Từ chuyện mổ ruột thừa, ông Nguyễn Bá Thanh nhắc chuyện phong bì ngành y

Hải Châu |

Từng nhập viện Bệnh viện Đà Nẵng để mổ ruột thừa, ông Nguyễn Bá Thanh “trông sao BV này 10 năm tới phục vụ người dân chỉ cần bằng 50% chất lượng phục vụ mình cho dân nhờ!"

Đối với cử tri Đà Nẵng, phần nói "vo" ngoài văn bản luôn là thời điểm họ chờ đợi nhất ở ông Nguyễn Bá Thanh khi ông phát biểu kết thúc các kỳ họp HĐND TP.

Có lúc họ bật cười bởi những câu chuyện hóm hỉnh theo cách kể rất riêng của ông; và cũng không hiếm khi họ thấy sướng trong bụng vì Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chỉ ra nhiều điều khiến không ít quan chức địa phương phải chột dạ.

Một trong những câu chuyên như vậy đã được ông Nguyễn Bá Thanh kể trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) diễn ra từ ngày 21 - 23/12/2011.

Đó là chuyện ông vô bệnh viện (BV)... mổ ruột thừa trước đó khoảng 1 tháng!

Mong sao BV phục vụ dân bằng… 50% chất lượng phục vụ mình!

Nguyên do khiến ông Nguyễn Bá Thanh kể câu chuyện này lại bắt nguồn từ một việc tưởng chẳng liên quan gì.

Đó là khi ông lưu ý Giám đốc Công an Đà Nẵng Nguyễn Văn Sơn tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra nồng độ cồn để hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông say rượu bia, không chỉ gây tai nạn cho chính mình mà còn vô cớ mang hoạ đến cho người khác.

Ông nói: "Tui nằm BV thấy hàng loạt trường hợp chết do bia rượu. Vô BV mà nồng nặc mùi rượu.

Ổng húc người ta chết, ổng cũng chết theo. Hai lần ô tô "bay" xuống cầu Thuận Phước và cầu Nguyễn Văn Trỗi đều là do bia rượu.

Ở một số nước uống rượu mà lái xe là bị bỏ tù chứ không chỉ xử phạt. Mình làm cái này không nghiêm!"

Ông lưu ý, do chạy theo thành tích nên chỉ những trường hợp chết tại chỗ thì CSGT mới ghi nhận là chết vì tai nạn giao thông (TNGT), còn các ca tử vong sau khi đưa vô BV cấp cứu lại không tính.

Vì vậy ông yêu cầu: "Bị TNGT vô BV cấp cứu mà chết thì cũng phải ghi rõ ràng là chết vì TNGT chứ đừng vì báo cáo thành tích, ghi số lượng chết cho ít đi, năm ni giảm hơn năm trước mà thực tế thì chết liên tục!".

Rồi ông kể thêm: "Tui nằm BV, có cô nhân viên điều dưỡng nói với tui, mấy năm trước chết ít lắm.

Không biết răng từ khi chú vô nằm tới chừ chết nhiều rứa!" - Cả hội trường bật cười.

Ông cũng phì cười theo: "Thôi, mình vô BV, ổng nói cái chi mình nghe cái nấy chứ đâu dám cãi.

Mình bị ruột thừa, ổng mổ, chơi tới 130 liều kháng sinh, rứa mà còn dặn phải đi đứng nhẹ nhẹ kẻo tụt chỉ khâu ra, làm mình sợ đến nỗi ho cũng không dám ho!" - Cả hội trường lại tràn ngập tiếng cười.

"Hồi trước mổ viêm xoang tui nằm chỉ 1 ngày, hôm sau biến ra liền. Lần này ổng "trói" chặt nên không thoát ra được.

Có mấy ông thấy tui nằm cách ly nên bảo cái thứ ruột thừa ni nhiễm trùng ghê gớm lắm! - ông Nguyễn Bá Thanh giải thích chuyện vì sao chỉ mổ ruột thừa mà mình phải nằm cách ly - Thôi, tui cũng hạn chế thăm hỏi bớt đi.

Tui thấy anh Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND TP cũng nằm viện mà ít người thăm trong khi mình thì người thăm nhiều quá.

Cho nên để cho công bằng thì tui nằm cách ly trớt cho khoẻ!" - hội trường lại đầy tiếng cười.

Ông Nguyễn Bá Thanh đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (Ảnh do BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cung cấp)

Nhưng đến câu nói ngay tiếp sau đó của ông Nguyễn Bá Thanh thì lại không còn nghe thấy có tiếng cười của các vị đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nữa: "Không nước nào như nước mình hết, đi thăm đau bỏ phong bì.

Ngó rứa chứ người năm trăm, triệu bạc, sơ sơ dồn lại cũng bộn chứ không chơi đâu. Lớn đó chứ không giỡn đâu. Làm một cú rứa cũng khá đó.

Mình cứ bảo trong bụng, trông sao cho BV này 10 năm tới chất lượng phục vụ người dân chỉ cần bằng 50% chất lượng phục vụ mình cho dân nhờ!".

Làm ăn khấm khá gửi cái phong bì còn châm chước được

Rồi ngay khi phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP Đà Nẵng VIII, ông Nguyễn Bá Thanh nhắc chuyện cải cách thủ tục hành chính của BV Đà Nẵng:

"Vô BV thấy ổng cứ lần quần với ba cái giấy tờ tốn thời gian thấy chết.

Nội chuyện ký chú giấy tờ sổ sách, ui chu cha, thời gian đâu để chăm sóc bệnh nhân nữa?

Tôi đã có ý kiến với Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc BV Đà Nẵng nhiều lần rồi, phải cải cách lại cho nhẹ nhàng bớt đi, để dành nhiều thời gian chăm sóc bệnh nhân!".

Đến kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII (từ ngày 3 - 4/7/2012), ông Nguyễn Bá Thanh lại tiếp tục nhắc nhở chuyện “bắt đầu có lời ra tiếng vào” ở BV 600 giường (tức BV Phụ - Sản nhi Đà Nẵng), khiến có người bảo đây là BV... 600 bì.

Theo ông Nguyễn Bá Thanh, nếu ai có lòng, sau khi "mẹ tròn con vuông", làm ăn khấm khá gửi cho các y, bác sĩ cái phong bì thì nghe còn có thể châm chước.

“Nhưng còn nhiều người nghèo thấy chết, không biết kiếm đâu ra thì mình lấy mấy đồng bạc nớ làm chi? Rứa mà cũng ngồi nhậu rồi chia.

Anh em còn nói vui, mà cũng chưa biết chừng vui hay thật, là người ta đưa tiền mấy ổng không nhận.

Tưởng răng, hoá ra mấy ổng chê ít, không đủ chia, chứ không phải mấy ổng trả là không lấy. Chuyện này có cả ở BV Đà Nẵng nữa!” – ông Nguyễn Bá Thanh nói thẳng.

Ông nhấn mạnh, tuy tình trạng tiêu cực tại các BV ở Đà Nẵng chưa đến mức nổi cộm nhưng ông muốn phải làm cho tốt hơn.

Bởi có những hoàn cảnh rất đau lòng, người ta nghèo lắm. “Cứ nói Nhà nước của dân, do dân, vì dân mà phục vụ cái chi là hỏi tiền.

Cái gì cũng tiền. Họ nghèo quá, lấy đâu ra mà tiền?" - ông Nguyễn Bá Thanh nói và yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phải quán triệt cho các BV, các cán bộ, nhân viên y tế là “làm ngành y đừng có nghĩ tới làm giàu”!

Ông nêu rõ: "Tôi nhiều lần nói với cán bộ y tế rồi, làm ngành y đừng có mơ làm giàu. Làm ngành y là để phước đức cho con cháu.

Làm ngành y cố gắng kiếm đủ sống, kha khá là được rồi, chứ còn biết bao nhiêu cho đủ? Hồi đi cái xe đạp cà tàng thì sao?

Bữa ni lên tới xe con rồi mà cũng còn thế này, thế khác. Không biết bao nhiêu cho đủ. Phải luôn nhớ làm ngành y là làm phước để trị bệnh cứu người!"

Chỉ đạo ngành VH-TT-DL Đà Nẵng về việc đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển, ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu các lực lượng chức năng "đừng lý sự" khi xảy ra tình trạng khách tắm biển bị chết đuối do tắm ở những nơi được xem là "không phải bãi tắm".

"Không phải bãi tắm thì đừng cho tắm, buộc phải vô bãi tắm để có người bảo vệ, cứu hộ. Phải nhớ khi xảy ra chết đuối, báo chí đưa tin thì du khách sẽ sợ không dám tới.

Vì vậy không được để trường hợp nào chết đuối khi tắm biển Đà Nẵng.

Đây là yêu cầu hơi cao nhưng sinh mạng con người lớn lắm, phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giữ cho biển Đà Nẵng "sạch - đẹp - an toàn".

Chân lý là cụ thể. Muốn giữ thương hiệu Đà Nẵng phải giữ từng cái một như thế chứ đừng nói chung chung" - ông nhấn mạnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại