Thông tin bất ngờ vụ chàng trai khuyết tật cắt tay cầu cứu cho mẹ

P.V. |

Trong đoạn video, Hà nói về chuyện thường xuyên bị bố và người mẹ kế đánh đập khiến cậu chán nản cuộc sống. Thế nhưng vào cuộc tìm hiểu, PV lại nhận được kết quả trái ngược.

Người bố nhờ công an, pháp luật vào cuộc làm rõ

Liên quan đến vụ việc một chàng trai khuyết tật ở TT Quỳ Hợp (Nghệ An) đăng đoạn video về việc cắt tay lấy máu chấm vào đơn để cầu cứu giúp mẹ, trao đổi với PV, Trung tá Đinh Anh Dũng - Trưởng CA huyện Quỳ Hợp cho biết, hiện cơ quan này đã vào cuộc xác minh.

Cũng theo Trung tá Dũng, hiện vụ việc này đang là vụ án dân sự, tuy nhiên phía công an huyện đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Trung tá Dũng cho biết thêm, trong video Hà có kể về những lần bị bố và người mẹ kế đánh đập, phân biệt đối xử, điều này cần phải có tài liệu khám, nằm viện rồi điều tra làm rõ mới có căn cứ để xử lý.


Ông Hưng bên những tập hồ sơ dày sau những năm tháng đi giải quyết chuyện phân chia tài sản với người vợ cũ.

Ông Hưng bên những tập hồ sơ dày sau những năm tháng đi giải quyết chuyện phân chia tài sản với người vợ cũ.

Để có cái nhìn khách quan hơn về vụ việc này, ngày 7/12, chúng tôi tiếp tục vượt hơn 100km tìm về huyện miền núi Quỳ Hợp để gặp ông Trần Hải Hưng - người bố đẻ được Trần Văn Hà nhắc đến trong video như là một người cha tàn nhẫn.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ sâu trong hẻm ở khối 10 (thị trấn Quỳ Hợp), ông Hưng cho biết căn nhà này được vợ chồng ông mua từ lâu và chuyển đến ở từ năm 2009.


Ông Hưng khẳng định mình cùng vợ và các con chưa bao giờ phân biệt đối xử hay bạo hành Hà. Ông mong muốn công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Ông Hưng khẳng định mình cùng vợ và các con chưa bao giờ phân biệt đối xử hay bạo hành Hà. Ông mong muốn công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Chia sẻ với chúng tôi về đoạn video dài gần 30 phút của Hà, ông Hưng khá bức xúc rồi buồn bã cho biết không hiểu lý do gì mà người con ông từng chăm sóc, nuôi nấng lại làm video bịa đặt và hoàn toàn không có sự thật như thế.

Ông Hưng kể, từ lúc sinh ra ông là người chăm sóc, nuôi nấng Hà nên người. Đến năm 1997, ông và vợ cũ là bà Nguyễn Thị Lâm ly hôn, Hà tiếp tục được ông Hưng nhận nuôi dưỡng. Đến năm 1999, ông Hưng lấy người vợ mới là bà Đặng Thị Hoa.

Trong khoảng thời gian sống cùng một nhà, ông Hưng khẳng định mình, vợ 2 và các con không bao giờ phân biệt đối xử hay đánh đập Hà. Mà trái lại còn yêu thương, chăm sóc Hà hết mình. Bởi ai cũng thương Hà là người khuyết tật, chịu nhiều đau khổ của bệnh tật.


Đơn xin xác nhận cho thấy Hà vẫn ở tại nhà ông Hưng đến năm 2014 chứ không phải năm 2007 chuyển về với mẹ như trong video phản ánh.

Đơn xin xác nhận cho thấy Hà vẫn ở tại nhà ông Hưng đến năm 2014 chứ không phải năm 2007 chuyển về với mẹ như trong video phản ánh.

Video này hoàn toàn là bịa đặt, không có cái gì là đúng hết. Gia đình tôi đã chuyển nhà nhiều lần, đã từng ở khối 1, khối 20, khối 15, khối 10 của thị trấn Quỳ Hợp. Nếu không tin cứ đi hỏi hàng xóm địa phương đây mà xem tôi có phải nói sai không.

Tôi mong muốn pháp luật vào cuộc làm rõ, điều tra cho ra nhẽ. Gia đình tôi là gia đình văn hóa. Nếu mà tôi và vợ bạo hành cháu Hà như thế thì pháp luật phải trừng trị. Nếu có thì bắt chúng tôi, ai sai thì chịu trách nhiệm. Còn không có thì trả sự trong sạch cho chúng tôi”, ông Hưng bức xúc.


Căn phòng nơi Hà từng sống tại nhà ông Hưng.

Căn phòng nơi Hà từng sống tại nhà ông Hưng.

Cũng theo ông Hưng, trong đoạn video Hà nói về việc chuyển sang ở với mẹ từ năm 2007 vì bị bố, mẹ đánh đập và sẽ đòi lại số tiền trợ cấp 7 năm mà bố đã nhận nhưng không nuôi dưỡng cháu.

Thế nhưng, ông Hưng cho biết thực tế thì từ năm 2007 đến 2014, Hà vẫn sống và sinh hoạt tại nhà mình. Tuy nhiên, thời gian này Hà thường xuyên đi làm ăn xa theo các đoàn. Mỗi lần hết việc, Hà lại về với bố và mua áo cho người mẹ kế, mua quà cho các em nhỏ.

Ngồi bên cạnh, bà Đặng Thị Hoa (mẹ kế Hà) người cũng bị “tố” là đã đánh đập, lôi kéo khiến cháu Hà gãy tay bức xúc nói: “Từ khi nào đến giờ Hà ở với bố Hưng đó. Tôi lấy về năm 1999 thì vẫn nuôi cháu Hà.

Giờ nghe thế tôi cũng bức xúc lắm. Tôi mong công an vào cuộc làm sáng tỏ sự việc, tự dưng lại có một clip dựng chuyện như thế.

Thử hỏi, người tôi to khỏe thế này mà đánh đập, đạp trên người thì làm sao cháu Hà có thể sống được nữa.

Khối trưởng, hàng xóm nói gì về người bố bị “tố” bạo hành con

Những ngày qua người dân ở huyện miền núi Quỳ Hợp rất xôn xao xung quanh đoạn video của chàng thanh niên khuyết tật Hà cầu cứu giúp mẹ. Khi xem clip, ai cũng thưởng cảm cho Hà phải chịu nhiều thiệt thòi, đau ốm.


Bà Lê Thị Đạt - Khối trưởng khối 10 (Quỳ Hợp) khẳng định Hà sống với ông Hưng và chưa bao giờ nghe đến việc Hà bị bố, mẹ đánh đập.

Bà Lê Thị Đạt - Khối trưởng khối 10 (Quỳ Hợp) khẳng định Hà sống với ông Hưng và chưa bao giờ nghe đến việc Hà bị bố, mẹ đánh đập.

Thế nhưng, khi xem clip này, có những người đã từng là hàng xóm nơi gia đình Hà sinh sống lại có một cái nhìn khác về sự việc. Ai cũng tỏ ra bất ngờ về thông tin ông Hưng đánh đập con mình. Bởi trước đây, dù cạnh nhà nhưng chưa ai nghe hay biết đến sự việc như thế.

Nhận xét về gia đình ông Hưng, bà Nguyễn Thị Hòa (63 tuổi; trú khối 10; ở cạnh nhà) cho biết: “Gia đình ông Hưng hiền lành, không có chuyện đánh đập cháu Hà đâu.

Đợt vừa rồi nó hay đi làm theo đoàn xa. Lần nào về nó cũng mua áo cho bà Hoa (mẹ kế - PV) rồi mua quà cho các em, tình cảm lắm. Mãi năm 2014 mới chuyển về với mẹ”.


Người dân ở khối 15 (Quỳ Hợp) cho biết, gia đình ông Hưng, bà Hoa hiền lành. Họ chưa bao giờ nghe đến việc ông Hưng, bà Hoa đánh đập Hà và các con.

Người dân ở khối 15 (Quỳ Hợp) cho biết, gia đình ông Hưng, bà Hoa hiền lành. Họ chưa bao giờ nghe đến việc ông Hưng, bà Hoa đánh đập Hà và các con.

Điều này cũng được bà Lê Thị Đạt - khối trưởng khối 10 khẳng định khi trả lời PV.

Theo bà Đạt cho biết, ở địa phương, ông Hưng là người hiền lành, sôi nổi. Chuyện đánh đập Hà không hề có. Người dân địa phương chưa bao giờ nghe đến việc này.

Để có cái nhìn khách quan hơn nữa, chúng tôi tiếp tục tìm về khối 15 (thị trấn Quỳ Hợp), nơi gia đình ông Hưng từng sinh sống từ những năm 2005-2009 để tìm hiểu sự việc.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân ở khối 15 khẳng định, dù là sát cạnh nhà nhưng chưa bao giờ thấy hay nghe đến chuyện Hà bị bố mẹ đánh đập. Không những thế, mọi người ai cũng tỏ ra bất ngờ khi biết đoạn video Hà đăng lên nói bị bố mình đánh đập.

Ông Phan Văn Nam (Bí thư khối 15) chỉ tay về nhà mình và cho biết gia đình ông Hưng từng sống phía sau nhà nhưng ông Nam chưa bao giờ thấy Hà bị bố mẹ đánh đập hay đối xử tàn nhẫn.
Ông Phan Văn Nam (Bí thư khối 15) chỉ tay về nhà mình và cho biết gia đình ông Hưng từng sống phía sau nhà nhưng ông Nam chưa bao giờ thấy Hà bị bố mẹ đánh đập hay đối xử tàn nhẫn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Nam (Bí thư khối 15), ở trước nhà của gia đình ông Hưng từng sống cũng khẳng định không hề có chuyện Hà bị bố mẹ đánh đập. Ông Nam cũng cho biết gia đình ông Hưng là người hiền lành và vui vẻ.

Tiếp tục tìm về khối 1, nơi gia đình ông Hưng từng sinh sống và hiện tại là gia đình bà Lâm đang ở, ông Nguyễn Văn Hải (Bí thư khối 1) khẳng định Hà trước đây ở với bố nhưng mấy tháng nay thì chuyển về ở với mẹ.

Nói về video Hà đăng tố bị bố đánh, ông Hải tỏ ra khá bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, ông Hải hay người dân chưa bao giờ nghe đến chuyện ông Hưng đánh đập con mình.

Ông Trần Hải Hưng chia sẻ.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, thời gian gần đây Trần Văn Hà (SN 1990, trú thị trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp Nghệ An) đăng tải video với nội dung cắt ngón tay lấy máu chấm vào 10 lá đơn gửi cơ quan chức năng cầu cứu giúp mẹ chuyện phân chia tài sản khi ly hôn.

Trong video, Hà cũng kể về những lần bị bố và người mẹ kế đánh đập, bạo hành.

Hiện tại, cả 2 gia đình đang mong chờ công lý được thực thi ở phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại