Vắng người xin chữ, thầy đồ ngủ quên bên nghiên mực

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Phố ông đồ ở Sài Gòn không còn cảnh tượng nhộn nhịp như mọi năm mà thay vào đó là con đường vắng hoe, thầy đồ ngồi chơi trò chuyện, ngủ quên bên nghiên mực.

Những ngày này có dịp dảo bước qua đường Phạm Ngọc Thạch trước nhà văn hóa Thanh niên quận 3, đường Nguyễn Thị Minh Khai đối diện với cung văn hóa Lao động quận 1, nơi tập trung các ông đồ tại TP.HCM, nhiều người cảm thấy nao nao buồn khi nhớ lại một đoạn trong bài thơ “Ông Đồ” của tác giả Vũ Đình Liên:

                                              "...Nhưng mỗi năm một vắng

                                              Người thuê viết nay đâu?

                                              Giấy đỏ buồn không thắm

                                              Mực đọng trong nghiên sầu.

 

                                             Ông đồ vẫn ngồi đấy

                                             Qua đường không ai hay

                                             Lá vàng rơi trên giấy

                                             Ngoài trời mưa bụi bay..."

Quả thực vậy, phố ông đồ tại TP.HCM năm nay vẫn tề tựu đầy đủ những ông đồ già, trẻ về góp mặt để cùng trổ tài nhưng không còn cảnh “bao nhiêu người thuê viết” mặc dù chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết. Thay vào đó là hình ảnh những thầy đồ tụm năm, tụm ba ngồi nói chuyện hay ngủ quên bên nghiên mực.

Một số hình ảnh do PV ghi lại trên phố ông đồ vào chiều ngày 7/2.

Ông đồ túm năm tụm ba ngồi trò chuyện.

Phố ông đồ thời điểm này mọi năm chật cứng người đến xin chữ thì năm nay chỉ lèo tèo vài người khách

 

Họ đến chủ yếu xem và tham khảo giá.

... hay ngồi chơi và chụp ảnh lưu niệm.

 

Thầy đồ ngủ quên bên nghiên mực...

... hoặc kiểm tra lại sổ sách, lên kế hoạch cho năm mới.

 

Hình ảnh những ông đồ cặm cụi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại