*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nghe tiếng nổ lớn, người dân chạy tới xem thì thấy thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn.
Vết thương của Phó giám đốc tuy không quá nặng do một viên bi của mìn bắn trúng tay nhưng phải phẫu thuật khá phức tạp.
Mấy ngày trước khi vợ chồng anh Trung ôm mìn tự sát, người vợ đã cầu cứu công an.
Chỉ đến khi thấy người dân hét lên: “vợ chồng thằng Trung chết rồi”, bà Lý mới hốt hoảng chạy ra thì chết đứng người khi thấy thi thể các con không còn nguyên vẹn.
Một người đàn ông ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ôm mìn tự sát trong buồng khiến dư luận rúng động. Vụ việc còn khiến 4 người thân khác bị thương. Là người sống sót, họ không chỉ đau vì vết thương da thịt mà còn đau vì nỗi bất hạnh, bất hòa trong gia đình.
Sau tiếng nổ, anh Sơn cùng em gái bị sức ép đẩy vào tường, choáng váng. Cạnh đó, người vợ cùng đứa con trai 4 ngày tuổi và người chị vợ chỉ bị thương nhẹ.
Ông Đào Việt Hùng (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tử vong sau tiếng nổ lớn, nhiều người khác trong nhà bị thương phải cấp cứu ở bệnh viện.
(Soha.vn) - Sau tiếng nổ lớn phát ra, người dân xung quanh chạy đến thì phát hiện anh Giàu đã chết. Người vợ cùng 2 đứa con của anh Giàu bị thương phải đi nhập viện cấp cứu.
Tâm điểm