Xúc động bức ảnh hàng trăm trẻ người Mông xếp hình bản đồ VN

Thiên Di (ảnh Đội TNTN Sông Mã) |

(Soha.vn) - Lần đầu tiên, những học sinh vùng cao Mù Cang Chải tự tay làm lá cờ đỏ Việt Nam, hát vang bài ca Trường Sa và hàng trăm em xếp hình bản đồ Việt Nam.

Biển đảo, chú bộ đội, cảnh sát biển, Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là những cái mà trước đó còn xa lạ đối với những đứa trẻ người Mông ở nơi cổng trời La Pán Tẩn (Mù Cang  Chải, Yên Bái).

Nhưng sau 11 ngày, các em thuộc lòng bài vè Hoàng Sa, bài ca “Chú bộ đội đảo xa” với lời ca: “Hướng về đảo xa chúng cháu hứa chăm học hành/Lời hứa tuổi thơ quê nhà gửi chú bộ đội đảo xa”. Đồng thời, các em gửi những lá thư bằng tiếng Việt lẫn tiếng Mông chan chứa tình cảm chân thành, dễ thương ra ngoài Trường Sa cho người lính đảo.

Đó chính là “quả ngọt” mà những “thầy cô” áo xanh đang là sinh viên đại học của Đội TNTN Sông Mã có được ngày trở về Hà Nội sau chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái từ ngày 6/7-16/7/2014 vừa qua.

Chở yêu thương lên vùng cao với tất cả trái tim, tình yêu quê hương đất nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ, gần 40 sinh viên tình nguyện đã hoàn thành ước nguyện “Nối liền một dải Việt Nam” đến La Pán Tẩn.

Những giờ học địa lý bổ ích của học sinh nơi cổng trời La Pá Tẩn cùng các thầy cô áo xanh tình nguyện.

Những giờ học địa lý bổ ích của học sinh nơi cổng trời La Pán Tẩn cùng các thầy cô áo xanh tình nguyện.

Đặng Duy Thức (đội trưởng Đội TNTN Sông Mã) cho biết, trong một lần xem clip chào cờ của một trường học vùng cao, cậu rất xúc động và nghĩ rằng Sông Mã cũng có thể làm một điều gì đó ý nghĩa, thiết thực như thế.

Thức kể lại rằng, trên La Pán Tẩn (Mù Cang Chải), học sinh rất ít kiến thức về địa lý, lịch sử. Em nào giỏi nhất thì mới biết đến tên tỉnh, hỏi về Trường Sa, Hoàng Sa các em đều lắc đầu và không biết chú bộ đội, chiến sỹ hải quân là ai…

“Trong 11 ngày gắn bó với các em, các “thầy cô” sinh viên đã dạy cho bọn trẻ biết đến những điều ấy qua những bài hát, bài học địa lý, câu chuyện thời sự, hoạt động dạy làm cờ Tổ quốc…Và nếu giờ lên La Pán Tẩn bảo trẻ con hát, chắc chắn các em sẽ hát "Chú bộ đội đảo xa". Đó là điều thực sự ý nghĩa, hạnh phúc mà đội chúng tôi làm được trong chiến dịch tình nguyện này”, Thức tâm sự.

Những sinh viên nhiệt huyết dạy học sinh vùng cao làm lá cờ đỏ sao vàng.
Những sinh viên nhiệt huyết dạy học sinh vùng cao làm lá cờ đỏ sao vàng.

Lê Thị Thương, K52 ĐH Ngoại Thương (thành viên Đội TNTN Sông Mã) là “hiệu trưởng” trực tiếp đứng lớp chia sẻ: “Em dạy các em hát và đọc về về Hoàng Sa, Trường Sa. Lần đầu tiên em được dạy trẻ lại là học sinh miền núi, được đứng lớp nên có nhiều cảm xúc đặc biệt. Nhìn tụi trẻ hí hoáy viết thư cho các chiến sỹ ngoài đảo xa, em xúc động lắm!

Các em ở đây chủ yếu là người Mông nên tiếng Việt không thạo, sau 10 ngày được dạy, tất cả lớp đều viết đúng được chữ “bộ đội” là tụi em vui lắm rồi”.

Tỉ mẩn làm lá cờ đỏ.

Tỉ mẩn làm lá cờ đỏ.

Hạnh phúc khi lần đầu tiên em được cầm lá cờ đỏ Việt Nam.

Hạnh phúc khi lần đầu tiên em được cầm lá cờ đỏ sao vàng.

Còn đối với “cô giáo” áo xanh Nguyễn Hiền Trâm (SV ĐH Ngoại thương), hình ảnh trẻ em lấm lem bùn đất, quần áo sờn cũ say mê làm lá cờ đỏ là khoảnh khắc xúc động. Những ngày tháng đứng lớp dạy trẻ hát về biển đảo là những ngày tháng không thể nào quên trong quãng đời sinh viên của Trâm.

Trâm nhớ lại: “Các em rất hào hứng khi được em kể câu chuyện hay cho xem hình ảnh về những chiến sỹ hải quân. Nhiều em hỏi rằng: “Làm sao để em được trở thành chú bộ đội hải quân?” hay thắc mắc: “Chú có mệt không, có sợ không?”. Em cảm nhận được sự trân trọng và tình cảm mến thương của các em nhỏ La Pán Tẩn dành cho người lính biển ngoài đảo xa, dễ thương ngây ngô nhưng mộc mạc chân thành”.

Bản đồ Việt Nam được xếp bởi các em học sinh vùng cao Mù Căng Chải và tình nguyện viên.

Bản đồ Việt Nam được xếp bởi các em học sinh vùng cao Mù Cang Chải và tình nguyện viên.

Kể lại kỷ niệm xếp bản đồ Việt Nam với sự tham gia của hơn 200 học sinh và 30 thành viên trong đội, Trâm nói: “Ở trên đó ngày nào cũng mưa. Sáng hôm ấy trời mưa, ai cũng lo lắng vì không thực hiện được. Nhưng may mắn là trời nắng và khi nhìn lại bức ảnh, ai cũng vui và xúc động”.

Cô giáo áo xanh cõng chữ lên non là hình ảnh đẹp trong quãng đời sinh viên.
"Cô giáo" áo xanh cõng chữ lên non là hình ảnh đẹp trong quãng đời sinh viên.

Những thành viên trong Đội TNTN Sông Mã mong muốn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh vô hạn của sự đoàn kết và lòng yêu thương, mỗi lá thư, lá cờ gửi ra Trường Sa sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh khẳng định chủ quyền Đất nước.

Và thật tự hào khi giữa âm vang núi rừng nơi xa xôi ấy, trẻ con đọc bài vè trong veo về biển đảo:

“Nu na nu nống

Đánh trống phất cờ

Biển cả xa bờ

Có hai quần đảo

Hoàng Sa, Trường Sa

Tên gọi thiết tha

Trong lòng dân Việt…”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại