Vợ Phó TGĐ tòa nhà Thuỳ Dương Plaza trả lời tâm thư “rời bỏ cuộc đời” của chồng

M.Lý |

Trước sự ra đi đột ngột cùng bức tâm thư day dứt của chồng ngay tại tòa nhà làm việc, bà T.M đã gửi thư trả lời người đàn ông của mình với những lời đau buồn, xót xa.

 Như đã đưa tin, ông Nguyễn Hải Lưu (SN 1969, trú tại số 11/97 đường Mê Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng) - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thùy Dương được phát hiện là sân sau tòa nhà Thùy Dương Plaza.

Người bảo vệ kể, họ đang làm nhiệm vụ bỗng nghe thấy tiếng động rất mạnh phía sau tòa nhà, quay lại thì phát hiện một người đàn ông nằm dưới đất, mặt sấp xuống biến dạng.

Lúc sau thấy có nhiều người đi tới, nhận dạng thì biết đó chính là ông Nguyễn Hải Lưu.


Ông Lưu lúc còn sống.

Ông Lưu lúc còn sống.

Ngay sau đó, Công an quận Ngô Quyền kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng, Viện Kiểm sát quận Ngô Quyền đã có mặt để điều tra làm rõ.

Tại hiện trường – sân thượng tầng 20 của tòa nhà Thuỳ Dương Plaza, công an phát hiện có 3 điện thoại di động, 1 iPad, 1 bật lửa, 1 bao thuốc lá nhãn hiệu BOHEM của ông Lưu để lại.

Trước đó, khoảng 20 giờ 28 phút, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Nguyễn Hải Lưu có đăng tải một status dài đầy tâm trạng gửi vợ.

Status của ông Lưu nhanh chóng gây chú ý với bạn bè bởi ngày thường ông Lưu rất ít có thời gian vào Facebook hay bày tỏ ý nghĩ, tâm trạng, tình cảm của bản thân trên mạng.

Trong số những người bạn trên Facebook, có một người chị thân thiết của ông Lưu sau khi đọc xong status trên và chỉ sau vài giờ nhận được thông tin người viết vừa thiệt mạng đã đau khổ, “trách cứ” người em dại dột của mình.

Vào 03g21 phút ngày 7/11, trước những gì vừa diễn ra, không giấu nổi nỗi đau quá lớn của mình, bà T.M đã đăng status “trả lời” tâm thư của chồng với nội dung: “Anh nói yêu mẹ con em sao anh lại ra đi thế này ạ.

Mẹ con em biết sống ra sao khi không có anh đây. Mong anh yên nghỉ. Ba mẹ con em yêu anh nhiều lắm”.

Được biết, ông Lưu và vợ có 2 người con trai. Một người hiện đang học ở nước ngoài, người con thứ hai đang học tiểu học. Ông Lưu là người gần gũi, cởi mở, hào hiệp được nhiều bạn bè quý mến.

Hiện lực lượng Công an quận Ngô Quyền và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của ông Nguyễn Hải Lưu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại