Vụ cháy ở Xa La: Ở các tầng cao không hề có chuông báo động

Tiến Dũng |

Trong vụ cháy tối qua 11/10 ở khu chung cư Xa La, ngoài những chiến sĩ cứu hỏa, có nhiều người dân cũng không quản hiểm nguy dùng mọi hiểu biết, sức lực của mình để hỗ trợ người dân sống trong các tòa nhà thoát nạn.

Theo nguồn tin của PV Infonet, vụ hỏa hoạn tối qua đã thiêu rụi 200 xe máy, 45 xe đạp và làm 1 ô tô hư hỏng nhẹ.

Ngoài một số người bị ngạt khói và choáng, còn có ba lính cứu hỏa bị kiệt sức. Đến sáng nay, cả ba người đã hồi phục sau khi được chăm sóc tại bệnh viện.

Khu vực tòa nhà xảy ra cháy.
Khu vực tòa nhà xảy ra cháy.

Những nạn nhân bị ngạt khói sau khi xảy ra cháy đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu và đến sáng nay (12/10) sức khỏe đã hồi phục và xuất viện về nhà.

Tuy nhiên,  nhiều cư dân vẫn trong tình trạng bất an và lo lắng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, chỉ cho mỗi hộ 1 – 2 người vào lấy đồ đạc thiết yếu.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng của người dân khu chung cư ngay trong vụ cháy, PV Infonet có cuộc trao đổi với bác Lô (ở số phòng 2707, tòa nhà CT4A), người trực tiếp cứu 20 người bằng một chiếc áo ướt và chiếc đèn pin.

Bác Lô cho biết: “Khi xảy ra cháy mọi người trong tòa nhà rất hoảng loạn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ. Nhất là sau khi mất điện, lúc này nhiều người nháo nhác chạy tán loạn, ở đâu cũng thấy ánh đèn pin điện thoại.

Lúc đó, tôi cũng cố chạy ra khỏi khu vực có khói, nhưng từ dưới lên trên ở đâu cũng mù mịt. Định chạy lên sân thượng thì tôi nghe tiếng của trẻ con kêu khóc và ho sặc sụa.

Tôi đứng ở giữa rọi đèn pin theo kiểu vòng tròn để mọi người thoát hiểm bằng đường cầu thang bộ”.


Bác Lô nói về việc mình cứu người khi xảy ra cháy tại tòa nhà CT4A.

Bác Lô nói về việc mình cứu người khi xảy ra cháy tại tòa nhà CT4A.

“Có những lúc tôi chóng mặt đã đập cả đầu vào cầu thang, lúc đó tôi tưởng mình đã chết, nhưng không hiểu sức mạnh ở đâu tôi lại vùng dậy và tiếp tục dẫn mọi người xuống dưới.

Khi xuống đến mặt đất, mọi người hô hoán tôi mới biết là mình đã dẫn được 20 người xuống”, bác Lô kể lại.

Chị Loan là người may mắn được bác Lô hướng dẫn xuống chia sẻ: “Vụ cháy xảy ra thật sự ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.

Chỉ đến khi xuống dưới sân tòa nhà, lúc đó mới biết mình còn sống, lúc di chuyển tôi chỉ ôm ghì lấy con mong sao nhanh chóng thoát ra ngoài”.

Theo bác Lô, tòa nhà xảy ra cháy không có chuông báo động, các hầm tòa nhà thông nhau, nên khi xảy ra cháy khói thông qua các tòa nhà, khiến các cư dân ngạt tập trung.

Khi được hỏi về vụ cháy tối (11/10), bác Lô thẳng thắn chia sẻ:

“Chúng ta cần phải xem lại việc phòng cháy chữa cháy của tòa nhà, như ở các tầng trên cao không hề có chuông báo động, khi cháy lớn, khói mùi mịt tôi đi hô hoán từng nhà, lúc đó có nhà vẫn còn đang ngồi xem tivi không biết gì”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại