Xót cảnh cháu bé bị cháy xém thân thể sau khi trụ điện phát nổ

Ngân Hà |

Nạn nhân là cháu Trần Văn Quang, hiện đang học lớp 8, trường THCS Chu Văn An, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Khoảng 17h ngày 17/4, tại khối 8, Thành Hà - Hội An, Quảng Nam đã xảy ra một vụ nổ trụ điện nghiêm trọng.

Những người dân sống gần hiện trường sự việc kể lại, họ bất ngờ nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ trụ điện, liền sau đó, điện trong nhà bị cắt hoàn toàn.

Khi mọi người chạy đến chỗ trụ điện thì thấy một cháu bé đang nằm thở thoi thóp dưới đất, toàn thân cháy xém.

Một nhân chứng cho biết, nạn nhân là cháu Trần Văn Quang, hiện đang học lớp 8, trường THCS Chu Văn An, thành phố Hội An. Do nghịch ngợm, cháu bé leo trèo lên trụ điện nên không may xảy ra tai nạn.

Ngay lập tức, cháu bé được gia đình chuyển lên phòng 4, tầng 2 của Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng để chữa trị.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Thân thể cháu Quân bị cháy xém.

Thân thể cháu Quang bị cháy xém.

Chiều 19/4, chúng tôi có mặt tại Khoa Bỏng, Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng.

Khi vừa đến nơi, chúng tôi bắt gặp mẹ của bé Trần Văn Quang là chị Ngô Thị Thu đang ngồi bần thần trên giường bệnh, không ngừng phe phẩy chiếc quạt nan trên tay quạt cho bé Quang ngủ.

Bé Quang nhập viện đã được hai ngày, tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơn đau đớn vẫn từng giờ từng phút hành hạ bé.

Nhìn bé phải nằm sấp lại cho đỡ đau, người quấn băng kín, khuôn mặt cháy đen, mê man… chúng tôi không ai khỏi nghẹn ngào.

Khi chúng tôi hỏi thăm, mẹ bé tỏ ra khá bối rối và mệt mỏi vì những ngày qua, chị vừa phải túc trực bên cạnh chăm sóc con, vừa tiếp rất nhiều người đến thăm hỏi.

Với khuôn mặt bần thần, chị tâm sự: “Chồng tôi làm nghề bán bánh chưng, còn tôi thì bán cá ở chợ. Thu nhập hàng tháng của gia đình không cố định, ngày chỉ được khoảng dăm ba chục nghìn, được ngày nào hay ngày nấy.

Chúng tôi cũng không có nhà cửa gì, cả gia đình hiện đang sống nhờ cậy ở nhà bà dì".

Gia đình chị Thu chưa biết phải xoay sở ra sao với số tiền viện phí quá lớn...

Gia đình chị Thu chưa biết phải xoay sở ra sao với số tiền viện phí quá lớn...

Hiện tại, bé Quang đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Do vết bỏng rộng và sâu, nguy cơ nhiễm trùng cao nên bệnh viện không cho ai vào thăm.

Chia sẻ về tình trạng bệnh của bệnh nhân Trần Văn Quang, một bác sỹ Khoa Bỏng, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho hay:

"Cháu bé bị bỏng khoảng 30%, cấp độ 3. Thời gian điều trị có thể kéo dài 2 - 3 tháng với chi phí khá lớn có thể lên đến vài trăm triệu đồng".

Với vợ chồng chị Thu thì đây là số tiền quá lớn, nằm ngoài khả năng của gia đình.

"Chúng tôi không có khả năng chi trả viện phí và các chi phí khác. Tất cả đều phải vay mượn và nhờ cậy vào bà con họ hàng, những tấm lòng từ thiện giúp đỡ...

Nhưng số tiền vẫn quá lớn, gia đình tôi chưa biết xoay sở ra sao...", chị Thu nghẹn lòng.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hoặc giúp đỡ trực tiếp đến gia đình cháu Quang theo số điện thoại: 0905290472.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại