Sau một trận mưa, cả khu dân cư phải tát nước cả ngày

Gia Minh |

Đến chiều nay (24-10), hàng chục hộ dân ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM vẫn bị dòng nước đen ngòm bao vây sau trận mưa lớn chiều 23-10.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại đường số 6 thuộc khu vực này, đến chiều nay nhiều đoạn vẫn bị ngập gần nửa mét. Một số khu vực, nước tràn vào nhà dân cuốn theo đủ loại rác thải bốc mùi hôi thối.

Rất nhiều hộ dân tại đây phải dùng bao cát hoặc làm gờ chắn trước nhà để ngăn nước. Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn bị nước tràn vào, gây hư hại tài sản và khiến mọi sinh hoạt bị đảo lộn.

Ông Trần Thanh Tâm Bửu Ngọc (chủ số nhà 25/51/12 đường số 6, khu phố 6), cho biết cả đêm 23-10, gia đình ông phải thức trắng dùng máy bơm nước ra ngoài.

Dù vậy, nước bẩn từ dưới cống liên tục tràn lên nên đến chiều nay, ông Ngọc vẫn phải hì hục tát nước. “Khu vực này hễ mưa là ngập, nhiều hôm nước dâng cao hơn nửa mét làm toàn bộ nhà dân ở cuối hẻm số 25, đường số 6 bị nước tràn vào.

Những cống ngầm ở khu vực này không những không thoát nước mà trái lại còn làm nước bẩn tràn ngược lên, gây ô nhiễm nghiêm trọng” – ông Ngọc bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cống thoát nước ở khu vực này bị rác lấp kín miệng nên khi mưa lớn, nước rút được xuống cống bên này thì lại tràn ngược lên ở cống bên kia khiến nhiều đoạn bị ngập nặng.

Người dân ở đây cho biết mỗi khi xảy ra ngập nước thì ít nhất phải mất gần 1 tuần mới rút hết khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại khu vực trên:

Đến chiều 24-10, khu dân cư ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức vẫn mênh mông nước dù mưa đã dứt gần 24 giờ
Đến chiều 24-10, khu dân cư ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức vẫn mênh mông nước dù mưa đã dứt gần 24 giờ
Nước bẩn dâng cao khoảng 40 cm khiến cả khu dân cư này gần như bị cô lập
Nước bẩn dâng cao khoảng 40 cm khiến cả khu dân cư này gần như bị cô lập
Đến chiều nay, ông Trần Thanh Tâm Bửu Ngọc (chủ số nhà 25/51/12 đường số 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước) vẫn phải hì hục tát nước. Trước đó, cả đêm 23-10, gia đình ông Ngọc đã phải thức trắng để bơm nước ra ngoài
Đến chiều nay, ông Trần Thanh Tâm Bửu Ngọc (chủ số nhà 25/51/12 đường số 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước) vẫn phải hì hục tát nước. Trước đó, cả đêm 23-10, gia đình ông Ngọc đã phải thức trắng để bơm nước ra ngoài
Các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư nước vẫn dâng cao hơn 30 cm
Các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư nước vẫn dâng cao hơn 30 cm
Nhiều cống thoát nước ở khu vực này bị rác lấp kín miệng.
Nhiều cống thoát nước ở khu vực này bị rác lấp kín miệng.
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn mỗi khi có mưa lớn
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn mỗi khi có mưa lớn
Nước ngập còn làm hư hại nhiều tài sản của người dân
Nước ngập còn làm hư hại nhiều tài sản của người dân
Một em nhỏ đeo ủng đi bắt cá trong hẻm số 25, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
Một em nhỏ đeo ủng đi bắt cá trong hẻm số 25, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
Người dân nơi đây cho biết mỗi khi xảy ra ngập nước thì ít nhất phải mất gần 1 tuần mới rút hết
Người dân nơi đây cho biết mỗi khi xảy ra ngập nước thì ít nhất phải mất gần 1 tuần mới rút hết

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại