Tang nối tang, bà cụ 80 tuổi cạn nước mắt khóc 2 con

Bá Hải |

Đó là trường hợp của gia đình bà cháu Hồ Thị Bình (80 tuổi) ở tại thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế.

Về đến thôn Buồng Tằm hỏi về hoàn cảnh bà Hồ Thị Bình thì ai nấy đều ngậm ngùi, chua xót.

Chúng tôi tìm đến nhà bà Hồ Thị Bình vào một buổi chiều đông, tiếp chúng tôi là một bà cụ tuổi 80, lẽ ra đã đến lúc bà được thảnh thơi, an hưởng tuổi già. Song hoàn cảnh quá trớ trêu khiến bà vẫn phải từng ngày hứng chịu những nỗi đau và tần tảo lo miếng cơm manh áo.

Lấy khăn chấm từng giọt nước, bà Bình ngậm ngùi: “Đau lắm các anh ơi, có ai ngờ chưa đầy một tuần tôi mất đi hai đứa con dứt ruột đẻ ra, chúng nó đi không nói một lời” rồi bà lại nấc nghẹn trong tiếng khóc.

Bà cụ kể tiếp: “Bà có 2 người con là Nguyễn Thị An (47 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (39 tuổi). Gia đình có 4 người, lao động chính trong nhà chỉ có cô An hàng ngày làm ruộng, làm thuê để lo cho cả gia đình.

Di ảnh anh Nguyễn Văn Linh.

Anh Linh tuy là đàn ông trong nhà nhưng mất sức lao động, không làm được việc nặng. Anh 39 tuổi nhưng cân nặng chỉ được 35kg. Mọi việc trong gia đình đều đặt lên vai của chị An.

Vào ngày 18/11/2014, anh Linh đột nhiên bị xuất huyết não phải đưa vào bệnh viện Trung Ương Huế để cấp cứu.

Vì quá lo lắng tình hình sức khỏe của em trai, ngày đêm mất ngủ, chị An nhiều đêm lên cơn sốt, đau ốm, suy nhược cơ thể nhưng vì gia đình quá nghèo nên không có tiền chữa trị.

Ngày 2/12/2014, chị An đưa con đi học, nhưng khi cháu Mạnh vừa bước vào trường thì chị An bị đột quỵ rồi qua đời.

Khi đám tang của chị An còn chưa hoàn tất thì bệnh viên Trung Ương lại báo về gia đình anh Nguyễn Văn Linh đã qua đời.

Gia đình đã phải xin gửi xác anh Linh tại bệnh viện để ngày 6/12 sau khi chôn chị An thì mới đem về.

Trong nhà không có tài sản gì lớn, mọi chi phí đam tang đều phải dựa vào sự giúp đỡ của hàng xóm và chính quyền địa phương. Cuộc sống của hai bà cháu đang rơi trong hoàn cảnh bần cùng.

Nỗi đau quá lớn đè lên vai của một em bé còn rất ngây thơ

Câu chuyện đang tiếp tục thì bé Nguyễn Văn Mạnh (6 tuổi) là con trai chị An đi chơi về, nhìn thấy nhà có người lạ em vội nép vô bà nội và hỏi: “ Bà ơi, con đói . Mẹ đi mô mà lâu rứa, khi mô mẹ mới về”.

Câu nói vô tư của bé Mạnh như ngàn mũi kim châm vào lòng người bà.

Nước mắt lưng tròng bà cụ nói: “Nó còn nhỏ đâu biết gì đâu, hôm đám tang mẹ nó còn nô đùa với các bạn chỉ khi đến tối mới khóc đòi mẹ”... Vẻ mặt ngây thơ của em dường như chưa thấu hiểu được nỗi đau tột cùng này.

Trao đổi với chúng tôi, trưởng thôn Lê Văn Thanh nói: "Gia đình bà Bình gồm có 4 khẩu, luôn nằm trong diện hộ nghèo của thôn.

Khi biết được hoàn cảnh của gia đình, cấp chính quyền chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ nhưng sự hỗ trợ của địa phương cũng có hạn. Giờ hai người trẻ thì chết để lại một già một trẻ, nhìn hai bà cháu thật quá xót xa mà không biết phải làm sao!".

Chào tạm biệt hai bà cháu, chúng tôi không khỏi xót xa trước tình cảnh éo le của họ, cầu mong cho những điều bình an sẽ đến với cuộc sống của 2 bà cháu trong những tháng ngày còn tiếp diễn.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại