Trường Sa 1988: Phút sinh tử tạo tượng đài thép trên Biển Đông

Tuấn Nam - Hải Võ |

Đại tá Vũ Huy Lễ kể: "Khi tàu bốc cháy, ban chỉ huy tàu đã hội ý hạ quyết tâm động viên bộ đội sửa chữa máy móc, bằng mọi giá phải đưa tàu lên bãi cạn để giữ tàu và đảo"...

Kỷ niệm 27 năm trận chiến bảo vệ Trường Sa, tại buổi họp mặt Hội truyền thống tàu HQ 505, Đại tá Vũ Huy Lễ cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ trên tàu HQ 505 năm xưa đã ngồi ôn lại những kỷ niệm khó quên về những ngày giữ thuyền, giữ đảo quyết liệt.

Là người có mặt trên tàu HQ505 vào những giây phút sinh tử, Đại úy Nguyễn Huy Cường – Thuyền phó 2 tàu HQ 505 nói, đây chính là buổi chia sẻ để cùng tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hi sinh ngày 14/3/1988.

Trong không khí xúc động, Đại tá Vũ Huy Lễ - Hạm trưởng tàu HQ505 kể lại những khoảnh khắc đối diện với quân thù năm xưa: “Sáng 13/3/1988, tàu HQ505 nhận được lệnh đến trực ở đảo Cô Lin, thuộc cụm đảo Sinh tồn (quần đảo Trường Sa).

 
Anh hùng LLVTND, Đại tá Vũ Huy Lễ
Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, đại tá Vũ Huy Lễ là thuyền trưởng của tàu vận tải HQ505 vào thời điểm diễn ra cuộc chiến bảo vệ Trường Sa ngày 14/3/1988. Ngày đó, Đại tá Vũ Huy Lễ cùng các cán bộ, chiến sỹ đã quyết định lao tàu HQ505 đã bị cháy một phần lên đảo Cô Lin (quần đảo Trường Sa). Hành động này đã giúp Việt Nam giữ vững đảo Cô Lin cho tới ngày nay.

Trên đường hành trình, chúng tôi gặp tàu địch khiêu khích và ngăn chặn. Chi ủy và chỉ huy tàu nhận rõ âm mưu thủ đoạn của địch, nên đã bình tĩnh quyết tâm đến vị trí như đã định.

Đến 5h30’ ngày 14/3/1988, tàu HQ 505 hoàn thành nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền trên đảo Cô Lin, cờ Tổ quốc tung bay trên đảo”.

Tuy nhiên, sau đó, theo Đại tá Lễ, địch đã tấn công vào bộ đội của ta đang bảo vệ cờ trên đảo Gạc Ma và bắn vào tàu HQ505, HQ604, HQ605.

Khoảng 6h30’, 3 tàu chiến của địch có pháo lớn đã điên cuồng nổ súng tấn công HQ505 khiến 3 chiến sỹ bị thương, đồng thời buồng máy, khu thông tin, kho, tàu bị bốc cháy.

“Do tàu bốc cháy ngùn ngụt và bị thủng nhiều, nước tràn vào các khoang, dầu trôi ra lênh láng trên mặt biển, tàu bị nghiêng nên có nguy cơ bị chìm.

Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng, nếu tàu chìm sẽ mất tàu, mất đảo và trên 40 chiến sỹ trên tàu sẽ hy sinh hết.

Trước tình thế đó, ban chỉ huy tàu đã hội ý hạ quyết tâm động viên bộ đội sửa chữa máy móc, bằng mọi giá phải đưa tàu lên bãi cạn để giữ tàu và đảo.

Toàn tàu mất điện, lái hỏng phải sử dụng một máy tiến, 1 máy lùi thay lái cho tàu quay mũi hướng về phía đảo, rồi dùng hết công suất hai máy tiến cho tàu lao lên bãi cạn, 2/3 thân tàu nằm trên bãi san hô. Chúng tôi đã ủi bãi cạn thành công”- Đại tá Vũ Huy Lễ kể tiếp.

Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ (đeo quân hàm) và tập thể tàu HQ505 anh hùng (Ảnh: Nguyễn Viết Thái)
Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ (đeo quân hàm) và tập thể tàu HQ505 anh hùng (Ảnh: Nguyễn Viết Thái)

Theo vị thuyền trưởng này, trong lúc ác liệt, cán bộ chỉ huy tàu HQ 505 vừa tổ chức chiến đấu vừa kiên quyết tổ chức bám trụ giữ vững chủ quyền đất nước, giữ vững vị trí, tư thế của tàu.

Đại tá Lễ cũng chia sẻ: “Lợi dụng lúc địch lui ra xa, các chiến sỹ vừa tổ chức dập lửa cứu tàu bị cháy vừa dùng xuồng sang đảo Gạc ma vớt bộ đội, công binh, tử sỹ về an toàn”.

Chính tình thương và trách nhiệm với đồng đội như vậy đã giảm bớt tử vong, kịp thời cứu chữa thương binh.

Sau khi HQ 505 ủi bãi thành công đã hiên ngang vươn mình trên đảo Cô Lin, cờ Tổ quốc vẫn tung bay trên tàu.

Đại tá Lễ cho biết, trên đảo lúc đó, 10 cán bộ chiến sỹ do Thuyền trưởng chỉ huy ở lại làm nhiệm vụ giữ tàu và giữ đảo.

Xúc động nhớ về những ngày giữ đảo quyết liệt, Đại tá Lễ kể: “Những ngày ở lại là những cực kỳ căng thẳng về tinh thần. Ngày 2 buổi sáng sớm và chiều tối, đối phương cho tàu chiến đến gần tàu ta để đe dọa.

Tuy nhiên 10 đồng chí ở lại bám trụ và sẵn sàng sử dụng súng bộ binh chiến đấu nếu đối phương hạ xuồng cho quân sang tàu hoặc lên đảo của ta.

Thực phẩm không còn, cứ đến đêm chúng tôi lại cử 3 đồng chí đốt đuốc xuống bãi san hô đâm, chém cá về ăn. Có hôm ăn cá bị ngộ độc khiến xương khớp đau buốt, chân tay nhức mỏi không đi được.

Dù vài ngày sau mới khỏi, xong anh em chúng tôi vẫn động viên nhau yên tâm giữ tàu, giữ đảo”.

27 năm đã trôi qua, nhưng với Đại tá Vũ Huy Lễ cùng các chiến sỹ chiến đấu năm xưa, những kỷ niệm như vẫn nguyên. Với đất nước, hình ảnh tàu HQ505 ủi bãi đã trở thành pháo đài thép trên đảo, là cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm trên đảo Cô Lin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại