Thí sinh lo lắng vội vàng vào thi vì đến muộn buổi đầu thi tốt nghiệp

Đỗ Đức- Thiên Di |

(Soha.vn) - Sáng nay (2/6), gần 1 triệu sĩ tử cả nước bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều thí sinh vội vàng chạy vào phòng thi do đến muộn.

Ghi nhận của phóng viên tại Hội đồng thi Trường THPT Lômônôxốp (Mỹ Đình) lúc 6h sáng thí sinh và người nhà đã đứng kín cổng trường để tập trung. 6h30 Hội đồng thi khai mạc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông.

Mặc dù 7h15 bắt đầu thời gian phát đề thi nhưng đến 7h10 vẫn có 5 thí sinh đến muộn. Lúc này các em tất tưởi chạy tìm phòng thi với khuôn mặt đầy lo lắng trong khi đó các thí sinh khác đã hoàn thành thủ tục thi.


	Thí sinh này đến muộn vội vàng hỏi phòng thi.

Thí sinh này đến muộn vội vàng hỏi phòng thi.


	Vì chủ quan và chưa quen với việc dậy sớm, nhiều thí sinh đi muộn trong buổi đầu tiên thi tốt nghiệp.

Vì chủ quan và chưa quen với việc dậy sớm, nhiều thí sinh đi muộn trong buổi đầu tiên thi tốt nghiệp.

Bác Hoàng – đưa con gái đi thi tại điểm trường THPT Lômônôxốp chẹp miệng: “Sao gia đình lại đưa con đi muộn thế. Trong khi các bạn khác vào chuẩn bị thi, mình mới xem phòng thi. Mặc dù vẫn được vào phòng thi nhưng cháu sẽ mệt, ảnh hưởng tâm lý thi cử. Nhà tôi phải tập cho cháu dậy thì 5h30 sáng từ mấy hôm trước để hôm nay cháu không bị buồn ngủ khi đi thi. Chuyện thi cử của các cháu mình không thể chủ quan được”.

Theo ghi nhận ở Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. 6h30 các thí sinh tập trung trong sân trường, 7h các thí sinh có mặt tại cửa phòng thi để đợi giám thị gọi tên và SBD vào phòng thi.

Thí sinh hớt hải chạy vào phòng thi.

Thí sinh hớt hải chạy vào phòng thi.

Cũng có vài thí sinh đến muộn, thậm chí còn tình trạng thí sinh quên giấy tờ như giấy chứng minh thư nhân dân, thẻ học sinh và phải gọi người nhà mang đến giúp.

Anh trai vội vàng mang cho em gái giấy tờ thi đến hội đồng thi THPT Quang Trung.

Anh trai vội vàng mang cho em gái giấy tờ thi đến hội đồng thi THPT Quang Trung.

Thí sinh đạp xe về lấy giấy tờ, thẻ học sinh vì quên.

Thí sinh đạp xe về lấy giấy tờ, thẻ học sinh vì quên.

Bác Nguyễn Hữu Cảnh, nhà gần điểm thi đưa con đi thi cho biết: “Tuy nhà gần điểm thi nhưng 6h sáng tôi đã đưa cháu đến điểm thi để đảm bảo tâm lý và cho cháu đỡ mệt. Tôi hôm qua, cháu vẫn ôn, nhưng gia đình phải bắt đi ngủ để hôm sau có tâm lý thi cho tốt”.

Còn bác Nguyễn Văn Toàn, bức xúc nói: “Trước giờ thi vẫn còn khoảng 10 thí sinh đi muộn và quên giấy tờ cần thiết. Do áp lực thi cử và các lại đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, việc các cháu đi muộn thể hiện sự thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh, điều đó là rất đáng trách.

Tôi phải xin nghỉ phép để đưa cháu đi thi, trước hôm thi tôi thường xuyên nhắc nhở cháu về vấn đề giấy tờ cho cháu nó nhớ. Điện thoại tôi bắt cháu để nhà để tránh tình trạng vi phạm quy chế thi”.

undefined

Phụ huynh đứng ngồi không yên bên ngoài cổng trường đợi trống đánh làm bài mới yên tâm.

7h30 thí sinh bắt đầu thời gian làm bài thi với thời gian 150 phút. Ở ngoài các hội đồng thi, phụ huynh đứng ngồi không yên, đợi con vào phòng thi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại