"Thuê địa điểm bán mỗi ngày mất từ bảy trăm đến một triệu đồng, tùy ô. Nếu bán đào bình dân sẽ lỗ, nhưng tôi toàn bán đào "độc" được đưa về Sơn La, Lai Châu, giá từ 1 - 3 triệu đồng nên mới mạnh tay thuê địa điểm này" - Một người buôn hoa đào vỉa hè Tam Trinh cho biết.
Cũng bày bán đào tết tại bãi gửi ô tô trên đường Trần Khát Trân, nhưng vì vợ chồng anh Vạn chỉ bán đào Nhật Tân, giá rẻ nên không có tiền thuê bãi. Mỗi lần lực lượng dân phòng đến, vợ chồng anh lại phải vơ đào chạy.
"Cũng chẳng biết làm thế nào, vì đào nhà anh đã nở hết, không bán thì chỉ có nước...vứt đi", anh Vạn than thở.

Đào tết bày bán nhiều trên vỉa hè đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Những cành đào vẫn còn đang được buộc chặt

Gốc đào cũng được chăm sóc cẩn thận

Hoa nở sớm hiếm hoi

Dồn toa ô tô để bày đào bán


Những bãi đô ô tô được kẻ vạch, chia thành ô nhỏ cho các tiểu thương thuê

Mức giá thuê cũng cắt cổ từ vài trăm đến một triệu mỗi ngày

Khá đông người đến ngắm nghía mua đào

Mua được cành đào đẹp, phải chằng buộc cẩn thận đưa về nhà

Một người bán đào cho biết đã ba năm liền thuê địa điểm ở đây để bán đào

Trước mặt bãi đỗ xe trên đường Trần Khát Chân cũng bị hô biến thành chỗ bán đào

Được giấu khá kỹ, khi bị đuổi tiểu thương sẽ ôm đào chạy

Đào nở sớm, người trồng đào này buộc lòng phải bán rẻ trước Tết
Theo Nguyễn Dũng
Infonet