PGS Văn Như Cương khâm phục người bố ở cống có con thủ khoa

Đình Phong |

(Soha.vn) - “Đây là tấm gương lớn về lòng yêu thương, sự lo lắng của cha mẹ dành cho con cái từ khi sinh con đến cái ăn cái mặc, học hành cho con. Đó là điều đáng khâm phục mà không phải người làm cha, làm mẹ nào cũng làm được” – PGS Văn Như Cương chia sẻ.

Trước đó, như đã đưa tin về trường hợp bác Nguyễn Hữu Định (Ứng Hòa, Hà Nội) lăn lộn ngoài thành phố hơn 10 năm để nuôi 4 người con ăn học, đặc biệt có hai người con trai sinh đôi là Nguyễn Hữu Tiến – thủ khoa ĐH Y Hà Nội 2013 với số điểm 29,5 và Nguyễn Hữu Tiền đỗ ĐH Bách khoa với số điểm là 26 điểm.

Người cha của thủ khoa ĐH Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến vật lộn với cuộc sống mưu sinh trên thành phố nuôi con học đại học.

Người cha của thủ khoa ĐH Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến vật lộn với cuộc sống mưu sinh trên thành phố nuôi con học đại học.

Câu chuyện về sự hy sinh, tình thương hết lòng của người cha nghèo dành cho con cái khiến dư luận xúc động, sửng sốt bởi khó ai nghĩ rằng, để nuôi con ăn học, bác Định lên thành phố làm thuê và sống tạm bợ ở vỉa hè, bốt điện thoại hay thậm chí là ngủ trong chiếc cống bỏ hoang.

PGS Văn Như Cương – 1 người thầy đáng kính cũng phải thốt lên rằng: “Rất đáng khâm phục người bố ấy. Làm sao ông ấy có thể sống như vậy trên thành phố? Không có tiền thuê nhà cửa, lên thành phố ở như thế làm nghề bơm vá xe nuôi con học đại học, còn người mẹ ở quê phải đi vặt lông vịt thuê từ đêm đến sáng cho cửa hàng mà chỉ có 2500 đồng mỗi con, vậy mỗi đêm chỉ được vài chục nghìn?”.


	PGS Văn Như Cương bày tỏ sự khâm phục tình thương, sự hy sinh của người cha của thủ khoa ĐH Y Hà Nội.

PGS Văn Như Cương bày tỏ sự khâm phục tình thương, sự hy sinh của người cha của thủ khoa ĐH Y Hà Nội.

PGS cho rằng, gia đình bác Định đã có hai con gái đầu học trên thành phố, năm nay có thêm hai anh em sinh đôi cùng đỗ đại học với điểm số cao, trong đó một em đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội mặc dù gia đình hết sức khó khăn là điều đáng mừng, đáng kính nể.

“Đây là tấm gương lớn điển hình về lòng yêu thương, sự lo lắng của cha mẹ dành cho con cái từ khi sinh con đến cái ăn cái mặc, học hành cho con. Đó là điều đáng khâm phục!”, PGS Văn Như Cương bày tỏ.

Ông cho rằng, ở Việt Nam có nhiều gia đình như thế. Thầy nói, năm nay thủ khoa các trường đại học có vài thí sinh có trường hợp éo le, khó khăn, không có điều kiện đi học thêm, không học trường chuyên, trường lớn mà chỉ học trường làng.

Thầy dẫn dụ trường hợp em Hướng ở Cổ Loa mặc dù bố mẹ mất vì bệnh ung thư, sống cùng bà nội nên em đã vươn lên đỗ thủ khoa Học viện Bưu chính Viễn thông.

Mở rộng vấn đề, thầy Cương cho biết: “Thường thấy gia đình nghèo khó khăn, các em lại có ý chí quyết tâm vượt khó rất lớn. Cũng giống như hai anh em sinh đôi Tiến, Tiền rất giàu tinh thần hiếu học, rất đáng khâm phục. Tôi mong hai em sẽ được tạo điều kiện học tập tốt nhất”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại