Phép màu trong cuộc đời của cô giáo 9x mắc bệnh ung thư quái ác

Ngọc Tú |

Cô giáo trẻ mắc phải căn bệnh quái ác khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng bằng nghị lực phi thường, phép màu đã đến với cô Hoàng Thị Lan (25 tuổi).

Căn bệnh ung thư quái ác suýt giết chết cô giáo làng

Những ngày này, khi các đồng nghiệp đang háo hức đón chào ngày lễ lớn Nhà giáo Việt Nam, thì cô giáo mầm non Hoàng Thị Lan (SN 1990; trú xóm 9, xã Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An) lại lủi thủi trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm với những tâm trạng riêng của mình.

Gặp chúng tôi khi vừa trở về từ bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương, Lan buồn bã và mệt mỏi sau chuyến đi dài.

Lan với bố mình những ngày đầu điều trị căn bệnh ung thư máu quái ác bằng hóa chất.
Lan với bố mình những ngày đầu điều trị căn bệnh ung thư máu quái ác bằng hóa chất.

Lan cho hay, mình vừa đi bệnh viện để khám lại theo lịch để điều trị căn bệnh ung thư máu đang hành hạ bản thân. Vì bệnh chưa khỏi hẳn nên sức khỏe cô vẫn còn yếu.

Cô kể, vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông con nên cuộc sống của cô giáo trẻ Lan cũng muôn phần khó khăn vất vả. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng, Lan xin về công tác tại trường mầm non Nghi Hưng.

Công tác được gần 1 năm, Lan xin được vừa đi học, vừa đi dạy để củng cố thêm kiến thức chuyên môn cho việc giảng dạy.

Tháng 7/2012, trong một lần đang đi học, Lan bỗng dưng thấy hoa mắt chóng mặt, rồi ngất xỉu từ lúc nào không hay.

Mấy ngày sau, tình trạng trên vẫn tiếp diễn, Lan thường xuyên lên cơn sốt, người ngày càng xanh xao và tiều tụy.


Gương mặt thất thần chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm của cô giáo trẻ

Gương mặt thất thần chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm của cô giáo trẻ

Gia đình lo lắng, sợ con bị bệnh gì nguy hiểm nên đã khăn gói xuống bệnh viện đa khoa tỉnh rồi ra bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương để thăm khám. Sau nhiều lần làm các xét nghiệm máu và tủy, các bác sĩ kết luận chị Lan bị ung thư máu (bệnh bạch cầu tủy cấp).

Khi biết mắc bệnh ung thư, tôi như không phải chính mình. Lúc đó vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lo lắng vì cuộc sống mình còn trẻ, sợ hãi vì căn bệnh hiểm nghèo này không thể chữa dứt điểm.

Rồi tôi lại nghĩ và thương bố mẹ, gia đình vay mượn khắp nơi để chữa trị cho mình”, cô Lan tâm sự.

Sau khi nhập viện, Lan được điều trị theo phác đồ riêng biệt. Mỗi lần điều trị kéo dài 4 đợt truyền các loại hóa chất và máu.

Nếu may mắn thì sau một phác đồ điều trị, căn bệnh sẽ tạm thời được kiềm chế, sau 2-3 năm mới tiếp tục tái phát trở lại. Còn nếu không may mắn thì có thể sẽ bị tử vong giữa chừng.

Cũng nhờ những nghị lực phi thường, sau nhiều đợt điều trị hóa chất, sức khỏe Lan đã hồi phục, tóc đã mọc dài.
Cũng nhờ những nghị lực phi thường, sau nhiều đợt điều trị hóa chất, sức khỏe Lan đã hồi phục, tóc đã mọc dài.

Sau nhiều đợt điều trị hóa chất, từ bệnh ung thư máu, Lan còn mắc thêm nhiều bệnh do phản ứng phụ của thuốc gây ra như đau xương, mắt mờ, chóng mặt, rụng trọc tóc… khiến sức khỏe cô càng yếu hơn.

Đợt điều trị hóa chất lần 3 vào đầu năm 2013, do sức khỏe yếu nên Lan đã lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh liên tục 12 ngày liền. Lo lắng, gia đình nghĩ sẽ không qua được nhưng nhờ phép nhiệm màu, sang ngày thứ 13, Lan đã bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Sau đợt đó, sức khỏe của Lan hồi phục hơn nên đã xin các bác sĩ cho về nhà tiếp tục uống thuốc và đi khám định kỳ.

Trở lại với nghề dạy học, Lan luôn hoạt động sôi nổi ở mọi lĩnh vực của trường.
Trở lại với nghề dạy học, Lan luôn hoạt động sôi nổi ở mọi lĩnh vực của trường.

Nghị lực phi thường “chiến thắng” bệnh tật

Đầu năm học 2013, thấy sức khỏe đã hồi phục, Lan tiếp tục quay lại trường để xin đi dạy.

Cũng từ khi quay lại đứng lớp truyền đạt kiến thức cho những lớp trẻ thơ, cuộc sống Lan vui vẻ, tâm trạng thoải mái khiến sức khỏe của cô càng ngày càng tiến triển tốt.

Suốt nhiều năm công tác, Lan đã đạt được rất nhiều thành tích như thủ khoa thi lý thuyết giáo viên giỏi huyện và thủ khoa thi thực hành chiến sỹ thi đua; đoàn viên công đoàn tiêu biểu; danh hiệu lớp tiên tiến điển hình; danh hiệu phụ nữ tiên tiến điển hình.

Vừa rồi, Lan cũng là đại diện ngành giáo dục huyện tham dự hội nghị và cô cũng đang tham gia sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

Dù không phải điều trị bằng truyền hóa chất nữa, nhưng suốt 3 năm qua, mỗi tháng Lan luôn phải ra bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương 1 lần để khám và để được phát thuốc uống nhằm hạn chế bệnh phát triển.

Mỗi lần thấy kết quả tốt, tế bào ung thư đã hạn chế là Lan cùng gia đình lại vui sướng khôn nguôi. Thế nhưng lần nào bác sĩ bảo tình hình xấu đi lại khiến Lan mất ăn mất ngủ, sức khỏe yếu hắn đi trông thấy.

Lan đang dạy múa cho lớp học ở trường mầm non Nghi Hưng.
Lan đang dạy múa cho lớp học ở trường mầm non Nghi Hưng.

Lan kể, ngày còn điều trị hóa chất, cuộc sống đối với cô khổ sở và dài vô tận. Có lúc cô đã mong ước mãnh liệt để khỏi bệnh sớm trở về công việc dạy học. Thế nhưng bệnh quái ác, chữa trị dài ngày đã khiến Lan nhiều lúc chán nản và từng ý định bỏ cuộc, buông xuôi.

Nhưng nhờ gia đình động viên, đồng nghiệp giúp đỡ và đặc biệt là niềm đam mê, mơ ước được quay lại mái trường dạy học nên Lan đã luôn cố gắng để “chiến đấu” lại với bệnh tật.

Hiện tại, sức khỏe của Lan cơ bản đã hồi phục, các tề bào ung thư đã có dấu hiệu ngừng không phát triển. Đó là điều đáng mừng. Thế nhưng với căn bệnh quái ác này thì vấn đề tái phát là khó tránh khỏi khiến Lan luôn sống trong lo sợ.

Tôi coi giáo viên không phải là cái nghề mà là cái nghiệp nên tôi rất yêu và luôn cố gắng hết mình để được đứng lớp dạy bảo học sinh. Thế nên những ngày ở viện điều trị, điều tôi nghĩ đến chính là gia đình mình và trường lớp cùng các cháu nhỏ.

Có lẽ cũng chính nghị lực đó đã giúp tôi vươn lên và điều trị bệnh tốt để được như ngày hôm nay.

Giờ tôi chỉ mong sao bệnh sẽ được chữa khỏi mà không tái phát nữa để tôi có thể cống hiến hết mình cho nghề giáo của tôi ”, Lan chia sẻ.


Hy vọng niềm mong ước của Lan sẽ trở thành hiện thực để chiến thắng bệnh tật quái ác đang hành hạ bản thân.

Hy vọng niềm mong ước của Lan sẽ trở thành hiện thực để chiến thắng bệnh tật quái ác đang hành hạ bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại