Lá đơn viết dở trong vụ thi thể hai vợ chồng không còn nguyên vẹn

Ngọc Tú |

Mấy ngày trước khi vợ chồng anh Trung ôm mìn tự sát, người vợ đã cầu cứu công an.

Trưa 17/6, Đại tá Nguyễn Đăng Việt - Phó trưởng công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục tập trung điều tra vào khoản nợ 5 tỷ trong vụ việc vợ chồng anh Lương Văn Trung và chị Nguyễn Thị Hợi ôm mìn tự sát trước đó 2 ngày.

Theo đại tá Việt, cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án này vì cảnh sát xác định, 2 vợ chồng nạn nhân Trung và Hợi tự sát.

Hiện cảnh sát đang tập trung điều tra vào khoản nợ mà 2 vợ chồng này mắc phải và điều tra việc có hay không chủ nợ đã thúc ép dẫn đến việc 2 người này nghĩ quẩn rồi tìm đến cái chết bằng cách tự sát trên.

Hiện trường nơi vợ chồng anh Trung ôm mìn và tự kích hoạt để tự sát.
Hiện trường nơi vợ chồng anh Trung ôm mìn và tự kích hoạt để tự sát.

Do mấy ngày qua gia đình nạn nhân đang bận làm lễ tang nên phía cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ ngay sau đó. Chúng tôi sẽ điều tra về khoản nợ của 2 vợ chồng nạn nhân”, Đại tá Việt thông tin.

Cũng theo cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, vợ chồng anh Trung đã chuẩn bị từ trước và rất kỹ cho việc tự sát này.

Sau khi chuẩn bị 1 lượng thuốc nổ khoảng 0,5kg, anh Trung mang thuốc nổ kẹp giữa mình và vợ rồi cùng nằm xuống đất để kích hoạt.

Di ảnh lập vội của 2 nạn nhân xấu số.
Di ảnh lập vội của 2 nạn nhân xấu số.

Do lượng thuốc nổ lớn nên sức công phá đã khiến một phần thi thể nạn nhân văng xa hơn 20m. Tại hiện trường, cảnh sát còn thu được 1 khối thuốc nổ, kíp nổ và dây cháy chậm chưa được sử dụng.

Cũng theo cơ quan điều tra, trước đó vào ngày 13/5, chị Nguyễn Thị Hợi đã đến cơ quan công an để trình báo và cầm theo 1 lá đơn cầu cứu. Trong lá đơn này có nội dung nói việc chị Hợi đang nợ số tiền 5 tỷ đồng và không có khả năng chi trả nên bị chủ nợ đến đòi ráo riết.

Tuy nhiên, do trong lá đơn không có danh tính của người nào nên công an hướng dẫn chị Hợi làm đơn lên chính quyền địa phương để giải quyết vấn đề dân sự. Nếu có đích danh người nào đó đến đe dọa thì phía công an sẽ lập tức vào cuộc.

Người thân, hàng xóm láng giềng đến thắp hương chia buồn cùng gia đình nan nhân.

Người thân, hàng xóm láng giềng đến thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Được biết, cách đây mấy năm, vợ chồng anh Trung đã đứng ra vay số tiền 5 tỷ đồng với lãi suất cao là 10% để cho người em kinh doanh. Tuy nhiên, do thua lỗ nên không có tiền trả.

Riêng anh Trung hàng ngày làm nghề lái xe thuê, còn chị Hợi làm nghề may ở địa phương nên không có tiền để trả và bị vỡ nợ.

Mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương phát hiện nhà anh Trung thường xuyên có các đối tượng lạ mặt đến để đe dọa và đòi nợ. Những lần như thế, cả anh Trung và chị Hợi đều tỏ ra sợ hãi nên đưa 2 đứa con 10 tuổi và 7 tuổi về gửi nhà ông bà ngoại.

Anh Cao Đình Nguyên (bạn thân của 2 vợ chồng nạn nhân Trung) cho biết, vợ vợ chồng anh Trung đã chuẩn bị tâm lý trước cho cái chết của mình. Anh Nguyên cũng tìm thấy 1 lá đơn cầu cứu viết dở của bạn mình trong cốp xe để lại gần hiện trường vụ nổ.

Anh Cao Đình Nguyên (bạn thân của 2 vợ chồng nạn nhân Trung) cho biết, vợ chồng anh Trung đã chuẩn bị tâm lý trước cho cái chết của mình. Anh Nguyên cũng tìm thấy 1 lá đơn cầu cứu viết dở của bạn mình trong cốp xe để lại gần hiện trường vụ nổ.

Đến 9h30’ sáng 15/6, vợ chồng anh Trung nghĩ quẩn nên đã ôm quả mìn đến bãi đất trống đang xây dựng dở dang trong khu đô thị Teco (khối 5, thị trấn Con Cuông, Con Cuông, Nghệ An) để tự sát.

Chứng kiến hiện trường vụ việc, người thân và hàng xóm không khỏi đau xót và thương cho vợ chồng anh Trung vốn hiền lành, chất phác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại