Vì sao nhiều người nhăn mặt khi phải đi khám bệnh?

daquynh |

Nhiều bác sĩ vì mải chạy theo đồng tiền nên đã đánh rơi y đức.

Nhiều người Việt Nam hễ cứ nhắc đến bệnh viện là sợ, dĩ nhiên nỗi sợ hãi trên không phải vô cớ mà có. Chuyện bác sĩ, y tá nhận tiền lót tay để nhẹ tay hơn với bệnh nhân đã trở thành câu chuyện xưa cũ. Giờ đây nhắc tới bệnh viện, nhắc tới phòng khám người ta rùng mình bởi nhiều lẽ. Từ khâu làm thủ tục, tới khâu thăm khám, động đến đâu cũng thấy có vấn đề.

Đạo đức ngành y và cơ chế đồng tiền

Việc bác sĩ mang cơ chế đồng tiền vào đạo đức ngành y khiến không ít người bức xúc. Điển hình là vụ bác sĩ Trần Thị Hợp - Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh pha loãng máu để bán cho bệnh nhân. Việc làm hết sức nhẫn tâm của vị “lương y” này cùng một số đồng nghiệp đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài. Theo đó, mỗi bịch máu 250cc bị chia thành 2 hoặc 3 bịch. Các bác sĩ đã tiêm nước muối sinh lý cho đủ trọng lượng. Số máu pha loãng này được cung cấp cho người cần máu hoặc truyền cho bệnh nhân cấp cứu.

vi-sao-nhieu-nguoi-nhan-mat-khi-phai-di-kham-benh

Một thông tin khác cũng gây sốc không kém đó là từ nhiều năm qua, bác sĩ Hợp đã thực việc mua máu công khai tại nhà, đối tượng chủ yếu là học sinh và sinh viên. Vị trưởng khoa này ngoài làm bác sĩ còn kiêm thêm cả nhiệm vụ “cò máu”.

Máu truyền vào cơ thể người bệnh lại được pha lẫn nước muối sinh lý chẳng khác việc người ta hòa một loại dung dịch vệ sinh nào đó. Thứ dung dịch đắt tiền ấy chắc chắn sẽ uy hiếp nghiêm trọng tính mạnh của bệnh nhân. Mới nghe đến đây thôi, không ít người bủn rủn khi nghĩ tới việc tới bệnh viện truyền máu, bởi khi đã đánh mất lòng tin người ta vẫn thường hay nghi ngờ và đề phòng.

Đau là chuyện của bệnh nhân

Thế rồi việc các bác sĩ lơ là trong ca trực, coi thường mạng sống của bệnh nhân đã dẫn tới hàng loạt trường hợp sản phụ tử vong thời gian qua. Xin được nhắc lại ở đây cái chết thương tâm của hai mẹ con sản phụ Đào Thị Hạnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. 

Anh Đào Văn Long, chồng chị Hạnh cho biết: Sáng 19-4, anh có đưa vợ tới bệnh viện để khám thai. Các bác sĩ ở đây cho biết vợ anh và thai nhi trong bụng vẫn bình thường, dự đoán sẽ sinh trong vòng một hai ngày sau. Anh quyết định để vợ ở lại bệnh viện chờ sinh luôn. Tối hôm đó, chị Hạnh có những dấu hiệu bất thường, người nhà sản phụ đã rất nhiều lần thúc giục bác sĩ tới khám và xem xét tình hình nhưng các bác sĩ ở đây vẫn tỏ thái độ vô cùng thờ ơ. Kết quả cuối cùng chị Hạnh tử vong đồng thời không cứu được thai nhi trong bụng.

Phòng khám tư và hàng loạt sai phạm

Vì bệnh viện công xuất hiện nhiều vấn đề, việc xếp hàng làm thủ tục cũng không phải là điều đơn giản nên nhiều người đã chọn giải pháp tới phòng khám tư. Nhưng vụ việc mới đây một bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria đã khiến dư luận giật mình. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Phong (SN 1978, ở La Khê, Hà Đông).

vi-sao-nhieu-nguoi-nhan-mat-khi-phai-di-kham-benh

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, chiều ngày 15/7, chị Phong đến Phòng khám đa khoa Maria khám và được chẩn đoán là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Ngay sau khi được chẩn đoán bệnh, làm các xét nghiệm, chị Phong được bác sĩ người Trung quốc sử dụng dao Leep để điều trị lộ tuyến cổ tử cung, xử trí truyền dịch và sử dụng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên sau đó, diễn biến bệnh nhân xấu đi, phòng khám này tiến hành cấp cứu đồng thời gọi hỗ trợ của Trung tâm cấp cứu 115 nhưng chị Phong đã tử vong vào 21h 35 cùng ngày.

Càng bức xúc hơn khi hai bác sĩ người Trung Quốc trực tiếp điều trị cho chị Phong chiều tối hôm đó không hề được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hành nghề. Theo đúng chức năng, họ chỉ là những người giúp việc, chỉ được phép đưa dụng cụ, thay rửa vết thương... 

Phòng khám đa khoa Maria chỉ là một trong số hàng loạt phòng khám Trung Quốc hoạt động trái phép ở Việt Nam, nạn nhân không ai khác chính là những người bệnh vô tội, nhẹ dạ cả tin.

Thời nay đi tìm bệnh viện, phòng khám tư không khó nhưng việc tìm cho ra một vị “lương y như từ mẫu” lại là điều không hề đơn giản. Nhiều vị bác sĩ vì mải chạy theo đồng tiền nên đã đánh rơi y đức, đánh mất lòng tin nơi người bệnh. Những trường hợp bệnh nhân tử vong bất thường khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đã trở thành nỗi ám ảnh mang tên "bệnh viện" trong tâm trí người dân. Đó chính là lý do tại sao nhiều người khi nhắc tới bệnh viện, phòng khám là sợ, nghĩ tới việc đi khám bệnh là ngại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại