Vụ gia đình có 5 người đi bán thận: Lộ đường dây “cò” nội tạng

Sau khi được bà Sáu đưa cho số điện thoại của một Việt kiều, anh Phú Anh bay sang Trung Quốc, cho thận và nhận 50 triệu đồng.

Sau khi Báo CATP thông tin gia đình có 5 người bán thận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ xác minh làm rõ. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến tháng 4-2014 trên địa bàn xã Thạnh Phú có 8 trường hợp bán thận. Riêng gia đình ông Y gồm 5 người: Ngô Hoàng Sơn (SN 1971), Ngô Ngọc Bích (SN 1973), Ngô Phú Anh (SN 1975), Ngô Phú Em (SN 1973) và Ngô Thanh Hoài (SN 1987); ngoài ra, tại địa phương còn 3 trường hợp khác là Hồ Văn Tranh (SN 1969), Lê Văn Giòn (SN 1978) và Danh Lan (SN 1982) cũng từng bán thận.

Trong số này, người bán thận đầu tiên là Phú Anh. Do gia cảnh khó khăn, năm 2002 Phú Anh lên TPHCM làm thuê kiếm sống và quen một phụ nữ thường được gọi là “cô Sáu” (khoảng 50 tuổi). Nhiều lần trò chuyện, Phú Anh kể cho bà Sáu nghe hoàn cảnh gia đình mình, bản thân đang thiếu nợ không có khả năng trả. Bà Sáu chớp cơ hội tiết lộ có người cần mua thận, nếu Phú Anh đồng ý bán sẽ được cho tiền trả nợ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Phú Anh chấp thuận. Bà S. cho số điện thoại của một người tên Vinh (Việt kiều Mỹ) để liên lạc.

Làm xong các thủ tục cần thiết, Phú Anh lên máy bay qua Quảng Đông, Trung Quốc gặp ông Vinh đã đợi sẵn bên ấy. Ca phẫu thuật cắt, ghép thận được thực hiện và người đàn ông này đưa cho Phú Anh 50 triệu đồng. Nhận tiền xong, Phú Anh nằm lại điều trị khoảng một tuần thì trở về Việt Nam.

Đầu năm 2008, Ngô Phú Em - em ruột Phú Anh - lên TPHCM làm thuê và quen với một người đàn ông tên Đúng (không rõ lai lịch). Ông này nói với Phú Em là thận mình bị hư, nếu Phú Em đồng ý bán một quả sẽ trả 55 triệu đồng. Cũng giống anh trai cần tiền xoay xở nên Phú Em chấp thuận, về bàn với vợ. Khi hai vợ chồng đồng thuận, ông Đúng hướng dẫn Phú Em đến Bệnh viện 115, TPHCM làm thủ tục cho thận. Ghép xong, ông này đưa Phú Em số tiền đã thoả thuận.

Ông Y cho rằng bản thân không hề hay biết việc các con bán thận lấy tiền trả nợ. Cách đây hơn một năm, do nghèo túng, vợ đứa con út là Ngô Thanh Hoài đã ôm con trai mới một tuổi bỏ đi vì không có tiền chữa bệnh. Những lần tìm vợ nhưng bặt tăm, lại được Phú Anh gợi ý bán thận để xoay xở nên Hoài đồng ý. Liên lạc và được bà Sáu mua vé máy bay ra Hà Nội, xuống sân bay, Hoài được đưa đến Bệnh viện Việt - Đức để cắt, ghép thận. Sau ca phẫu thuật, Hoài quay lại TPHCM gặp bà Sáu nhận 110 triệu đồng.

Trường hợp Ngô Ngọc Bích cũng tương tự. Nghe Hoài Anh và Phú Anh bán thận để giải quyết chuyện nợ nần, Bích cũng làm theo, sau đó bỏ đi đâu không rõ. Qua sự giới thiệu của Phú Anh, Danh Lan (32 tuổi, ngụ ấp 7) được một “đầu mối” tên Út ở Sài Gòn sắp xếp qua Trung Quốc cắt, ghép thận. Sau ca phẫu thuật, Lan nhận được 100 triệu đồng.

Theo UBND huyện Cờ Đỏ, hiện Bộ luật Hình sự chưa quy định tội danh này và các trường hợp hiến, tặng được thực hiện tự nguyện nên UBND huyện đã có văn bản đề nghị thành phố kiến nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp can thiệp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại