Vụ tài xế khỏa thân đi cấp cứu: Không xảy ra quan hệ tình dục?

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Tài xế taxi bị hôn mê được “kiều nữ Hải Dương” đưa đi cấp cứu trong tình trạng khỏa thân. Tuy không nhớ rõ sự việc nhưng anh cho rằng không có quan hệ tình dục.

Trước đó như Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đưa tin, rạng sáng ngày 30/5, anh Nguyễn Đức T. (SN 1985, trú tại Giao Thủy – Nam Định), tạm trú tại Lĩnh Nam (Hoàng Mai), là tài xế của hãng taxi Thanh Nga được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng khỏa thân, hôn mê bất tỉnh. Sự việc này càng khiến dư luận quan tâm bởi người đưa anh T. tới bệnh viện là một phụ nữ hơn tuổi, xưng là chị gái nhưng bị mẹ anh T. phủ nhận.

Ngày 4/6, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Đại úy Vũ Tuấn Dũng – Phó trưởng Công an phường Phương Mai (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, sau khi tiến hành điều tra, Công an phường Phương Mai đã xác định người phụ nữ lạ mặt trên tên Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974), là Việt kiều Mỹ, quê ở Hải Dương. Bà Ngọc chính là người phụ nữ mà mọi người vẫn quen gọi là “kiều nữ Hải Dương”. 

Biên bản vụ việc
Biên bản vụ việc

Đại úy Vũ Tuấn Dũng cho biết, khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 30/5. Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân T. trong tình trang hôn mê, quần áo để bên cạnh được đưa đến bằng xe cấp cứu 115. Theo các biên bản vụ việc, cơ quan công an phường Phương Mai xác định nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại phòng 504 thuộc một khách sạn có địa chỉ tại số 15 phố Hàng Hành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khoảng 5h sáng ngày 30/5, bà Ngọc đòi đưa bệnh nhân về, các bác sỹ yêu cầu bà nộp viện phí nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do bà Ngọc có những biểu hiện tâm lý bất thường, sợ ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác nên các bác sĩ đã nhờ đến sự can thiệp của nhân viên bảo vệ.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, công an phường Phương Mai đã cử hai cán bộ điều tra đến bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu vụ việc. Bà Ngọc ngay sau đó cũng đã được mời về công an phường để lấy lời khai.

Kiều nữ Hải Dương Phạm Thị Thanh Ngọc tại trụ sở Công an phường Phương Mai. (Ảnh chụp lúc 9h sáng ngày 30/5 - Thế Long).
"Kiều nữ Hải Dương" Phạm Thị Thanh Ngọc tại trụ sở Công an phường Phương Mai. (Ảnh chụp lúc 9h sáng ngày 30/5 - Thế Long).

Tại cơ quan công an phường, bà Ngọc liên tục tỏ ra là người vô can và cho rằng mình chỉ là người đưa nạn nhân đi cấp cứu do bị hôn mê, bà Ngọc nói: “Tôi là một Việt kiều tốt, gặp người hoạn nạn tôi đã ra tay giúp đỡ tại sao lại bắt tôi ra đây” và dọa “sẽ thuê luật sư kiện”.

Về phía tài xế T., đến khoảng 10h sáng ngày 30/5, sau khi được các bác sĩ thuộc khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai tích cực điều trị. Khi tỉnh lại, anh T. cho biết, nguyên nhân mình mê man là do hôm đó anh chạy xe liên tục 400km chứ không có nguyên nhân nào khác. Việc anh T. ở lại khách sạn và ngủ chung giường với chị Ngọc là sự tự nguyện của hai bên, đến nửa đêm do sau khi xem xong bóng đá anh T. nằm ngủ thiếp đi và tỉnh lại ở bệnh viện.

Đại úy Vũ Tuấn Dũng cũng cho biết thêm, tại cơ quan công an, anh Nguyễn Đức Tuyên, là em trai tài xế T., cùng gia đình đã thống nhất làm đơn yêu cầu cơ quan công an không điều tra sự việc và trả lại sự tự do cho bà Ngọc. Anh T. cũng khẳng định giữa anh và chị Ngọc không xảy ra chuyện quan hệ tình dục. Đến khoảng 15 giờ chiều ngày 30/5, tài xế T. đã tỉnh lại hoàn toàn và tự thanh toán viện phí rồi bắt xe về quê.

Tài xế taxi kể lại vụ việc sau khi được đưa đến BV Bạch Mai cấp cứu lúc nửa đêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại