Tai nạn trên cao tốc: 5 người trong một nhà đi đám cưới gặp nạn

Hoàng Hải |

Trong vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai có 5 người trong gia đình bà Nguyễn Thị Chắt đang trên đường từ Hà Nội lên Tuyên Quang để đi đám cưới.

Xe khách Bảo Yến chạy tốc độ 89km/h khi xảy ra va chạm

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 21/12, trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua khu vực xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã khiến 2 người tử vong và hơn hai mươi người khác bị thương vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách Bảo Yến bị nổ lốp sau đó đã đâm vào đuôi xe khách của nhà xe Trung Kiên cùng lưu thông theo hướng Nội Bài đi Lào Cai.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Theo dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách Bảo Yến BKS 29B  – 093.44 do tài xế Nguyễn Công Thành (SN 1983, trú tại Tuyên Quang) điều khiển chạy với tốc độ 89km/h.


Một chiếc lốp trước của xe khách Bảo Yến (ảnh Hoàng Anh).

Một chiếc lốp trước của xe khách Bảo Yến (ảnh Hoàng Anh).

Được biết, trong số các nạn nhân bị thương, hiện có 18 người đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tai đây thì có 3 người bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Anh Đỗ Việt Hùng (29 tuổi, quê ở xã Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị chấn thương vùng đầu chia sẻ, vào chiều ngày 21/12 sau khi về nhà ăn đám giỗ, anh Hùng ra đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai để bắt xe đi Lào Cai.

Sau nhiều chuyến xe nhưng đều hết chỗ ngồi, anh Hùng bắt xe khách của nhà xe Trung Kiên và nằm ở hàng ghế gần cuối.


Bà Đặng Thị Nguyên Hương mẹ anh Đỗ Việt Hùng vô cùng hoảng sợ, lo lắng khi xuống chăm con tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Đặng Thị Nguyên Hương mẹ anh Đỗ Việt Hùng vô cùng hoảng sợ, lo lắng khi xuống chăm con tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

"Khi tôi đang nằm thiu thiu ngủ thì nghe thấy một tiếng động rất lớn. Sau đó, chiếc xe khách bị chao đảo mạnh, tôi bị rơi từ tầng 2 xuống đất, đầu bị đập vào hàng ghế bên cạnh rồi ngất xỉu.

Đến khi tỉnh dây, tôi thấy mình đang gối đầu lên chiếc chăn, phía sau đầu máu chảy nhiều, bốn xung quanh người bị thương nằm la liệt, túc đó, tôi mới hay biết là chiếc xe gặp tai nạn”, anh Hùng nói.

5 người trong một gia đình gặp nạn


Nhiều bộ phận bên trong chiếc xe khách Bảo Yến bị hư hỏng (ảnh Hoàng Anh)

Nhiều bộ phận bên trong chiếc xe khách Bảo Yến bị hư hỏng (ảnh Hoàng Anh)

Trò chuyện với PV về vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra, bà Nguyễn Thị Chắt (58 tuổi, quê ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) bị thương ở chân đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết:

"Chiều ngày 21/12, gia đình tôi gồm có 5 người bắt xe khách Bảo Yến từ bến xe Mỹ Đình để lên Tuyên Quang ăn cưới.

Khi tôi lên xe, hầu như các hành khách đã ngồi chật kín các hàng ghế. Vì bị say xe nên tôi đã xin một đôi vợ chồng ngồi sau ghế của tài xế đổi chỗ nhưng vợ chồng cô chú này không đồng ý.

Sau đó, tôi và một người cháu gái ngồi xuống hàng ghế bên dưới vợ chồng cô chú này. Vì bị say xe nên tôi cố ngủ để đỡ say. Trong lúc đang thiếp ngủ, tôi nghe thấy một tiếng rầm rất lớn.

Khi đó, hai hàng ghế của xe đổ hết xuống, đè vào chân tôi. Đồ đạc cũng bị mắc kẹt không xách được ra vì thế tôi phải hô hoán mọi người giúp đỡ.

Một lúc sau thì có hai đứa cháu và 2 người dân chạy lên kéo ghế và đưa tôi ra ngoài. Giờ nghĩ lại giây phút đấy tôi vẫn chưa hết hoảng sợ”.


Bà Nguyễn Thị Chắt (58 tuổi, quê ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) 

Bà Nguyễn Thị Chắt (58 tuổi, quê ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) 

Cũng theo lời bà Chắt cho hay, trong số 5 người nhà trên xe thì có 2 người bị thương còn 3 người khác may mắn không bị sao.

Mặc dù gặp vụ tai nạn nghiêm trọng nhưng 5 người trong gia đình bà Chắt không dám thông báo cho người nhà vì đến ngày hôm nay 22/12, sẽ tổ chức đám cưới cho cháu. Vì thế, bà Chắt và 4 người còn lại vẫn giấu, không dám cho ai biết sợ mọi người lo lắng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại