Từ chức vì tiếp công dân nữ vào buổi tối trong phòng kín cửa

daquynh |

Nhân vật chính trong câu chuyện này là ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hòa.

Đã hơn 2 tháng trôi qua nhưng câu chuyện "Phó Chủ tịch xã phải từ chức vì tiếp dân vào buổi tối trong phòng kín cửa" vẫn "nóng" và được bàn tán khắp xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang).

Phòng Phó Chủ tịch - nơi xảy ra sự việc khiến ông Tuấn phải từ chức.

Ông Tuấn kể lại ngày 15/3 ông phải trực cả ngày. Tối cùng ngày cô Tống Thị Mười có đến trụ sở UBND xã gặp ông vì có việc.

Khi vừa mới bắt đầu câu chuyện, chồng chị Mười là anh Lê Đình Pháo đột ngột có mặt và đã dùng điều cày đánh tới tấp vợ mình. Sau đó anh Pháo nhốt hai người trong phòng.

Ông Tuấn có đứng ra đỡ đòn hộ cô Mười và bị đánh tím tai cánh tay.

Cũng theo lời ông Tuấn, sau khi sự việc xảy ra, ông đã có bản tường trình báo cáo Huyện ủy, UBND huyện Hàm Yên.

"Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã gọi tôi lên làm việc và cho rằng, để xảy ra dư luận ầm ĩ như thế làm giảm uy tín cá nhân thì tôi nên viết đơn từ chức. Và tôi đã viết đơn xin từ chức phó chủ tịch UBND xã”.

Tuy nhiên, anh Pháo cho biết: "Từ lâu nay, tôi đã biết vợ tôi và ông Tuấn có quan hệ tình cảm với nhau. Năm 2011, có lúc vì chuyện này mà chúng tôi đã phải ly thân”.
Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại