Ông Tây duy nhất bán hàng ở chợ đêm đón Tết tại VN như thế nào?

Thiên Di |

Ông Tây "dị" này đã có nhiều ý tưởng sáng tạo ra những đồ vật trang trí, quà lưu niệm độc đáo chuẩn bị cho gian hàng ngày mùng 1 Tết.

David Cohen, sinh năm 1972 tại Canes, Pháp. Trước đây ông là chuyên viên marketing của một trung tâm mua sắm ở Paris.

Năm 2008, ông đến Việt Nam sau nhiều lần đặt chân đến các nước châu Á như Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia…

Ông làm rất nhiều nghề: đầu bếp, quản lý trang trại nuôi ngỗng, bán hàng quần áo ở chợ đêm Phố cổ…Đã 6 năm gắn bó với Việt Nam, ông nói ông yêu đất nước này vì "con gái Việt Nam xinh".

Ông chọn ở Hà Nội để sống và làm việc vì đây là nơi có nhiều nét văn hóa, truyền thống và yên tĩnh hơn Sài Gòn.

Năm 2012 ông lấy vợ là người Việt Nam và hiện nay có một cậu con trai gần 2 tuổi mang hai dòng máu Việt – Pháp.

Ông nói: "Con trai tôi là điều quan trọng, quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Sau đó là công việc kinh doanh".

David là người nước ngoài duy nhất bán hàng ở chợ đêm Phố cổ. Nhiều người quá quen thuộc với hình ảnh “ông Tây” rao “Rẻ lắm, rẻ lắm.... Em ơi, rẻ lắm, 200 một cái... Hello, rẻ lắm...".

David với gian hàng ở phố cổ đã trở nên quen thuộc (ảnh Đức Huy).
David với gian hàng ở phố cổ đã trở nên quen thuộc (ảnh Đức Huy).

Còn đối với David thì: “Ở chợ Đồng Xuân bán rất tốt, có nhiều “Tây ba lô”. Tôi cảm thấy hạnh phúc với công việc này vì tôi gặp rất nhiều người thú vị. Họ nói với tôi “Xin chào David!”, “Xin chào!””.

Đã 6 năm ở Việt Nam, đối với ông Tết xa nhà là chuyện bình thường, ông không cảm thấy buồn vì ở Việt Nam ông có con trai, có công việc kinh doanh với nhiều ý tưởng sáng tạo.

Vào ngày cuối cùng của năm cũ, chúng tôi có buổi trò chuyện thân mật tại nhà David Cohen để ghi lại hình ảnh ông chuẩn bị chào đón năm mới 2015 ở Việt Nam.

Căn nhà 54B Âu Cơ mà ông thuê vừa là nhà ở cũng là nhà hàng bán đồ ăn Pháp của ông

Căn nhà 54B Âu Cơ mà David thuê vừa là nhà ở cũng là nhà hàng bán đồ ăn Pháp của ông.

Những tấm ảnh về Việt Nam được ông treo trong căn nhà.

Những tấm ảnh về con người, cảnh vật của Việt Nam mà ông lưu giữ được treo trong căn nhà.

Không cho phép mình nghỉ ngơi ở ngày cuối năm, ông tranh thủ sáng tạo ra đồ vật trang trí cho năm mới.
Không cho phép mình nghỉ ngơi ở ngày cuối năm, ông tranh thủ sáng tạo ra đồ vật trang trí cho năm mới.
Theo kế hoạch chiều nay 1 giờ ông sẽ bắt xe khách về quê Hòa Bình để thăm con trai gần 2 tuổi của mình.

Theo kế hoạch chiều 31/12, ông David sẽ bắt xe khách về quê Hòa Bình quê vợ ông để thăm con trai gần 2 tuổi của mình.

Nhưng không may mắn, ông không thể về vì xe đã quá đông người. Ông buồn rầu cho biết thứ 2 sẽ về nhà với con.

Nhưng không may mắn, ông không thể về vì xe đã quá đông người. Ông buồn rầu cho biết thứ 2 tuần sau sẽ về nhà với con.

Vì vậy ông chuyển kế hoạch bán hàng tại sự kiện Heineken Countdown tối nay.

Lỡ kế hoạch về quê, ông chuyển kế hoạch bán các sản phẩm sáng tạo của mình tại sự kiện Heineken Countdown tối giao thừa.

Ông hướng dẫn cho nhân viên cách trang trí theo ý tưởng của mình. “Ông Tây” bật mí mình có 100 ý tưởng để phát minh sáng tạo ra đồ vật dùng để trang trí chào đón năm mới.

“Ông Tây” bật mí mình có 100 ý tưởng để phát minh sáng tạo ra đồ vật dùng để trang trí chào đón năm mới. Có nhiều đồ được "tái chế" từ những thứ người ta không dùng nữa.

Vào ngày cuối cùng của năm cũ  “ông Tây” dù bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian dọn dẹp nhà cửa và sáng tạo những đồ vật lưu niệm “made in Vietnam” độc đáo. Ông hướng dẫn cho nhân viên cách trang trí theo ý tưởng của mình.

Ông hướng dẫn cho nhân viên cách trang trí theo ý tưởng của mình. Ông bận rộn với việc sáng tạo đồ vật, lưu niệm "made in Vietnam".

Nói rồi, ông khoe tôi tấm bảng treo lịch vạn sự phát ra ánh sáng, lọ hoa làm từ gỗ có in hình lá cờ Việt Nam, giỏ hoa làm bằng tre được sơn đủ màu sắc, bông hoa sen màu hồng thiết kế có đèn phát sáng…
Nói rồi, ông khoe tôi tấm bảng treo lịch vạn sự phát ra ánh sáng, lọ hoa làm từ gỗ có in hình lá cờ Việt Nam, giỏ hoa làm bằng tre được sơn đủ màu sắc, bông hoa sen màu hồng thiết kế có đèn phát sáng…
“Tất cả là do tôi thiết kế, tôi có rất nhiều ý tưởng ở trong đầu. Từ nhiều thứ người ta vứt đi tôi mua lại với giá rẻ và sáng tạo thành đồ vật có ích, trang trí cho ngôi nhà hoặc kỷ niệm”, ông David nói.
“Tất cả là do tôi thiết kế, tôi có rất nhiều ý tưởng ở trong đầu. Từ nhiều thứ người ta vứt đi tôi mua lại với giá rẻ và sáng tạo thành đồ vật có ích, trang trí cho ngôi nhà hoặc kỷ niệm”, ông David nói.
Tháp Eiffel được làm bằng tre do chính tay ông thiết kế.

Tháp Eiffel được làm bằng tre do chính tay ông thiết kế.

Tâm sự về kế hoạch trong năm 2015, ông nói sẽ tiếp tục công việc kinh doanh hiện có ở Việt Nam (bán hàng ở chợ Đồng Xuân, làm đầu bếp nhà hàng Pháp, quản lý trang trại nuôi ngỗng ở Ba Vì).
Tâm sự về kế hoạch trong năm 2015, ông nói sẽ tiếp tục công việc kinh doanh hiện có ở Việt Nam (bán hàng ở chợ Đồng Xuân, làm đầu bếp nhà hàng Pháp, quản lý trang trại nuôi ngỗng ở Ba Vì).
“Tôi sẽ làm nhiều thứ sáng tạo hơn để bán và có thể mở thêm vài gian hàng ở chợ đêm Phố Cổ”, ông Tây David chia sẻ kế hoạch.

“Tôi sẽ làm nhiều thứ sáng tạo hơn để bán và có thể mở thêm vài gian hàng ở chợ đêm Phố cổ”, ông Tây David chia sẻ.

Đến khoảng tháng 8/2015, ông cùng con trai của mình sẽ về Pháp thăm bà nội trong hai tháng. Đồng thời ông sẽ đem những sản phẩm tự làm mang đậm dấu ấn Việt Nam sang nước mình để bán.
Đến khoảng tháng 8/2015, ông cùng con trai của mình sẽ về Pháp thăm bà nội trong hai tháng. Đồng thời ông sẽ đem những sản phẩm tự làm mang đậm dấu ấn Việt Nam sang nước mình để bán.

Video "ông Tây" David Cohen gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người bằng 3 thứ tiếng Pháp, Anh, Việt:

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại