Tang thương tột cùng ở xóm nghèo có 4 em nhỏ bị bức tường đè

Như Quỳnh |

(Soha.vn) - Một tai nạn thương tâm bất ngờ đổ ụp xuống đầu xóm Mường Ngọc Lặc. Bức tường định mệnh cướp mạng sống 4 cháu bé.

Khoảng gần 10h sáng ngày 28/9, trên địa bàn thôn Quang Hợp, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ sập tường thương tâm khiến 4 cháu nhỏ thiệt mạng gồm: Bùi Văn Nam (Sinh năm 2004), Trương Văn Thành (Sinh năm 2003), Phạm Văn Dũng (Sinh năm 2001) và Bùi Phạm Lương Thảo (Sinh năm 2003), còn cháu Trần Phú Triệu là người may mắn chạy tránh kịp.

Sau vụ sập bức tường 2 ngày, thôn Quang Hợp, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vẫn bao trùm không khí tang tóc.


	Gia cảnh các em đều nghèo khó.

Gia cảnh các em đều nghèo khó.

Người thân của các nạn nhân đã không muốn tin vào sự thật, họ than khóc vật vã  bên di ảnh con thơ.

Bà Trương Thị Khoảnh (bà nội của cháu Thành) đau lòng kể lại cho chúng tôi: “Lúc sáng, cháu đang cùng mấy đứa bạn hái ổi ở nhà, bỗng nghe thấy tiếng máy xúc đất. Thành cùng mấy đứa nhỏ xin phép chúng tôi ra đấy xem. Được một lát sau, tôi nghe thấy nhiều người la hét chạy ra ngoài chiếc máy xúc đang làm ở chỗ mảnh đất nhà bà Lan. Nghe phong thanh là có bức tường nào đấy sập. Khi tôi chạy ra tới nơi thì thật là đau lòng khi nhìn thấy các cháu đang nằm dưới đống gạch, đá đổ nát. Tôi khi đấy cùng mọi người cố gắng lật từng viên gạch, từng mảng đá để cứu các cháu, trong đấy có cháu mình. Khi chúng tôi đã nhìn thấy các cháu thì đã quá muộn, vì khối lượng đá rất lớn, sức các cháu thì yếu nên không thể qua khỏi”.

 


	Người mẹ đau đớn nằm khóc con.

Người mẹ đau đớn nằm khóc con.

 

Tại gia đình em Trương Văn Thành, sau khi đám tang xong, người thân trong gia đình cũng chưa thể nào bình tĩnh vì mất mát quá lớn. Chị Diên, mẹ của Thành ngất lên, ngất xuống nhiều lần, chỉ nằm trên giường, không tin con trai duy nhất của mình bị tai nạn.

Bên nhà em Bùi Phạm Bảo không khí cũng đầy tang tóc. Bố của Bảo ngồi thẫn thờ bên bàn thờ người con trai duy nhất. “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi phải đi làm ăn xa hơn 10 năm. Vợ mất sớm, nên việc chăm sóc cháu Bảo phải nhờ bà nội. Càng ngày công việc càng khó khăn, nên năm ngoái tôi lại trở về quê làm thuê ở xã Quảng Trung. Ai ngờ nay tai họa lại ập xuống đầu đứa con của tôi. Giờ tôi và mọi người biết sống thế nào đây?, người bố thổn thức.

 


	Gia cảnh nghèo khó bát hương của các em nhỏ cũng chỉ chuẩn bị tạm bằng bát sắt.

Gia cảnh nghèo khó bát hương của các em nhỏ cũng chỉ chuẩn bị tạm bằng bát sắt.

Các em bị nạn đều thuộc dân tộc Mường nên cuộc sống của gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Em Bảo, Nam, Thành đang học tại trường tiểu học xã Quang Trung. Còn em Dũng (Đăng) vừa được vào học lớp 6 tại Trường Tiều THCS dân tộc nội trú Huyện Ngọc Lặc.

Sáng sớm ngày 29/9, thi thể 4 cháu đã đã được chính quyền địa phương và gia đình tổ chức mai táng. Tất cả người dân đều gác lại công việc gia đình để đến chia buồn cùng các gia đình nạn nhân.

Hội chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, UBND huyện, chính quyền, đoàn thể và các trường học đã đến hỏi thăm, động viên và chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại