Sau chích thuốc ở phòng khám tư, một phụ nữ mới sinh tử vong

Phương Nguyễn |

Có biểu hiện mệt, chị Trần Thị Mỹ được chồng đưa đến cơ sở y tế tư nhân thăm khám. Nhưng sau khi được chích mũi thuốc tăng co bóp cơ tim, sức khỏe của nữ công nhân này diễn biến xấu và tử vong.

Tử vong sau khi tiêm thuốc

Đến chiều ngày 20/11, người thân và gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn đã hoàn tất việc chôn cất vợ anh là chị Trần Thị Mỹ (28 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, là công nhân trong KCN Sóng Thần, Bình Dương) ở quê nhà Vĩnh Long.

Không khí u buồn bao trùm căn nhà nội. Nhìn hai đứa con thơ (bé trai 5 tuổi và bé gái mới 2 tháng tuổi) của vợ chồng Tuấn khóc đòi mẹ, người thân nội ngoại không ai kìm được nước mắt. Đến thời điểm này anh Tuấn vẫn không biết vợ anh, tức chị Mỹ, tử vong vì lý do gì.

Anh Tuấn cùng hai con nhỏ bên linh cữu của vợ

Ngồi trước bàn thờ vợ, anh Tuấn kể, vào sáng ngày 18/11 anh đang làm việc thì vợ anh điện thoại gọi than mệt. Chị Mỹ vợ anh mới sinh con được 2 tháng và vẫn đang trong thời gian nghỉ dưỡng.

Anh về nhà chăm sóc nhưng vợ không khá hơn, đến khoảng 12h trưa cùng ngày anh Tuấn chở vợ đến Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng (đường Mồi, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An) gần phòng trọ thăm khám. “Thời điểm đó dù cảm thấy mệt nhưng vợ tôi vẫn tự đi lại được và tỉnh táo”, anh Tuấn cho biết.

Tại phòng khám trên, vợ anh Tuấn được các y bác sĩ cho truyền nước, ra toa thuốc. Anh Tuấn cầm toa vừa quay đi đến quầy thuốc thì bác sĩ thăm khám cho vợ anh gọi lại ghi bổ sung vào toa một loại thuốc chích (giá 500 ngàn đồng/liều). Bác sĩ còn cho anh Tuấn biết khi vợ chích loại thuốc này thì không được cho con bú sữa mẹ.

Dù không biết và không ai cho biết vợ bị bệnh gì phải chích thuốc nhưng anh Tuấn vẫn làm theo hướng dẫn, mua thuốc như trong toa. Chích mũi thuốc xong, vợ anh Tuấn gọi chồng để dìu vào nhà vệ sinh. Anh tuấn khẳng định lúc này vợ anh vẫn còn tự đi lại được. Nhưng ít phút sau chị Mỹ thở dồn, mắt trợn ngược, đầu lắc mạnh… ngã quỵ xuống đất.

Anh Tuấn gọi bác sĩ tại Phòng khám Ngọc Hồng đến cấp cứu. Anh được phòng khám thông báo phải chuyển vợ lên tuyến trên, là Bệnh viện Quận Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM) điều trị. Nhưng lúc này chị Mỹ đã rơi vào tình trạng hôn mê và tử vong sau khi chuyển đến Bệnh viện Quận Thủ Đức.

“Không lâu sau khi chích thuốc thì tình hình sức khỏe vợ tôi xấu đi. Bác sĩ nói cô ấy bị bệnh nặng nhưng tôi cũng không được biết là bệnh gì, nguyên nhân vì sao lại chết”, anh Tuấn nói trong nước mắt.

Cái chết bất thường?

Nguyên nhân tử vong của chị Mỹ vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên để có cái nhìn khách quan, phóng viên Infonet đã liên hệ Bệnh viện Quận Thủ Đức tìm hiểu sự việc.

Theo hồ sơ, chị Mỹ được chuyển đến lúc 14h chiều 18/11, trong tình trạng trạng lơ mơ, không tiếp xúc được. Cụ thể, huyết áp 50/30 mmHg, tim nhanh nhẹ, môi tím qua thở oxy Cannula mũi, SpO2 50%, mạch nhanh nhẹ khó bắt, cổ mềm, tỉnh mạch cổ nổi.

Chuẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân bị sốc tim hoặc suy tim cấp, các bác sĩ phải lập một đường truyền tĩnh mạch, monitoring theo dõi. Vài phút sau chị Mỹ rơi vào trạng thái mê (mạch = 0, huyết áp = 0), nhịp tim rời rạc trên Monitoring. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim, phổi.

Đến 14h36’ cùng ngày, bệnh nhân Trần Thị Mỹ mê man, mạch, huyết áp không đo được. Lúc này bệnh nhân được xác định tử vong.

Trao đổi với phóng viên Infonet, bác sĩ Nguyễn Minh Quân – Giám đốc Bệnh viện Quận Thủ Đức cho hay về nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của bệnh nhân Trần Thị Mỹ cần phải chờ giám định của hội đồng chuyên môn.

Phòng khám nơi anh Tuấn đưa vợ đến cấp cứu

Về mũi thuốc mà anh Tuấn cho rằng các y bác sĩ tại phòng khám chích cho cho vợ anh trước khi chuyển đến bệnh viện là “có vấn đề”, phóng viên Infonet đã  liên hệ với ông Lê Văn Thệ - Giám đốc Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng.

Ông Thệ cho biết bệnh nhân Mỹ bị tiền căn về suy tim, không đáp ứng thuốc trợ tim và đội ngũ y bác sĩ ở phòng khám chỉ tiến hành sơ cứu. Theo vị giám đốc này, khi bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện Quận Thủ Đức thì vẫn điều trị như vậy và chị Mỹ nằm ở đó gần 1 giờ sau mới tử vong. “Chị Mỹ sau khi mổ tử thi, được xác định bị bệnh tim bẩm sinh, giống như ở giai đoạn cuối”, ông Thệ cho hay.

Trước những thông tin về bệnh tim của vợ từ phía Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng như trên, anh Tuấn khẳng định rằng từ trước đến nay vợ anh không hề có biểu hiện gì về bệnh tim cả. “Qua 2 lần sinh con nếu có vấn đề về tiền sử bệnh tim chẳng lẽ bác sĩ thăm khám cho vợ tôi lại không hay biết. Tôi tha thiết nhờ cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân tử vong của vợ tôi là gì”, anh Tuấn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại