Thí sinh bị hỏng xe được CSGT đưa đi thi

Thế Long |

(Soha.vn) - Trên đường đi thi tốt nghiệp, đến ngã tư thì va chạm giao thông. Do xe máy của Nam bị hư hỏng nên CSGT đã đưa em đi thi kịp giờ.

Khoảng 6 giờ 20 phút sáng nay (3/6), Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, đội phó Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội, trên đường đi làm đã gặp vụ tai nạn giao thông. Khi dừng lại quan sát, Thượng úy Cường thấy một học sinh đang đi thi tốt nghiệp THPT.

“Trên đường đi làm đến ngã tư Phan Kế Bính – Liễu Giai thấy có tai nạn giao thông, khi dừng lại tôi thấy một em học sinh đang nhăn nhó và kêu muộn giờ đi thi. Thấy vậy tôi gọi ngay cho 2 chiến sỹ của đội CSGT số 2 đang làm nhiệm vụ gần nhất đến giải quyết và đưa em đi thi kịp thời.” Thượng úy Cường kể.

Chiếc xe của em học sinh bị tai nạn đã hỏng.
Chiếc xe của em học sinh bị tai nạn đã hỏng.

Theo Thượng úy Cường, em học sinh này đã va chạm với một xe máy khác cũng do một người mẹ điều khiển đưa con đi thi. Tuy vụ tai nạn không nghiêm trọng, nhưng nhiều người lo lắng vì không kịp giờ đi thi tốt nghiệp của các em học sinh nên khi thấy CSGT đến thì họ rất mừng. 

Em Nam đang chờ mượn chiếc mũ bảo hểm để cảnh sát đưa đi thi.

Em Nam đang chờ mượn chiếc mũ bảo hểm để cảnh sát đưa đi thi.

Theo thông tin ban đầu, học sinh được CSGT đưa đi thi tên là Nguyễn Phương Nam, lớp 12, trường THPT Hồ Tùng Mậu, nhà ở 657 Hoàng Hoa Thám,quận Ba Đình, Hà Nội.

Em Nam đang trên đường đi thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THCS Quang Trung, khi đến ngã tư Phan Kế Bính – Liễu Giai thì xảy ra va chạm giao thông với một xe máy khác đang đưa học sinh đi thi tốt nghiệp, phụ huynh và học sinh ngồi trên xe máy va chạm chỉ bị xây xát nhẹ nên đã thông cảm và đi ngay.

Anh Nguyễn Văn Mạnh đang cảm ơn các chiến sỹ CSGT (Trong ảnh Trung úy Hoàng Tuấn Anh bên trái)

Anh Nguyễn Văn Mạnh- phụ huynh của em học sinh đang cảm ơn các chiến sỹ CSGT (Trong ảnh Trung úy Hoàng Tuấn Anh bên trái)

Còn học sinh Nguyễn Phương Nam cũng bị xây xát nhẹ, vẫn đủ sức khỏe để đi thi. Chiếc xe máy “khá cũ” của em Nam đã bị hỏng, không nổ được máy nên các chiến sỹ CSGT đã đưa em Nam đến địa điểm thi đúng giờ.

Lá thư là lời cảm ơn đầy xúc động của phụ huynh học sinh đối với các chiến sỹ CSGT.
Lá thư là lời cảm ơn đầy xúc động của phụ huynh học sinh đối với các chiến sỹ CSGT.

Nhận được thông báo của cảnh sát, chị Đoàn Thị Sâm cùng chồng, là phụ huynh của em Nam đã tức tốc chạy đến hiện trường.

Khi đến hiện trường thì vụ việc đã được các chiến sỹ CSGT cùng người dân kịp thời giúp đỡ. Sau đó, chị Sâm xúc động viết thư cảm ơn các chiến sỹ cảnh sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại