Thương cảnh gà trống nuôi con bệnh tật

Vợ mất bỏ lại anh với 2 đứa con thơ dại, đứa đầu lòng bị bệnh bại liệt.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 10/6:

Chị Vương Thị Thu Hồng ủng hộ Quỹ Tấm Lòng Thiện: 100.000 đồng

Bạn đọc Le Nguyen Quoc Viet giúp cháu Bui Nhat Minh Tien: 200.000 đồng

Bạn đọc Le Nguyen Quoc Viet giúp cháu Nguyen Thi Vinh (Hà Nam): 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Ẩn bên một ngọn đồi nhỏ của ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước là căn nhà hở trước trống sau, nơi nương thân của gia đình anh Triệu Văn Đướng, dân tộc Nùng, từ Cao Bằng vào Bình Phước lập nghiệp.

Mười năm trước, anh cùng vợ rời quê hương đến mảnh đất Đồng Bia sinh sống. Nhờ lao động miệt mài, vợ chồng anh đã tạo dựng được một cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Nào ngờ tai họa ập tới. Năm 2012, chỉ trong hơn một tuần, 2 người phụ nữ là mẹ và vợ của anh lần lượt ra đi vì bệnh tật, bỏ lại anh với 2 đứa con thơ dại, đứa đầu lòng là cháu Triệu Văn Tuấn, SN 2007, bị bại liệt do di chứng của bệnh viêm não Nhật Bản từ lúc mới sinh, còn cháu Triệu Văn Dũng, SN 2011, mất mẹ khi chỉ mới 6 tháng tuổi.

Hai con còn thơ dại, sống trong rẫy xa ít người qua lại nên các cháu chỉ biết bám víu vào cha. Đi đâu, làm gì, anh cũng phải dẫn 2 con theo. Hằng ngày, một tay dẫn cháu Dũng, một tay bế cháu Tuấn đến trường rồi anh lại hộc tốc ra đồng chăm vài ba sào lúa, sào bắp - kế sinh nhai duy nhất còn lại. Hôm nào trở trời, một đứa bị bệnh thì anh phải dắt dìu cả 2 cùng lên bệnh viện. Bởi vậy, anh chẳng thể làm gì nhiều để kiếm ra tiền. Đã vậy, mùa màng những năm gần đây thất bát, anh lâm vào cảnh khánh kiệt. Hai đứa con vì thiếu bàn tay mẹ nên bị bệnh tật liên miên. Nợ nần anh vay mượn thì chẳng biết bao giờ mới có thể trả hết được, nên cứ thế, lãi mẹ đẻ lãi con. Ước mơ của anh chỉ đơn giản là có một chút vốn liếng để có thể sửa lại những chỗ dột nát của căn nhà, có thể phát triển công việc chăn nuôi, để tiện bề chăm sóc 2 con.

Mọi sự sẻ chia xin gửi về: Anh Triệu Văn Đướng ở ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại