Thích và sợ xem cảnh rắn ăn thịt chàng hiu

Nguyễn Huỳnh Thuật |

Rắn có nhiều loài ở các khu rừng đặc dụng. Riêng ở Nam Cát Tiên, rắn khá gần gũi với con người, vào cả những khu sinh hoạt của con người để săn bắt mồi.

Dưới đây là loạt ảnh rắn săn chàng hiu trên trần nhà, do anh Nguyễn Huỳnh Thuật - công tác tại rừng Nam Cát Tiên - ghi lại:

Con rắn này (có người cho là rắn sọc dưa, có người gọi là rắn leo cây) dài chừng 2 m
Con rắn này (có người cho là rắn sọc dưa, có người gọi là rắn leo cây) dài chừng 2 m
Sau một hồi mai phục, rắn đớp nhanh - nuốt gọn một chú chàng hiu kém may mắn
Sau một hồi mai phục, rắn đớp nhanh - nuốt gọn một chú chàng hiu kém may mắn
Thích và sợ xem cảnh rắn ăn thịt chàng hiu
Chàng hiu, ếch, nhái có nhiều ở Nam Cát Tiên. Nhiều người cho rằng việc các loài vật ăn thịt lẫn nhau là sự cân bằng sinh thái bình thường
Chàng hiu, ếch, nhái có nhiều ở Nam Cát Tiên. Nhiều người cho rằng việc các loài vật ăn thịt lẫn nhau là sự cân bằng sinh thái bình thường
Sau khi no nê, rắn buông mình trên trần nhà lá để tận hưởng
Sau khi no nê, rắn buông mình trên trần nhà lá để "tận hưởng"

Xem mấy tấm ảnh này, nhiều người thích thú về sinh hoạt tự nhiên của các loài vật song nhiều người lo ngại cho Rừng Gọi - một khu nhà nghỉ sinh thái ở Nam Cát Tiên - rằng rắn rết nhiều thế thì ai mà dám đến.

Anh Nguyễn Huỳnh Thuật trấn an rằng anh đã ở đây nhiều năm, các loài rắn cơ bản là vô hại, không cắn người.

Việc hòa hợp với thiên nhiên giúp anh thấy lòng bình an. Nhiều người đến thăm Nam Cát Tiên cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại