Thầy giáo tát, chửi học sinh "nhà vô phúc" bị đình chỉ dạy 1 năm

Thiên Di |

(Soha.vn) - Sau khi biết được thông tin thầy Thịnh bị đình chỉ công tác 2 tuần, phụ huynh lớp 12A Trường THPT DL Đông Kinh làm đơn kiến nghị nhà trường cho thầy Thịnh trở lại dạy.

Như chúng tôi đã đưa tin, thầy Nguyễn Đình Thịnh (sinh năm 1986), giáo viên dạy hóa học tại Trường THPT DL Đông Kinh, Hà Nội đã có hành vi chửi, tát học sinh ngay trên lớp học.

Clip thầy Nguyễn Đình Thịnh đã có hành động tát vào mặt các nam sinh (trong đó có em Cao Tú, Quang Linh lớp 11A) vào sáng ngày 10/1 được phát tán trên mạng khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau đó, chúng tôi có buổi trao đổi với bà Trần Thị Tâm – Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Đông Kinh về sự việc này. Bà Tâm cho biết: “Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra tuy nhiên quan điểm của nhà trường là việc đánh học trò là sai, thầy Thịnh đã hành động không đúng và cần phải xử lý nghiêm”.

Theo bà Tâm, thầy Thịnh về trường công tác được hơn 4 năm, mặc dù còn trẻ nhưng có chuyên môn tốt, chưa phạm khuyết điểm, sai lầm gì và được phụ huynh tin tưởng, học sinh yêu quý.

Tuy vậy, với quan điểm "thầy sai thì xử lý nghiêm, trò mắc lỗi thì nhắc nhở", ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ thầy Thịnh giảng dạy hai tuần từ ngày 11/1 – 25/1 để thầy suy nghĩ nhận ra lỗi lầm của mình. Sau đó, nhà trường sẽ họp hội đồng quản trị để đưa ra mức kỷ luật đối với thầy Thịnh. Mức nặng nhất có thể là buộc dừng việc dạy của thầy Thịnh tại trường, đình chỉ một năm hoặc chuyển sang vị trí làm công tác khác trong trường.

Trao đổi với chúng tôi, bà Tâm cho biết nhà trường đã đưa ra phương án đình chỉ thầy Nguyễn Đình Thịnh đứng lớp 1 năm và chuyển sang làm công tác phục vụ khác.

Còn ông Đinh Xuân Hương (Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường) nêu quan điểm: “Chúng tôi không bao giờ ủng hộ thầy giáo tát học trò, lăng mạ học trò trên lớp. Tuy nhiên, thầy Thịnh là người còn trẻ lại có cố gắng đóng góp cho nhà trường rất nhiều trong năm qua cả về chuyên môn giảng dạy, phong trào đoàn thể. Đó là người thầy lăn xả vào nghề, yêu thương học trò như con".

Về phía phụ huynh học sinh, sau khi biết được thông tin, ngày 17/1 tập thể cha mẹ học sinh lớp 12A (lớp thầy Thịnh chủ nhiệm) đã viết đơn xin kiến nghị với ban giám hiệu nhà trường về việc để thầy Thịnh tiếp tục dạy trở lại. 

Thầy giáo tát, chửi học sinh nhà vô phúc bị đình chỉ dạy 1 năm - Ảnh 1.
Thầy giáo tát, chửi học sinh nhà vô phúc bị đình chỉ dạy 1 năm - Ảnh 2.

Đơn đề nghị và chữ ký của 22 phụ huynh lớp 12A THPT DL Đông Kinh.

Trưởng ban phụ huynh lớp 12A, bà Doãn Thị Bích Liên bày tỏ: “Chúng tôi rất buồn khi sự việc này xảy ra. Một phần cũng do lỗi của các phụ huynh. Thực sự, chúng tôi biết ơn sự dạy dỗ, chỉ bảo của thầy Thịnh đối với các con trong những năm qua. Nhờ thầy dìu dắt tận tình, quan tâm hết mực nên các cháu ngoan và có ý thức học tốt hơn nhiều”.

22 cha mẹ học sinh ký tên đề xuất cho thầy Thịnh được đi dạy trở lại, giúp các em lớp 12A tập trung vào ôn thi cuối cấp. Nghe tin thầy sắp về quê và có thể không đứng lớp chủ nhiệm 12A, rất nhiều phụ huynh, học sinh đến động viên, an ủi thầy Thịnh tại nhà riêng. 

Thầy giáo tát, chửi học sinh nhà vô phúc bị đình chỉ dạy 1 năm - Ảnh 3.

Đông đảo phụ huynh, các em đến hỏi han, động viên thầy Thịnh.

 

Phụ huynh em Đặng Vũ Chính (học sinh lớp 12A) tâm sự: “Cháu nhà tôi ngoan hơn rất nhiều từ khi thầy về chủ nhiệm. Thầy luôn coi cháu như người trong nhà vì vậy chúng tôi luôn ủng hộ, không bao giờ trách móc thầy điều gì”.

“Thật tiếc và buồn nếu thầy không được dạy các cháu ở 12A nữa. Năm nay các cháu bước vào cuối cấp, từng cháu đều đang tiến bộ. Nếu thầy không còn đứng lớp, tôi rất lo lắng” – phụ huynh em Tài nói.

Có mặt tại nhà riêng của thầy Thịnh, Huyền (lớp phó lớp 12A) nói: “Thầy là người rất nghiêm khắc nhưng sống có tình nghĩa. Không chỉ truyền đạt kiến thức mà thầy còn dạy đạo đức, bài học làm người, cách ứng xử với bố mẹ, thầy cô trong cuộc sống…Thầy Thịnh giúp em tốt hơn rất nhiều. Thầy thương yêu và rất tâm huyết với học trò kể cả với những bạn hư, không nghe lời. Có lần, trời mưa rất to nhưng thầy vẫn cởi giầy lội nước đi bộ mua cho chúng em áo mưa vì sợ chúng em lạnh, ốm”.

Chia sẻ với PV, nhiều phụ huynh có con học lớp 11A,12A do thầy Thịnh chủ nhiệm tỏ ra rất buồn, lo lắng về việc thầy Thịnh bị học sinh quay clip đưa lên mạng và đều thống nhất mong muốn thầy Thịnh tiếp tục được trở lại trường để dạy.

Về việc này, bà Trần Thị Tâm (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Thầy Thịnh cũng đã nhận sai vì đã đánh học trò và bày tỏ mong muốn tha thiết được có cơ hội trở lại trường đứng lớp để sửa đổi lỗi lầm".

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống (Phó GĐ Sở GDĐT Hà Nội) cho biết, sở đã nhận được báo cáo của trường về hành vi đánh, mắng chửi học trò của thầy Thịnh. Sở cũng đồng ý với cách xử lý của nhà trường đối với sự việc trên.

Trao đổi nhanh qua điện thoại, thầy Nguyễn Đình Thịnh cho biết hiện nay đã về quê nghỉ ngơi. Thầy Thịnh bộc bạch: "Mình rất buồn và chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của nhà trường bởi mình là người có lỗi về hành động đó. Mình chuyển sang công tác phục vụ giảng dạy, có thể là cố vấn đoàn, giáo vụ tùy vào phân công của lãnh đạo nhà trường. Mặc dù không được chủ nhiệm lớp 12A nhưng mình vẫn sẽ giúp các con về mặt tinh thần, động viên học tập...trong năm học cuối cấp này."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại