Thứ trưởng Bộ GTVT tìm việc làm cho vợ lái xe taxi bị giết hại

Cảnh Huệ |

Trong chuyến công tác tại Nghệ An, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã đến thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn – tài xế xe taxi Vạn Xuân bị giết hại đêm 13/1. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Công ty CP TM & DL Hạ Vinh bố trí công việc cho người vợ anh Tuấn đang thất nghiệp.

Ngày 20/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã tới thăm gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An – người lái xe taxi của hãng Vạn Xuân bị cướp giết hại đêm 13/1 vừa qua).

Được biết, gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn có hoàn cảnh khó khăn. Anh Tuấn là trụ cột chính trong gia đình, thu nhập từ công việc lái taxi cho hãng taxi Vạn Xuân.

Anh Tuấn còn chăm lo cho bố mẹ đẻ đã cao tuổi, người vợ chưa có việc làm và 2 đứa con nhỏ.

Biết hoàn cảnh gia đình anh Tuấn đang gặp khó khăn, trong khi đó vợ anh Tuấn vẫn chưa có việc làm ổn định, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã đề nghị đại diện Công ty CP Thương mại và Du lịch Hạ Vinh xem xét bố trí việc làm cho chị Quỳnh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Quyền – Phó Giám đốc Công ty CP Thương Mại và Du lịch Hạ Vinh cho biết: “Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT, tôi đã báo cáo lên Ban giám đốc và được sự nhất trí cao.

Ngay ngày mai, chúng tôi sẽ cử người đến gặp gỡ chị Quỳnh, tùy theo nguyện vọng của gia đình và chị Quỳnh, công ty sẽ bố trí việc làm phù hợp”.

Trước đó, ngày 14/1 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thi thể anh Nguyễn Tuấn Anh (37 tuổi, lái xe của hãng Taxi Vạn Xuân, Nghệ An) đã tử vong ở Quốc lộ 8A (khu vực giáp ranh giữa xã Trung Lễ và Đức Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều vết đâm nghi do cướp tài sản. Tiếp đó, cơ quan CSĐT cũng tìm được chiếc taxi mà anh Tuấn lái bị bỏ lại bên hông nhà một nhà người dân tại phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại