Xếp hàng từ 3 giờ sáng để mua đơn dự thi tiểu học

vytran |

Bắt đầu bán đơn từ 7h nhưng từ 3-4h sáng, đã có nhiều phụ huynh đứng đợi sẵn ở cổng lớn.

Theo thông báo dán tại cổng Trường tiểu học Thực nghiệm (Liễu Giai, Hà Nội), 6h sáng ngày 7/5 sẽ mở cổng, 7h bắt đầu bán đơn và cuối thông báo đề nghị phụ huynh không nên đến quá sớm, chờ ở cổng trường gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự chung. Tuy nhiên, từ 3-4h sáng, đã có đông đảo phụ huynh đứng chờ.

Phía trong sân trường, 6h20 đã đông kín phụ huynh.

Đến 6h kém 15 phút sáng, có khoảng trên 400 phụ huynh, trong đó có nhiều cụ già, thanh niên đứng đợi. Mọi người đều tỏ ra khá lo lắng bởi việc GS Ngô Bảo Châu từng học tại trường sẽ khiến lượng phụ huynh quan tâm và mong muốn con được học tại trường hơn tăng đột biến.Anh Nguyễn Thành Nam (Liễu Giai, Hà Nội) cho biết, anh nhận được lệnh của chị gái rủ thêm bạn đi xếp hàng mua đơn giúp do anh ở ngay gần trường. Mặc dù đã được chị gái dặn kỹ là phải đến trước 6h nếu không sẽ khó mua được đơn, nhưng 6h15, anh mới cùng bạn tới trường. Tưởng là vắng nhưng hóa ra phía trong sân trường đã kín phụ huynh trật tự xếp thành 4 hàng. Hoảng quá, anh vội gọi cho chị gái, bảo mang ngay giấy khai sinh tới kẻo không kịp. Và anh may mắn là người cầm lá đơn số trên 160.

Biết mình chắc suất mua đơn, phụ huynh rôm rả bàn về kỳ đo nghiệm sắp tới.

Có lẽ rút kinh nghiệm các năm trước khâu tổ chức gây nhiều bức xúc cho phụ huynh, nên năm nay, các phụ huynh xếp hàng mua đơn tại Trường thực nghiệm cảm thấy rất thoải mái. Một trong những người đầu tiên vui mừng cầm lá đơn Vào lớp 1 của cháu mình là một bác thương binh. Bác cho biết, đã đến từ 6h kém 15 phút sáng và may mắn được mọi người ưu tiên mua không phải xếp hàng theo thứ tự. Một số phụ huynh khác mua đơn xong thì bày tỏ sự hoài nghi về thông tin năm ngoái khó mua đơn và vội gọi về cho bạn bè để thông báo rằng: “Mua đơn rất dễ, đến đi nhé”.

Tuy nhiên, thực tế lại ngược lại. Bởi chỉ sau đó chưa đầy 30 phút, đơn đã được bán hết. Trong khi năm học 2010-2011, đơn vẫn còn bán tới tận 11h trưa.

Những phụ huynh luyến tiếc vì đã xếp hàng mà vẫn hết đơn.

Một cụ ông đến lúc 7h30 nuối tiếc đứng ngoài cổng trường khóa chặt, nhìn vào trong phòng bán đơn bày tỏ: “Tôi bảo đi sớm nhưng con gái tôi cứ dặn 7h30 bố ra cũng được. Biết thế này tôi đi sớm hẳn lên”.Một phụ huynh khác ngỡ ngàng khi được các phụ huynh khác bảo quay về vì hết đơn: “Tôi tưởng 8h mới bắt đầu bán đơn” và hoài nghi: “Thông báo này (về giờ bán đơn) đã có lâu chưa?”.

Cổng trường đã khóa chặt, dù ở trong hay ngoài, mọi người chỉ biết hỏi nhau và... chờ đợi.

Mặc dù phía nhà trường thông báo hết đơn, khóa cổng, nhiều phụ huynh vẫn nán lại, cố chờ ban giám hiệu nhà trường tới. Chị Nguyễn Vân Hà (Tây Hồ, Hà Nội) đã không giấu được thất vọng và ra về lúc 10h vì “Nhà trường khẳng định là không còn đơn”. Một số phụ huynh khác lúc này cũng vừa tới trường, nghe thông tin đó nhưng dường như không tin, vẫn phải vào tận trường để hỏi lại cho rõ rồi tần ngần và không giấu được nét lo âu khi quay ra.

Một số phụ huynh khác thì hỏi thăm nhân viên của trường với hy vọng mong manh.

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại