũ |

(Soha.vn) - Những bức ảnh chân thực về sự kiện động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản năm 2011 khiến nhiều người xem bùi ngùi, xót xa.

Triển lãm phóng sự ảnh động đất Đông Nhật Bản do báo Asahi Shinbun phối hợp với Tập đoàn Mitsubishi Coporation (Nhật Bản) tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 27/2 – 3/3.

Đây là hoạt động tưởng niệm 2 năm xảy ra thảm họa động đất, sóng thần ở miền Đông Nhật Bản (11/3/2011) và chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Nhật Bản (1973-2013).

Bức ảnh một cô bé đứng ở một công trường đổ nát đã từng là nhà của cô. Cô đã mất ông bà và mẹ trong vụ động đất. Cô thổi kèn trumpet và nói:

Bức ảnh một cô bé đứng ở một công trường đổ nát đã từng là nhà của cô. Cô đã mất ông bà và mẹ trong vụ động đất. Cô thổi kèn trumpet và nói: "Con đang rất ổn". Ảnh: Asahi Shimbun.

57 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm được chia thành 4 khu vực gồm: Khu vực thiệt hại; khu vực Fukushima; khu vực tiếc thương và khu vực ngày mai tươi sáng đã tái hiện chân thực sự tàn phá khốc nghiệt của cơn sóng thần, động đất; sự mất mát đau xót và tinh thần quật cường vươn lên của người Nhật sau thảm họa.

Triển lãm được chia làm 4 khu, trong đó khu vực trưng bày ảnh Thiệt hại gây ấn tượng mạnh cho người xem. Hình ảnh hai cô bé vui mừng khi gặp lại nhau sau cơn động đất, là hình ảnh người dân im lặng cầu nguyện.

Triển lãm được chia làm 4 khu, trong đó khu vực trưng bày ảnh Thiệt hại gây ấn tượng mạnh cho người xem. Hình ảnh hai cô bé vui mừng khi gặp lại nhau sau cơn động đất, là hình ảnh người dân im lặng cầu nguyện...

Khu "Ngày mai tươi sáng" thể hiện ý chí, lòng quả cảm của người Nhật. 

Mỗi bức ảnh để lại cho người tham dự nhiều cảm xúc: bàng hoàng, đau xót trước những mất mát, khâm phục trước ý chí đi lên từ đống đổ nát của người dân vùng Tohuku miền Đông Nhật Bản .

Triển lãm thu hút nhiều người, trong đó có cả những người nước ngoài đến chia sẻ nỗi đau mất mát của đất nước Nhật.

Bạn Phạm Linh Giang (Sinh viên năm 3, ĐH Thương Mại) rưng rung nước mắt khi nhìn những bức ảnh cả thành phố đổ nát trong chốc lát sau cơn động đất sóng thần lịch sử ở Nhật.

Linh Giang xúc động khi ngắm những bức ảnh đầy ấn tượng về sự kiện kinh hoàng ở Nhật.

Linh Giang xúc động khi ngắm những bức ảnh đầy ấn tượng về sự kiện kinh hoàng ở Nhật.

“Mình biết thông tin trên mạng về triển lãm này và mình thực sự rất ấn tượng, xúc động khi may mắn được xem lại những bức ảnh này. Đặc biệt là 4 bức ảnh phần thiệt hại, chỉ trong hơn 5 phút mà thành phố đổ sụp”, Linh Giang cho biết.

Người xem có thể gửi những lời nhắn nhủ từ trái tim đến người dân Nhật Bản tại nhánh cây “Message Tree”.

Người xem có thể gửi những lời nhắn nhủ từ trái tim đến người dân Nhật Bản tại nhánh cây “Message Tree”.

Những tình cảm bày tỏ của những người đến tham quan dành cho đất nước và con người Nhật Bản thông qua triển lãm tranh.

"Vô cùng cảm phục lòng quả cảm của người Nhật".

Không gian triển lãm yên tĩnh, trầm lắng đưa người xem tưởng tượng phần nào cảnh tượng kinh hoàng ngày 11/3/2011 tại Nhật Bản khiến cả thế giới bàng hoàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại