Quảng Nam: Thắt lòng trước sự sống mong manh bé 9 tháng tuổi

"Làm ơn cứu con em với! Nó yếu lắm rồi, bác sỹ bảo phải chuyển vào trong Sài Gòn để mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng..."

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 26/5:

Bạn đọc HONG PHUOC TRAN (kiều hối) ủng hộ: 4.925.000 đồng

Bạn đọc TAT MINH KHOA với lời nhắn "Chúc em mau khỏe": 3.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên với lời nhắn "Ủng hộ bé Bàn Thị Phương Uyên 2,5 tuổi, Bình Phước": 1.000.000 đồng

Bạn đọc VU THI HOA ủng hộ: 1.000.000 đồng

Bạn đọc giấu tên với lời nhắn "Ủng hộ 2 cháu con anh Trịnh Thanh Bình": 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Nhận được cuộc điện thoại cầu cứu thảm thiết từ một người mẹ trẻ, chúng tôi gấp rút tìm đến thăm cháu Nguyễn Đình Bảo Khiêm (9 tháng tuổi) đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Nhìn hình ảnh một cháu bé ngây thơ đang cáu khóc trong cơn đau bên cạnh là rất nhiều những ống thở, bình dịch khiến chúng tôi không thể kìm lòng được.

Chưa tròn 9 tháng tuổi nhưng Bảo Khiêm đã phải mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác: Tim bẩm sinh, teo van động mạch phổi, thông liên thất... Cứ mỗi lần cơn đau hành hạ, cơ thể bé lại trở nên tím tái, xanh xao, chân tay co giật liên hồi, đôi mắt như chết dại đi vì mệt mỏi và nhịp thở cũng yếu ớt dần…

Hằng ngày nhìn con quằn quại trong cơn đau mà anh Nguyễn Đình Lực (SN 1989) và chị Lê Thị Nhung (SN 1988, hiện gia đình ở thôn Đức Bố 2, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) chỉ biết đứng khóc trong sự bất lực. Bởi vợ chồng anh chị là dân thuần nông, bám 2 sào ruộng cằn cỗi ở quê không đủ cái ăn thì biết lấy đâu ra số tiền hơn 70 triệu để phẩu thuật cho con?!

Mới 26 tuổi đời nhưng nhìn chị Nhung đã già hơn cái tuổi đó rất nhiều. Gương mặt của chị trở nên phờ phạc, thất thần như người mất hồn mỗi khi nhìn vào đôi mắt thơ ngây của đứa con trai đầu lòng.

Đã 4 đêm nay chị luôn thức trắng để túc trực bên bé Bảo Khiêm, bởi chị sợ khi chợt mắt sẽ không được nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình nữa. Nỗi sợ hại, niềm day dứt và sự bất lực cứ dày xé tâm gan người mẹ trẻ từng giây, từng phút…

Ôm đứa con đang vật vã vì đau đớn trong lòng, chị Nhung nghẹn ngào kể về hoàn cảnh xót xa của gia đình mình.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đến năm 21 tuổi chị kết duyên cùng anh Lực với hai bàn tay trắng. Cuộc sống mưu sinh khốn khó trăm bề, cứ tưởng đứa con đầu lòng sẽ là niềm an ủi. Thế nhưng ông trời lại bất công khi giáng điều bất hạnh xuống gia đình nhỏ này.

“Mới sinh ra bác sỹ đã kết luận bé bị tim bẩm sinh, thời gian cháu nằm viện còn nhiều hơn cả ở nhà. Cứ mỗi lần đưa cháu nhập viện đến khi hết tiền thì em lại đứt ruột lén trốn bác sỹ để bồng con về nhà, đến khi cháu lên cơn co giật, sốt cao quá thì vợ chồng em lại chạy vạy vay mượn tiền của bà con lối xóm để đưa cháu nhập viện.

Gia đình em thứ gì bán được cũng đã bán, chỗ nào vay được cũng đã vay để chạy chữa cho con… Nhưng bây giờ bác sỹ bảo bệnh bé Khiêm nặng quá, yêu cầu phải chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh mới có đủ thiết bị để phẫu thuật. Nhưng trong nhà em giờ kiếm được vài trăm ngàn để mua sữa cho con cũng không có chứ nói gì đến số tiền lớn như vậy chứ…”, người mẹ bất hạnh bật khóc.

Ông Ung Nho Thành, trưởng thôn Đức Bố 2 cho biết, bà con làng xóm ai cũng thấy xót xa trước bệnh tình của bé Khiêm và sự bất lực trong việc duy trì sự sống cho con của vợ chồng chị Nhung.

“Chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ, hỗ trợ cho vợ chồng chị Nhung có điều kiện lo cho bé Khiêm được tiếp tục sống như bao đứa trẻ bình thường khác”, ông Thành chia sẻ.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại