Xe "điên" gây tai nạn liên hoàn: Vợ chồng mỗi người văng một nơi

Lâm Phương - Thanh Trà |

(Soha.vn) - Khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng, lời nói run run, đứt quãng các nạn nhân đang nằm trên giường bệnh không muốn nhớ lại giây phút kinh hoàng vừa qua.

Theo tường trình của tài xế Nguyễn Hoàng Xương (SN 1985) quê Bình Định, vào khoảng 6h30 sáng nay (02/04) anh điều khiển chiếc xe container loại 40 feet mang BKS 57L - 0061 lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ Đồng Nai vào cảng Cát Lái.

Khi gần đến ngã tư Bình Thái bất ngờ xe bị mất thắng. Anh Sương đã cho phụ xe nhảy xuống đường kêu lên cảnh báo cho những người đi phía trước nhưng không kịp nên chiếc xe container đã đâm vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Ngay sau đó những nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo bác sỹ Đỗ Việt Dân, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân dân Miền Đông cho biết, khoảng 7h15 ngày 3/4, bệnh viện đã tiếp nhận 8 trường hợp bị chấn thương trong vụ tai nạn giao thông ở ngã tư Bình Thái được chuyển đến.

Sau khi được khám và xét nghiệm, trong đó 5 nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện, còn 3 trường hợp bị thương nặng vẫn đang được điều trị, theo dõi tình hình sức khỏe tại bệnh viện.

Nạn nhân Trần Quang Đợi đang được điều trị tạo bệnh viện

Nạn nhân Trần Quang Đợi đang được điều trị tại bệnh viện

Nằm trên giường bệnh tại bệnh viện Quân dân Miền Đông, ông Trần Quang Đợi (62 tuổi, ngụ Đồng Nai), bị trầy xước ở chân và bầm tím trên người, còn nguyên vẻ bàng hoàng khi nhắc lại giây phút gặp nạn.

Ông kể khoảng 6h30, ông chạy xe từ Đồng Nai lên TP.HCM làm việc, khi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Thái quận Thủ Đức thì bất ngờ bị chiếc xe container đâm hàng loạt từ phía sau, thấy xe mình bị ủi đi rồi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường bệnh.

Còn chị Phan Thị Tuyết Hằng (32 tuổi ngụ Thủ Đức) kể lại: Buổi sáng hai vợ chồng chị cùng đi chung xe đến cơ quan, khi đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Bình Thái thì nghe tiếng động lớn phía sau.

Quay lại nhìn, chị thấy chiếc xe container lao vào dải phân cách loạng choạng rồi lao về phía trước đâm vào hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến những chiếc xe này bị hất sang bên cạnh rồi tiếp tục đâm và cuốn xe hai vợ chồng chị vào gầm kéo lê đi khoảng 50m.

Do cú va chạm mạnh nên hai vợ chồng chị mỗi người văng ra một bên và bị trầy xước nặng ở chân, tay, bầm tím trên người không thể đi lại đươc.

Nạn nhân Phan Thị Tuyết Hằng bị thương nặng ở chân và bầm tím trên người
Nạn nhân Phan Thị Tuyết Hằng bị thương nặng ở chân và bầm tím trên người

Anh Nguyễn Vũ Phi Long (chồng chị Hằng) bàng hoàng cho biết: Khi bị đâm từ phía sau anh vẫn cố gắng giữ chặt tay lái và bị chiếc container kéo lê theo. May mà anh chạy xe mô tô khung sắt, chắc chắn nên khi bị ủi đi chiếc xe chặn lại một phần lực của cú đâm nên vợ chồng anh chỉ bị thương.

Danh tính nạn nhân bị thương gồm: Phan Thị Tuyết Hằng (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM), Vũ Văn Lũ (40 tuổi), Trần Quang Đợi (51 tuổi), Nguyễn Tấn Thiên (31 tuổi, quê Đồng Nai), Bùi Minh Nhật (24 tuổi, quê Đồng Nai), Lê Đặng Mỹ Hương (24 tuổi, quê TP.HCM), Lương Thanh Phong (26 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Vũ Phi Long (32 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).

Trong đó 3 trường hợp bị chấn thương nặng là Phan Thị Tuyết Hằng, Vũ Văn Lũ, Trần Quang Đợi đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Quân Dân Miền Đông, TP.HCM.


	Chiếc môtô của vợ chồng chị Hằng bị chiếc container cuốn vào gầm

Chiếc môtô của vợ chồng chị Hằng bị chiếc container cuốn vào gầm

Trước đó vào khoảng 6h30, một chiếc xe container mang BKS 57L-0061 do tài xế Nguyễn Hoàng Xương (SN 1985, quê Bình Định) điều khiển, lưu thông từ ngã tư Thủ Đức về cảng Cát Lái (quận 2) khi đến ngã tư Bình Thái gây tai nạn liên hoàn với 8 xe máy và 3 ô tô làm 8 người bị thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại