Vụ tai nạn 5 người tử vong: 2 anh em gục đầu bên quan tài bố mẹ

Long Nguyễn - Nguyễn Mến |

Chỉ trong chớp mắt, tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của cả hai vợ chồng anh Hùng để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình, người thân.

Trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên QL 32 đoạn đi qua địa phận qua xã Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) chiều 30/3, đã có 5 người vĩnh viễn ra đi.

Xót xa hơn cả có lẽ chính hoàn cảnh của đôi vợ chồng anh Cao Xuân Hùng (SN 1969) và chị Nguyễn Thị Minh (SN 1970) ở đội 11, thôn Phú Trưng, xã Thượng Trưng (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Họ gặp nạn khi đang trên đường về nhà sau thời gian ngắn lưu lại Hà Nội để khám bệnh.

Anh chị ra đi bỏ lại hai người con Cao Xuân Liêm (19 tuổi) và Cao Thị Bích Phương (16 tuổi) cùng nhiều dự định dang dở chưa thực hiện được.

Nhìn cảnh tượng này, không ai có thể cầm được lòng

Nhìn cảnh tượng này, không ai có thể cầm được lòng

Sáng 31/3, ngay từ đầu làng, khi hỏi thăm nhà cặp vợ chồng Hùng – Minh, không ai giấu được cảm giác đau đớn, thương xót cho cặp vợ chồng hiền lành, ăn ở rất được lòng bà con chòm xóm.

Căn nhà của vợ chồng anh Hùng là một căn nhà nhỏ, nằm khuất gần cuối con đường làng quanh co và sâu hun hút. Cả căn nhà nhỏ nhưng trống huếch, không có nổi một vật dụng đáng giá.

Được biết, anh Hùng là công nhân còn chị Minh làm nông nghiệp. Hoàn cảnh gia đình vất vả, quanh năm giật gấu vá vai.

Chính giữa căn nhà là hai quan tài đặt song song, hai người con của vợ chồng anh Hùng gục bên quan tài bố mẹ, vật vã khóc than, khiến cho những người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Ngồi lẫn trong dòng người tham dự đám tang đôi vợ chồng đoản mệnh, chúng tôi cũng không thể cầm được nước mắt trước thảm cảnh đau đớn của gia đình anh Hùng.

Người thân khóc than bênh linh cữu đôi vợ chồng xấu số

Người thân khóc than bênh linh cữu đôi vợ chồng xấu số

Bà Nguyễn Thị Thắm, mắt hoe đỏ, là hàng xóm thân thiết của gia đình anh Hùng, không thể ngăn nổi dòng nước mắt thương xót, nghẹn ngào cho biết:

“Số vợ chồng chồng chú ấy khổ, đến chết cũng vẫn khổ. Vì cả hai vợ chồng cùng gặp nạn, nên những người ở hiện trường cũng không biết báo cho ai. Cứ nằm lạnh lẽo thế đến tận tối mịt mới có người nhà xuống nhận. Khổ lắm anh ạ!”.

Cũng theo lời bà Thắm, sau khi nghe tin dữ, cháu Liêm và anh em trong gia đình mới gấp gáp chạy xuống. Do cơ thể chị Minh bị biến dạng nhiều quá, cháu Liêm chỉ còn nhận được ra mẹ qua chiếc áo mặc buổi sáng.

“Mấy đứa còn nhỏ quá, thằng lớn thì mới tốt nghiệp cấp 3 năm ngoái, đang đi làm công nhân, còn đứa em gái thì đang học lớp 10. Chỉ trong một ngày mất cả bố lẫn mẹ, làm sao mà không đau xót được”, bà Thắm nói, lại sụt sùi khóc.

Sau khi đưa hai linh cữu đi, căn nhà trở lại trống hoác, không có một tài sản đáng giá

Sau khi đưa hai linh cữu đi, căn nhà trở lại trống hoác, không có một tài sản đáng giá

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, lý do hai vợ chồng anh Hùng xuống Hà Nội là để khám bệnh, bởi mới đây, miệng anh Hùng xuất hiện nhiều triệu chứng lạ.

Không biết kết quả thăm khám ra sao nhưng đang trên đường về thì tai nạn xảy ra.

Được biết, gia đình anh chị Hùng – Minh cũng đã từng phải trải qua nỗi đau đớn cực độ khi cháu trai đầu (SN 1991) bị chết đuối lúc mới chỉ hơn 1 tuổi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại