Tai nạn tại cao tốc Pháp Vân: Xe khách đã chạy 93km/h khi va chạm

Hoàng Hải |

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống dữ liệu giám sát hành trình đã ghi lại thông tin xe khách mang BKS 37B-015.44 của nhà xe Hùng Thuỷ, đang di chuyển với tốc độ 93km/h.

Thông báo của bộ phận phụ trách quản lý thiết bị giám sát hành trình

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 7/12, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn qua địa phận xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội đã khiến 19 người thương vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến sáng nay (ngày 8/12), danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Ngọc Quyền (SN 1981, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Kiều Văn Tuấn (SN 1994, quê ở huyện Văn Đàn, Nghệ An).

Liên quan đến vụ tai nạn, bộ phận phụ trách quản lý thiết bị giám sát hành trình ở Sở GTVT Nghệ An cho biết:

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, từ 20h30’ – 20h32’ ngày 7/12, hệ thống dữ liệu giám sát hành trình đã ghi lại thông tin xe khách mang BKS 37B-015.44 của nhà xe Hùng Thuỷ, chạy tuyến Hà Nội - Vinh, đang di chuyển trên cao tốc với tốc độ 93km/h.

Sau thời điểm đó, dữ liệu thiết bị GSHT không ghi nhận tốc độ khác của xe này, điều này, chứng tỏ tốc độ của xe  BKS 37B-015.44 trước khi đâm vào đuôi xe tải là 93km/h.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

"Tôi chỉ kịp ôm chặt con trai vào lòng để tránh va đập"

Sáng 8/12, theo ghi nhận của PV tại bệnh viện Bạch Mai chỉ còn 1 bệnh nhân nữ đang được sắp xếp phẫu thuật. Hai bệnh nhân khác chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn, 1 bệnh nhân được cho về Nghệ An.

Có mặt tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai, PV chứng kiến được hình ảnh một em bé 2 tuổi, nạn nhân của vụ tai nạn đang ngủ ngon trên tay bồng bế của một người thân, mà không cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ.


Quang cảnh phòng cấp cứu trong Bệnh viện Bạch Mai rạng sáng 8/12.

Quang cảnh phòng cấp cứu trong Bệnh viện Bạch Mai rạng sáng 8/12.

Chị Kiều Thị Nga (46 tuổi), mẹ cháu bé, cùng là hành khách trên chuyến xe cho biết:

"Khi xe di chuyển ra khỏi thành phố được khoảng 20 phút thì chiếc xe khách đang chạy nhanh bất ngờ đâm vào một chiếc xe chở sắt đang đậu ở đường khiến cả hai xe lật nhào.

Lúc đó, sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc, tôi không biết phải xử lý như thế nào. Theo phản xạ của người mẹ, tôi chỉ kịp ôm chặt con trai vào lòng để tránh va đập. Sau đó, chiếc xe lật nhào rất mạnh, trên xe những tiếng la hét thất thanh vang lên.

Khi tôi mở mắt ra thì mọi người trong xe hoảng loạn kêu khóc, khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn, đồ đạc vung vãi khắp nơi.

Bản thân tôi bị mắc kẹt trong xe, cánh tay không thể nhúc nhích rồi đầu óc choáng váng một lúc lâu. Cảnh tượng sau khi mở mắt ra lúc đó chắc cả đời tôi không quên".

Chị Nga cũng chính là người đã quyết ôm con trai 2 tuổi vào lòng để bảo vệ tính mạng con trai mình. Sau vụ tai nạn, chị Nga được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng bị gãy xương cánh tay trái.

Theo chị Nga, ít phút sau hai mẹ con chị được mọi người đưa ra khỏi xe lên vệ đường. Còn một số người khác cũng bị thương rồi sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện tại hai mẹ con chị Nga đang được người nhà chăm sóc.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Khoa Ngoại, Bệnh Viện Bạch Mai cho biết, hiện tại, ở bệnh viện chỉ có mình bệnh nhân Nga là nặng nhất, các bệnh nhân khác chỉ bị thương nhẹ, vào viện băng bó vết thương và về nhà luôn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại