Vụ xe ben gây tai nạn: "Tôi tưởng mình đang bay và đã chết rồi"

Thanh Trà - Lâm Phương |

(Soha.vn) - "Sau cú đâm mạnh, tôi tưởng mình đang bay và đã chết rồi. May mắn là tôi ngồi gần phía trước, nếu không đã không qua khỏi...".

Xe ben ủi xe khách gây tai nạn liên hoàn

Đến gần 13 giờ chiều nay (13/11), hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã 3 Nhơn Trạch (ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) làm 5 người bị thương mới được lực lượng chức nặng giải quyết xong.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Vẫn chưa hết kinh hoàng, anh Trần Đức Thành (35 tuổi) một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, lúc đó, anh đang đứng bên kia đường thì nghe 1 tiếng va chạm rất mạnh. Khi nhìn ra thì thấy chiếc xe ben đang đẩy chiếc xe khách lao về phía trước.

"Chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên tôi nghe 1 tiếng động mạnh nữa. Nhìn lại thì thấy chiếc xe ben đã lao vào nhà dân gần đó...." anh Thành nhớ lại.

Theo lời 1 người phụ nữ sống kề bên căn nhà bán bánh mì, trái cây và rau củ thì sau khi nghe tiếng động kinh hoàng, bà vội chạy ra thì phát hiện chiếc xe ben đã chui vào quán trên.

"Lúc đó, tôi vội chạy đến và phát hiện 1 người phụ nữ và 1 nam thanh niên đang mắc kẹt dưới gầm xe tải và kêu la thảm thiết. Tôi vội hô hoán người dân xung quanh đến cứu nạn nhân. Phải đến hơn 30 phút sau, công an phường mới huy động được xe cứu hộ đến kéo chiếc xe ben ra mới đưa được 2 nạn nhân ra ngoài và nhanh chóng đưa đi cấp cứu...".

Được biết, lúc xảy ra tại nạn, chị Giáp Thị Huyền (người bán bánh mì) và anh Nguyễn Văn Thường (người mua bánh mì) đang đứng gần đó đã chạy không kịp nên bị xe ben và xe khách đâm và cuốn vào gầm, bị thương rất nặng. 3 người trên xe khách BKS: 72B – 006.85 bị thương ở tay và chân cũng được nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành cấp cứu.

Nhiều người dân vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại vụ việc
Nhiều người dân vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại vụ việc

Ghi nhận tại hiện trường, gần như toàn bộ quán bán trái cây và rau củ bị đỗ sập, hư hỏng. 1 tủ bán bánh mi bị bể nát, 2 chiếc xe máy bị nát bét.'

Theo phản ánh của người dân sống trên quốc lộ 51 thì nhiều xe ben chở đất đá khi lưu thông qua khu vực này thường chạy rất ẩu và bấm coi in ỏi, gây mất an toàn cho người đi đường.

"Tôi tưởng mình đã chết"

Có mặt tại bệnh viện Đa khoan huyện Long Thành, nơi tiếp nhận 3 người trên xe khách bị thương được đưa vào cấp cứu. Các bác sĩ ở đây cho biết, 3 người vào cấp cứu trong tình trạng bị choáng, chấn thương ở tay và chân. Tuy nhiên, không có ai bị thương nặng.

Anh Doan, một khách hành trên xe kể lại sự việc
Anh Doan, một khách hành trên xe kể lại sự việc

Nằm trong phòng cấp cứu, tuy đã tỉnh lại nhưng anh An Đình Doan (44 tuổi, quê ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại thời khắc mình vừa trải qua.

Anh cho biết, lúc đó, trên xe khách 16 chỗ có khoảng 10 người trên xe. Khi đang dừng đèn đỏ thì anh nghe 1 tiếng "rầm" từ phía sau rất mạnh. "Lúc đó, tôi tưởng mình đang bay. Tự nhiên thấy nhiều hàng ghế phía sau dồn tới trước nên tôi vội chụp thanh sắt phía trên xe khách để đu lên lên may mắn chỉ bị thương ở chân...".

Cùng tâm trạng với anh Doan, anh Nguyễn Văn Hiệp (18 tuổi, quê ở Bình Dương) cho biết, anh đang cùng anh Doan đi từ TP.HCM để về Vũng Tàu có công việc. Lúc đó, anh cũng ngồi hàng ghế ở gần chính giữa xe.

Hiện vẫn còn 2 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện
Hiện vẫn còn 2 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện

"May mắn là lúc đó, trên xe vắng khách nên ai ai cũng ngồi phía trước. Nếu ngồi phía sau, chắc tôi đã chết rồi...." anh Hiệp cho biết thêm.

Sau khi các bác sĩ tiến hành chăm sóc, anh Doan cùng anh Hiệp và bà Lê Thị Đê (93 tuổi, ngụ Bình Dương) được cho xuất viện về nhà để theo dõi. Riêng 2 người bị thương nặng là chị Giáp Thị Huyền và anh Nguyễn Văn Thường hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).


 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại