Vụ tai nạn hàng chục người thương vong: Tài xế sẽ giải nghệ

"Tôi định giải nghệ vài năm về trước nhưng do cuộc sống nên vẫn lái tiếp để nuôi gia đình. Sau vụ tai nạn này, tôi sẽ không lái bất kỳ xe khách nào nữa”, tài xế xe khách trong vụ tai nạn tại Quảng Nam nói.

Khoảng 15 giờ chiều nay (9.6), phóng viên đã có mặt tại trụ sở Công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tiếp xúc với tài xế Phan Lưu (45 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - người điều khiển xe giường nằm chất lượng cao của hãng Mai Linh mang biển số 30X-8957, bị tai nạn làm 3 người tử nạn và 30 người bị thương .

Vụ tai nạn hàng chục người thương vong: Tài xế sẽ giải nghệ
Tài xế Phan Lưu (ngồi giữa) tại trụ sở Công an huyện Điện Bàn

Ông Lưu cho biết, lịch chạy xe của ông là tuyến Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng đi về 2 lượt trong 4 ngày, sau đó được nghỉ 2 ngày và trở lại làm việc. Theo lịch, vào khoảng 17 giờ ngày 8.6, xe xuất bến tại TP Buôn Mê Thuột.

Khi lái được khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, được 80 km đến huyện Ea H’Leo, Đắc Lắc, ông Lưu đổi cho phụ xe là Nguyễn Phước Hùng (33 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) cầm lái tiếp. Đến 3 giờ 30 phút sáng 9.6, xe đi đến Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, sau một thời gian ngủ, nghỉ ngơi, ông Lưu trở lại vô lăng thay cho phụ xe Hùng đi nghỉ.

Khi xe đến thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vào lúc khoảng 6 giờ 50 phút, cách nơi xảy ra tai nạn chỉ khoảng vài km, ông Lưu dừng xe để trả 3-4 người khách.

"Lúc đó tôi chỉ chạy khoảng 40 - 50 km/giờ, nhưng đột ngột chiếc xe bị mất lái và đâm đầu xe vào lan can bên taluy đường, do đường cao, trúng vực nên hậu quả nặng nề", ông Lưu cho hay.

Tài xế Lưu nói thêm: "Tôi định giải nghệ nghề tài xế này cách vài năm về trước, nhưng do cuộc sống nên vẫn lái tiếp để nuôi gia đình. Sau vụ tai nạn này, tôi sẽ giải nghệ nghề tài xế xe, không lái bất kỳ xe khách nào nữa”.

Khi tài xế Lưu đang trả lời phóng viên Dân Việt cùng với hai phóng viên của báo khác thì có hai thanh niên bặm trợn tự xưng là người nhà của tài xế Lưu đến hăm dọa các phóng viên.

Lúc tài xế Lưu vào can ngăn và đuổi, hai thanh niên kia ra ngoài thì sự việc mới vãn hồi.

Ngoài ra, theo ghi nhận riêng của PV, vào lúc xảy ra tại vụ tai nạn, tại hiện trường có hai đối tượng (chưa được xác định danh tính) lợi dụng lúc các nạn nhân gặp nạn đã “giở trò hai ngón”, bị người dân phát hiện bắt giữ sau đó bàn giao cho công an.

Trao đổi qua điện thoại, bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết: “Đến cuối giờ chiều, đã có 23 nạn nhân xuất viện, 3 nạn nhân do chất thương nặng vẫn còn điều trị tại bệnh viện”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại