Vụ sập giàn giáo: Mẹ lịm đi khi nhìn thi thể con lạnh ngắt

Ngọc Tú |

Vụ sập giàn giáo ở Formosa đã khiến 13 người thiệt mạng, 28 người bị thương. Ở quê nhà, người thân như chết lặng trong giây phút đón thi thể các nạn nhân.

Chiều 26/3, trao đổi với PV, bà Phan Thị Xuân Liễu - Giám đốc BV đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã bàn giao toàn bộ 13 thi thể nạn nhân xấu số trong vụ sập giàn giáo công trường Fomosa về quê nhà.

Bà Liễu cho hay, trong số này, tỉnh Quảng Bình có đến 7 nạn nhân xấu số và còn lại các nạn nhân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình.

Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ngay trong đêm 25/3.
Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ngay trong đêm 25/3.

Hiện tại, phía bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho 7 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sập giàn giáo vào tối 25/3.

Đa số, các bệnh nhân chỉ bị đa chấn thương ở người, lưng và nằm trong sự kiểm soát được của các y bác sĩ tại bệnh viện.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các bác sĩ đang tiếp tục điều trị cho 19 nạn nhân vụ sập giàn giáo.

Trong đó có 4 trường hợp bị thương nặng gồm chấn thương sọ não, đứt ruột, đa chấn thương. May mắn, các bệnh nhân đều đã được phẫu thuật kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Bà Trần Thị Minh Ngọc (mẹ nạn nhân Trần Công Minh) gào khóc đau đớn khi đón nhận thi thể con mình sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Bà Trần Thị Minh Ngọc (mẹ nạn nhân Trần Công Minh) khóc lịm đi khi đón nhận thi thể con sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Khoảng 12h30’ trưa 25/3, thi thể nạn nhân Trần Công Minh (20 tuổi, trú xã Quảng Tiên, T.x Ba Đồn, Quảng Bình) đã được tìm thấy đưa về bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh để chuẩn bị làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình về quê mai táng.

Ông Trần Ngọc Sáng (bố nạn nhân Trần Công Minh) đau đớn trước sự ra đi của người con trai xấu số trong vụ tai nạn.
Ông Trần Ngọc Sáng (bố nạn nhân Trần Công Minh) đau đớn trước sự ra đi của người con trai xấu số trong vụ tai nạn.

Nhìn thi thể con lạnh ngắt nằm bất động trên cáng, đứng ở ngoài cửa, bà Trần Thị Minh Ngọc (mẹ nạn nhân Minh) chỉ biết gọi tên con và khóc lịm đi.

Được biết, nạn nhân Minh chỉ vừa mới vào làm tại công trường được 4 ngày thì xảy ra sự việc đau đớn trên.

Trưa 26/3, thi thể nạn nhân Lâm Hữu Chính (37 tuổi, trú tại xóm 7, xã Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) đã được đưa về đến quê nhà để làm thủ tục mai táng. Trước đó, từ đầu giờ sáng, rất đông người thân, xóm làng đã đến chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Ở quê nhà nạn nhân Lâm Hữu Chinh (Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An)

Người thân lặng lẽ, thẫn thờ tại quê nhà nạn nhân Lâm Hữu Chính (Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An).

Anh Lâm Hữu Chiến (SN 1981 - em ruột của anh Chính) chia sẻ: Tối 25/3, anh nhận được người bạn điện báo về anh Chính đã mất trong vụ sập giàn giáo. Ngay trong đêm anh Chiến và người thân lập tức bắt xe vào Hà Tĩnh để đón nhận thi thể anh Chính về.

Nghe tin chồng mình tử nạn khi đang làm việc, chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1979, vợ anh Chính) khóc ngất phải nhờ đến người thân chăm sóc.

Lúc chiếc xe đưa thi thể anh Chính về đến nhà, chị Kiều vội chạy đến cố bấu víu lấy cỗ quan tài rồi lại ôm 2 đứa con vào lòng, khóc gọi tên chồng.

Bàn thờ anh Lâm Hữu Chính được lập vội tại quê nhà.

Bàn thờ anh Lâm Hữu Chính được lập vội tại quê nhà.

Được biết, vợ chồng anh Chính đã có 2 đứa con nhỏ, cháu đầu hiện đang học lớp 1, cháu thứ hai còn rất nhỏ mới chỉ tròn 3 tuổi. Anh Chính đã làm được 2 năm tại công trường Fomosa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại