Tết cho người mù: “Vẫn còn người nhớ đến chúng tôi”

Thiên Di |

Người mẹ mù lòa gần 60 tuổi sống ở bãi tha ma đi nhặt đồng nát chạy ăn từng bữa, anh Hoàng hỏng một mắt bất lực nhìn vợ đưa đi lọc máu 3 lần/tuần…

“Chết sướng hơn sống”

Đó là những mảnh đời khó khăn, đôi mắt họ chỉ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ nhưng họ không dễ dàng đầu hàng số phận.

Sống trong căn nhà cấp 4 tạm bợ ở bãi tha ma trong ngõ nhỏ phố Dịch Vọng (Cầu Giấy), hai mẹ con bà Hoàng Thị Kim Hoa (59 tuổi) nương tựa vào nhau để sống qua ngày.

Mẹ con bà Hoa đang ở trong căn nhà cấp 4 chật hẹp ở khu bãi tha ma.
Mẹ con bà Hoa đang ở trong căn nhà cấp 4 chật hẹp ở khu bãi tha ma.

Bà bị hỏng phải thay mắt bên phải từ lúc 5 tuổi còn mắt trái ngày càng mờ đi, chỉ phân biệt được sáng tối.

Cô con gái thứ hai của bà cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ như màn sương đặc trước mặt. Nhưng hàng ngày, bà vẫn đi nhặt những đồ phế liệu ngoài đường, chợ để đem bán lấy tiền sống qua ngày.

Có ngày được 10 - 20 nghìn đồng, ngày nào may mắn ai cho miếng sắt vụn nào thì bà bán được 50 nghìn đồng.

Bên trong căn nhà của bà Hoa.

Bên trong căn nhà chưa đầy 10 m2 của bà Hoa.

“Cũng may hai mẹ con có chỗ chui ra chui vào, căn nhà cấp 4 là do bố mẹ tôi xây trên mảnh đất ngoài cánh đồng. Hôm nào, hai mẹ con đói bữa lại vào xin ăn ông bà gần 90 tuổi”, nói đến đây bà bật khóc.

Trò chuyện với tôi, chốc chốc đôi mắt bà lại đỏ hoe.
Trò chuyện với tôi, chốc chốc đôi mắt bà lại đỏ hoe.

Khuôn mặt bà khắc khổ, dáng người nặng nhọc yếu ớt, ai cũng nghĩ bà già hơn cái tuổi 59 của mình.

Bà kể, mình sinh hạ được 2 cô con gái nhưng con gái đầu bị teo cơ delta đã lấy chồng ở Hải Dương. Còn cô con gái thứ hai đang ở với bà tên Nguyễn Kiều Nga (SN 1995) thì bị hỏng cả hai mắt sau vụ tai nạn ngoài công trường năm 4 tuổi.

“Con lớn vớt vát còn lấy được chồng, không biết con thứ 2 thế nào. Khổ lắm cô ơi”, người mẹ khóc cạn nước mắt tâm sự.

Bàn thơ trống trơn của hai mẹ con bà Hoa.

Bàn thơ trống trơn của hai mẹ con bà Hoa những ngày cận Tết.

Chưa hết khổ, năm 2012 bà bị người đi đường đâm vào bất tỉnh phải cấp cứu. Hai tháng nằm ở bệnh viện trong tình trạng gãy chân, gãy 2 sương sườn, gò má và chấn thương não khiến sức khỏe bà kiệt quệ.

Mỗi lần trái gió bà lại đau toàn thân mà chẳng biết kêu ai. Nghĩ đến số phận éo le của cuộc đời hai mẹ con, nhiều lần bà định tự tử cho bớt khổ.

Không phải buồn mà tôi muốn chết bất cứ lúc nào nhưng nghĩ đến con lại thương.

Tôi thường động viên cháu rằng hai mẹ con mình không còn đôi mắt nhưng có đôi tay để mò mẫm, còn hơn nhiều người khác vì vậy cố mà sống con ạ”, bà Hoa nói.

Hai mẹ con dù nghèo, không thấy rõ ánh sáng của cuộc đời nhưng tâm hồn họ luôn lấp lánh bằng nghị lực, tình yêu thương.

Anh Nguyễn Kim Hoàng (38 tuổi) - hội viên đặc biệt của Hội người mù quận Ba Đình cũng là một người như vậy.

Anh Hoàng tâm sự với chúng tôi.
Anh Hoàng tâm sự với chúng tôi.

Bố anh là thương binh hạng 2/4 mất gần như hoàn toàn sức lao động. Còn anh vừa bị hỏng một bên mắt, vừa hỏng thận hơn 4 năm nay.

Hàng ngày, nhìn cô con gái học lớp 3 cắp sách đi học, thấy bố già yếu nhưng mình không chăm nom được thậm chí phải nhờ vợ dìu đi lọc máu ở bệnh viện 3 lần 1 tuần khiến anh cảm thấy bất lực.

Mỗi lần lọc máu chân không bước nổi, anh nằm miết trên giường. Anh kể rằng, nếu không có các tổ chức đoàn thể giúp đỡ chi phí bệnh viện chắc anh đã chết từ mấy năm trước.

Nghĩa tình ngày Tết

Với mong muốn góp chút tấm lòng ngày Tết cho những hoàn cảnh khó khăn như mẹ con bà Hoa, anh Hoàng, Báo Điện tử Trí Thức Trẻ kết hợp với ĐH Đại Nam đã trao quà Tết cho 30 trường hợp người mù khó khăn nhất, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thành phố.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải cùng đại diện ĐH Đại Nam trao tặng món quà cho 10 hội viên người mù khó khăn địa bàn Cầu Giấy.

Lãnh đạo Báo điện tử Trí Thức Trẻ cùng đại diện ĐH Đại Nam trao tặng món quà cho 10 hội viên người mù khó khăn địa bàn Cầu Giấy.

Ngày 9/2, lãnh đạo Báo điện tử Trí Thức Trẻ cùng đại diện Trường ĐH Đại Nam, các em sinh viên tình nguyện đến 3 quận của Hội người mù Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình để trao tận tay những món quà Tết ý nghĩa.

Chiếc bánh chưng nghĩa tình do chính các bạn sinh viên ĐH Đại Nam gói.
Chiếc bánh chưng nghĩa tình do chính các bạn sinh viên ĐH Đại Nam gói.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải (Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Trí Thức Trẻ) hy vọng món quà nhỏ sẽ là sự động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho những người khiếm thị khó khăn có cái Tết ấm áp, no đủ hơn.

Đại diện lãnh đạo Báo Trí Thức Trẻ mang tết ấm áp cho người mù khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải mang tết ấm áp cho người mù khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Phong (72 tuổi) là hội viên của Hội người mù quận Cầu Giấy cảm động nói: “Tôi thấy vui vì ngoài cộng đồng vẫn có người nhớ đến sự tồn tại của những người như chúng tôi”.

Cầm món quà trên tay, anh Hoàng chia sẻ: “Tôi rất biết ơn những người đã hỗ trợ chúng tôi ngày giáp Tết. Tôi có cảm giác mình không bị bỏ rơi, lạc lõng giữa cộng đồng”.

Còn bà Hoa bảo mình mừng lắm vì năm nay trên bàn thờ nhà bà đã có thêm chiếc bánh chưng, gói bánh thắp hương ngày Tết.

Bà Hoa xúc động khi nhận món quà từ Báo và ĐH Đại Nam.
Bà Hoa xúc động khi nhận món quà từ Báo và ĐH Đại Nam.

Tiếp đoàn nồng hậu ngày 9/2 tại quận, ông Đàm Quốc Hiển (Chủ tịch Hội người mù Tây Hồ) thay mặt các hội viên cảm ơn món quà ý nghĩa ấm áp vào dịp cuối năm của thầy trò ĐH Đại Nam và lãnh đạo Báo.

Ông Đàm Quốc Hiển (Chủ tịch Hội người mù Tây Hồ) thay mặt các hội viên cảm ơn món quà ý nghĩa ấm áp vào dịp cuối năm của thầy trò ĐH Đại Nam và lãnh đạo Báo.

Ông Đàm Quốc Hiển (Chủ tịch Hội người mù Tây Hồ) thay mặt các hội viên cảm ơn món quà ý nghĩa ấm áp vào dịp cuối năm của thầy trò ĐH Đại Nam và lãnh đạo Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Bà Cao Thị Hòa (Đại diện Trường ĐH Đại Nam -  đơn vị đồng hành cùng Báo Trí Thức Trẻ) cho biết, đây là hoạt động thường niên 4 năm nay của nhà trường với tên gọi “Tấm bánh nghĩa tình”.

Bà Cao Thị Hòa mong muốn mang niềm vui xuân đến tết về cho những người khó khăn.

Bà Cao Thị Hòa (Đại diện lãnh đạo ĐH Đại Nam) mong muốn mang niềm vui xuân đến Tết về cho những người khó khăn.

Những ngày giáp Tết, sinh viên tình nguyện nhà trường sẽ chung tay gói bánh chưng, tổ chức trao tặng những người kém may mắn trong xã hội nhân dịp Tết đến xuân về.

Sinh viên ĐH Đại Nam tự tay gói bánh chưng để trao cho người nghèo.
Sinh viên ĐH Đại Nam tự tay gói bánh chưng để trao cho người nghèo.

Năm nay, thầy và trò đã trao tặng 2000 chiếc bánh chưng cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện K, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trại trẻ mồ côi và Hội người mù trên địa bàn Hà Nội.

Trao món quà nhỏ tận tay bệnh nhi, bệnh nhân nghèo.
Trao món quà nhỏ tận tay bệnh nhi, bệnh nhân nghèo.

“Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng không chỉ giáo dục kiến thức cho sinh viên mà phải dạy các em lẽ sống làm người.

Cuộc sống sôi động và cái tôi quá lớn trong giới trẻ khiến các em đôi khi quên đi cộng đồng, xã hội.

Vì vậy, nhà trường luôn tạo điều kiện tổ chức các chương trình thiện nguyện để các em học cách yêu thương, đùm bọc, sẻ chia với các mảnh đời khó khăn xung quanh mình.

Đồng thời việc tự tay gói bánh chưng sẽ giúp các em hướng về cái Tết cổ truyền dân tộc để thêm yêu, gắn bó với truyền thống văn hóa”, bà Hòa tâm sự.

Lãnh đạo Báo và ĐH Đại Nam trao quà tại Hội người mù quận Tây Hồ.
Lãnh đạo Báo và ĐH Đại Nam trao quà tại Hội người mù quận Tây Hồ.
Sinh viên ĐH Đại Nam cảm thấy ý nghĩa khi tham gia chương trình thiện nguyện này.
Sinh viên ĐH Đại Nam cảm thấy ý nghĩa khi tham gia chương trình thiện nguyện này.

Cảm thấy có một ngày ý nghĩa qua chương trình “Tấm bánh nghĩa tình” này, Nguyễn Thùy Dương (SV tình nguyện ĐH Đại Nam) nói:

“Nhiều cụ già không thấy gì nhưng ở một mình không có con cái chăm sóc, em mong muốn những chiếc bánh chưng do chúng em tự gói sẽ góp thêm cho các cụ có thêm niềm vui ngày xuân về”.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại