Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Một gia đình 5 người chết thảm

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Cả gia đình cùng nhau đi trên xe lên Sài Gòn đưa người thân ra nước ngoài nhưng vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của cả 5 người.

Chuyến xe kinh hoàng

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua Km1957, thuộc phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, tỉnh Long An đã cướp đi sinh mạng của 5 người trong 1 gia đình khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

13 giờ chiều ngày nay (11/5), sau khi làm xong thủ tục theo đúng quy định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tiến hành bàn giao thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng trên cho gia đình lo hậu sự.

Dọc theo quốc lộ 1A, chúng tôi có mặt tại khu vực huyện Thủ Thừa, cách hiện trường vụ tai nạn gần 10km, nơi chiếc xe tang chở thi thể 2 cha con anh Lê Công Lộc (41 tuổi), Lê Công Tài (10 tuổi) và đứa cháu gái Lê Hồ Mẫn Nhi (19 tuổi, SV đại học Cần Thơ) về đến nhà để mai táng.

Vật vã gào thét trong nước mắt, mẹ của Nhi ngất lịm đi. Bà vẫn chưa thể tin rằng, đứa con ngoan hiền, học giỏi của mình đã ra đi vĩnh viễn khi tương lai đang mở ra ở cái tuổi đời còn quá trẻ.


	Chiếc xe định mệnh đã cướp đi tính mạng của 5 người trong gia đình

Chiếc xe định mệnh đã cướp đi tính mạng của 5 người trong gia đình

Vụ tại nạn kinh hoàng ở Long An: Đau lòng cả gia đình 5 người chết thảm
 

Theo ông Quang (ba em Nhi) thì khoảng 15 phút trước khi xảy ra tai nạn, Nhi còn gọi điện cho cho mẹ nói ông nội sắp ghé nhà rồi. Nào ngờ, chiếc xe tải oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng 5 người thân của họ.

Được biết, ông Lê Văn Tốt (82 tuổi) chuẩn bị ra sân bay về Mỹ (12/5) sau thời gian về nước để thăm con, cháu. 

Sáng sớm nay (11/5), Do chuẩn bị đi, ông Tốt về Cần Thơ kêu các con, cháu lên nhà 3 người con ở Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) tổ chức tiệc vào chiều 11/5 đưa tiễn.

Lúc này, anh Lộc (con trai ông Tốt) đã thuê tài xế Trần Thanh Sang (SN 1976, ngụ Tp. Cần Thơ) điều khiển chiếc xe 16 chỗ BKS: 65K - 3639 của mình để chở cha, người chị ruột là bà Lê Thị Phương Tâm (43 tuổi), Lê Minh Phú (10 tuổi, con bà Tâm), Lê Công Tài (10 tuổi, con ông Lộc) và cháu gái Lê Hồ Mẫn Nhi (sinh viên Trường ĐH Võ Trường Toản, Hậu Giang) của mình từ Cần Thơ về Long An dự bữa cơm chia tay.

Dọc đường đi, thấy xe còn trống chỗ nên anh Lộc đã cho Lương Thị Hồng Nhung (SN 1971, ngụ tại xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, con của bà Nhung) và Phạm Thị Diệu (SN 1976, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đi nhờ xe.

Khi chỉ còn cách nhà 3 người con ông Tố chừng vài cây số thì xảy ra tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng cả gia đình.

"Tai nạn kinh hoàng quá, người chết và bị thương nằm la liệt..."

Trưa cùng ngày, chúng tôi trở lại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc, vài giờ sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải chở nước ngọt và xe khách xảy ra. Gần khu vực trên, 2 bên đường, người dân ai ai cũng bàn tán với nhau về vụ việc trên.

Anh Minh, người dân chứng kiến vụ tai nạn trên chưa hết bàng hoàng kể lại, vào thời điểm trên, anh đang ở trong nhà thì nghe một tiếng động va chạm mạnh ngoài đường.

"Biết là có tai nạn nên tôi chạy ra xem thì kinh hoàng thấy chiếc xe tải lật nhào, vỏ chai nước còn văng tung tóe, bên cạnh đó là chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn. Lúc này, tôi liền chạy ra thì thấy rất nhiều người mắc kẹt trong xe, kêu la thảm thiết nên tôi hô hoán để người dân xung quanh đó biết nhằm ra hỗ trợ cứu các nạn nhân...", anh Minh cho biết thêm.

"Cảnh tượng thật khủng khiếp, người chết và bị thương nằm la liệt. Tiếng kêu gào đau đớn, tiếng người dân hô hoán nhau cứu nạn nhân. Chưa bao giờ tôi chứng kiến 1 vụ tai nạn kinh hoàng như vậy....", chị Xuân, một người dân địa phương bàng hoàng kể lại.

Anh Hoàng (29 tuổi, nhà đối diện hiện trường vụ tai nạn), là người tham gia cứu hộ nhớ lại: sau khi nghe tiếng hô hoán của người dân ngoài đường, anh chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng trên. Lúc này, một số người khác cố gắng kéo các nạn nhân ra khỏi chiếc xe khách nhưng có những người đã tử vong. 1 bé gái và 1 nam thanh niên bị văng ra khỏi xe nhưng đã ngưng thở.


	Người thân của các nạn nhân thẫn thờ trước nỗi mất mát quá lớn

Người thân của các nạn nhân thẫn thờ trước nỗi mất mát quá lớn

1 trong 5 nạn nhân bị thương đã được phẫu thuật

Chiều cùng ngày, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang tiếp nhận điều trị cho 3 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An. Theo đó, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 nạn nhân là ông Lê Văn Tốt bị lõm sọ thái dương phải, máu tụ trong não, chị Lương Thị Nhung bị dập gan rải rác và chấn thương mặt, chị Nguyễn Thị Hồng Vân bị chấn thương sọ não.

Theo bác sĩ Phạm Văn Khiêm, phó khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Đến 16 giờ ngày cùng bệnh viện Chợ Rẫy chỉ tiếp nhận 3 nạn nhân và các nạn nhân này không ai nguy kịch, hiện ông Lê Văn Tốt đã được phẫu thuật, chị Vân và chị Nhung đang được theo dõi, điều trị. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Long An thì đang tiến hành điều trị cho tài xế xe tải là Lê Việt Thắng (24 tuổi, quê Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).


	Thi thể em Nhi đưa đưa về nhà

Thi thể em Nhi đưa đưa về nhà


	Thi thể 2 bố con anh Lộc được người nhà tiến hành mai táng

Thi thể 2 bố con anh Lộc được người nhà tiến hành mai táng

Chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An cũng có mặt tại bệnh viện Đa khoa Long An để thực hiện việc lấy lời khai của tài xế xe tải này.

Được biết, nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế Thắng ngủ gật rồi gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

Cũng trong chiều ngày (11/5), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia  (ANGT), UBND tỉnh, Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Long An đã đến Bệnh viện động viên, thăm hỏi những nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn vừa xảy ra.

Bước đầu, UB ANTG Quốc gia hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng và người bị thương 1 triệu đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Long An hỗ trợ người chết 4,5 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1,5 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại