Vụ tai nạn thảm khốc ở Trà Vinh: Tang thương 3 mái tranh nghèo

Công Tuấn |

Không khí tang thương bao trùm lên 3 mái tranh nghèo, nơi thi thể 4 nạn nhân vụ tai nạn hai xe giường nằm đua tốc độ vào ngày 7-5 gây ra thảm cảnh - được đưa đi an táng vào ngày hôm nay, 9-5.

Đúng 3 giờ sáng, lễ động quan nạn nhân Võ Quốc Phong (55 tuổi, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) bắt đầu diễn ra.

Bên trong cái chòi lá rách nát ở nhà dưới, tiếng khóc thương của bà Nga (vợ ông Phong) hòa vào tiếng tụng kinh não nề giữa đêm khuya vắng như muốn cứa vào lòng bà con lối xóm.

Ở nhà trên, 2 người con trai của ông Phong đang gục đầu vào quan tài cha.

Vợ, con ông Phong đau đớn trước lúc tiễn đưa ông về với đất
Vợ, con ông Phong đau đớn trước lúc tiễn đưa ông về với đất

Bên bàn thờ lập vội cho chồng, bà Nga cứ gào khóc thảm thương. Bà nói trong nghẹn ngào: “Sao không ở nhà với tui mà ra ngoài đồng nằm chi vậy ông ơi! Mùa mưa tới rồi, ở ngoài đó thì ông sẽ ra sao.

Làm sao tui có thể nấu cơm, giặt giũ cho ông được nữa”. Nói rồi, bà lại ngất.

Chứng kiến hình ảnh đau lòng này, một người hàng xóm của ông Phong tỏ ra bức xúc: “Nên đem tử hình hay chung thân 2 tài xế độc ác của xe giường nằm gây tai nạn để cảnh tỉnh những kẻ xem thường mạng sống của người khác”.

Sau khi làm tất cả các thủ tục, đúng 7 giờ cùng ngày, quan tài của ông Phong được chở đi an táng cách nhà khoảng 1km.

Anh Võ Quốc Truyền (con trai lớn của ông Phong) quấn vầng khăn tang trắng trên đầu, cầm di ảnh cha bước đi xiêu vẹo giữa dòng người tiễn đưa.

Thỉnh thoảng, anh quệt vội đôi mắt đỏ hoe. Người em trai của anh Phong đi bên cạnh, cố dùng cây dù nhỏ để che mát cho di ảnh cha đang nằm chặt trên đôi tay anh mình.

Rời nhà ông Phong trong cơn mưa nặng hạt buổi sáng, chúng tôi vượt qua con đê gồ ghề, lầy lội sau trận mưa để tìm đến nhà nạn nhân Kim Thanh Long (60 tuổi), ngụ ấp Thanh Nguyên A, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Trong căn nhà trống trước nát sau ở giữa cánh đồng vắng, quan tài ông Long đang nghi ngút khói hương.

Cạnh đó, chiếc quan tài bé xíu đang ôm trọn thi thể của bé Thạch Kim Sang (3 tháng tuổi, cháu ngoại ông Long và là con của nạn nhân Kim Thị Thanh Xuân - đang điều trị tại TPHCM).

Nhìn gương mặt bụ bẫm, đôi mắt buồn rười rượi của bé Sang trong di ảnh, ai cũng không cầm được nước mắt khi đến tiễn đưa 2 ông cháu về với đất.

Chiếc quan tài bé xíu của bé Sang được đặt bên cạnh quan tài ông Long
Chiếc quan tài bé xíu và di ảnh của bé Sang, cháu ngoại ông Long

Ông Kim Thanh Minh, một người thân của ông Long, kể lại: "Sáng ngày 7-5, ông Long chở mẹ con chị Xuân đi khám bệnh.

Vài giờ sau, người nhà như muốn ngã quỵ khi hay tin cả 3 người đều gặp nạn.

Sau khi chị Xuân được phẫu thuật khâu gan, khâu đại tràng, cắt cụt cẳng chân phải và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng nguy kịch, anh Thạch Mới (chồng chị) phải nhờ người thân ở nhà lo đám tang của con trai và cha vợ để túc trực bên giường bệnh của chị Xuân.

Mấy ngày qua, anh Mới cứ cúi gằm mặt, che giấu đi nỗi đau thương không gì bù đắp nổi.

9 giờ 30 phút sáng nay, thi thể của ông Long và bé Sang đã được chôn cất dưới cơn mưa tầm tã. Vài người thân đã vội bắt xe lên TP HCM để phụ anh Mới chăm sóc chị Xuân.

Anh Thanh đau buồn bên quan tài vợ
Anh Thanh đau buồn bên quan tài vợ

Cũng trong sáng nay, không khí đau thương vẫn bao trùm lên căn nhà nhỏ ở ấp Ô Chín, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Dù đã kiệt sức nhưng anh Trần Quốc Thanh vẫn cố gượng dậy lo tang lễ cho vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng.

Hay tin bé Trần Hữu Luân (4 tuổi, con trai chị Hằng) đã phục hồi tốt sau khi được chuyển viện cùng chị Xuân lên Bệnh viện Chợ Rẫy, gương mặt anh Thanh đã bớt tối sầm như lúc vừa xảy ra tai nạn.

Anh liên tục gọi điện liên lạc để hỏi thăm diễn biến sức khỏe của con trai. “Nghe thằng bé hồi phục, nói chuyện được, thằng Thanh mừng lắm.

Dù gì đó cũng là niềm an ủi trước nỗi đau mất vợ của nó”- bà La Thị Anh (cô ruột của chị Hằng), nói.

Theo bà Anh, 23 giờ đêm nay, lễ động quan của chị Hằng sẽ bắt đầu, sau đó chuyển đi hỏa táng tại phường 6, TP Trà Vinh.

>> CSGT Hà Nội giật mình khi một thanh niên khuỵu gối... xin tha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại