“Sứt sẹo nhưng đây là niềm hạnh phúc tột cùng”

Thế Long |

Đó là lời đáp lại của một trong những công dân bất ngờ được đón nhận món quà tri ân các thương binh, gia đình chính sách từ CSGT Hà Nội.

Chiều nay 23-7, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND phường Xuân La, Tây Hồ đi thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống thương binh liệt sĩ 27-7 của Đội CSGT số 2. Đồng thời hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân.

Địa chỉ đầu tiên đoàn công tác đến thăm là gia đình ông Phương Văn Kết ở tổ 3, cụm 1 phường Xuân La.

Ông Kết là thương binh hạng 4/4, trong cuộc sống ông Kết luôn động viên, giáo dục con cháu phải chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật, xây dựng đời sống, gia đình văn hóa, khu dân cư an toàn...

Trung tá Nguyễn Hồng Hải-Đội phó Đội CSGT số 2 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà của đơn vị đến ông Phương Văn Kết và hỏi thăm cuộc sống gia đình ông.

Trung tá Nguyễn Hồng Hải - Đội phó Đội CSGT số 2 đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà của đơn vị đến ông Phương Văn Kết và hỏi thăm cuộc sống gia đình ông.

Nhận món quà từ đoàn công tác, ông Kết rưng rưng nước mắt nói: “Sứt sẹo nhưng đây là niềm hạnh phúc tột cùng đối với những người như tôi ở thời bình...”
Nhận món quà từ đoàn công tác, ông Kết rưng rưng nước mắt nói: “Sứt sẹo nhưng đây là niềm hạnh phúc tột cùng đối với những người như tôi ở thời bình...”

Trung tá Hải chúc ông Kết mạnh khỏe, góp sức mình trong công tác đảm bảo ANTT, tuyên truyền TTATGT tại nơi cư trú.

Địa chỉ thứ 2 đoàn công tác đến thăm hỏi là gia đình mẹ Phương Thị Mít. Mẹ Mít sinh năm 1919, là mẹ liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ Mít, CBCS Đội CSGT số 2 cũng trao tặng quà đến mẹ, mong mẹ luôn khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu...
Đoàn công tác ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ Mít, CBCS Đội CSGT số 2 cũng trao tặng quà đến mẹ, mong mẹ luôn khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu...
Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Phú, sinh năm 1925, mẹ liệt sỹ.
Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Phú, sinh năm 1925, mẹ liệt sỹ.
Sau cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Đào Xuân Thực, sinh năm 1944, bản thân ông Thực là thương binh hạng 4/4 và là con liệt sỹ.
Sau cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Đào Xuân Thực, sinh năm 1944, bản thân ông Thực là thương binh hạng 4/4 và là con liệt sỹ.

Ông Trần Bá Viêm, Chủ tịch UBND phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết, đây là lần đầu tiên chính quyền phường nhận được đề nghị từ Ban chỉ huy Đội CSGT số 2 về việc phối hợp tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Là người đứng đầu phường, ông Viêm vô cùng cảm động thay mặt cho bà con nhân dân, cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ chiến sỹ CSGT.

Chia sẻ với PV, Trung tá  Nguyễn Hồng Hải, nói “ Đây là một trong những hoạt động của đơn vị, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống thương binh liệt sĩ 27-7. Thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân tới những đóng góp của các thương bệnh binh, gia đình chính sách...".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại